Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Dọn nhà, tìm thấy vật báu trị giá gần 1500 tỷ đồng

Khi dọn dẹp căn nhà của mình, nhiều người đã tìm thấy những món đồ cực kì giá trị, thậm chí tương đương hàng ngàn tỷ đồng.

Một cuộc điều tra được thực hiện với  ở Anh cho thấy, việc nhặt được tiền trong túi quần cũ, đứng đầu danh sách những điều làm con người hạnh phúc nhất. Còn với những người vô tình "nhặt" được những món đồ trị giá cảgia tài dưới đây, mức độ hạnh phúc chắc là khó có thể đong đếm nổi.
1. Tranh ngàn tỷ treo trong xó bếp nghèo:
Hai bức tranh “rẻ tiền” vốn được treo trong gian bếp của một gia đình công nhân suốt 40 năm bỗng được phát giá hàng ngàn tỉ đồng.
B
ức “Hoa quả trên bàn và một chú chó nhỏ” của Gauguin cùng bức “Người phụ nữ bên hai chiếc ghế” của Bonnard đã bị đánh cắp khỏi một căn biệt thự ở London (Anh) hồi năm 1970. Sau hành trình lưu lạc bí ẩn, mới đây, hai bức tranh này đã được tìm thấy trong nhà của một người công nhân ởÝ.
Người đàn ông này cho biết gia đình ông đã treo hai bức tranh trong gian bếp được gần 40 năm nay. Ông đã mua chúng với giá chỉ 20 bảng Anh (hơn 700.000 VNĐ).
Những cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệcác tác phẩm nghệ thuật ở Ý đã tổchức họp báo công bố phát hiện bất ngờ này. Họ cho biết tổng giá trị hai bức tranh mới được tìm thấy vào khoảng 30 triệu bảng Anh (tươngđương hơn 1.054 tỉ VNĐ).
Sau 40 năm mất tích, cuối cùng người ta đã tìm lại được hai bức tranh của hai danh họa người Pháp. Kỳ lạ là chúng đã cùng mất tích một lúc và giờ lại được cùng tìm thấy ở một nơi.
Sau 40 năm mất tích, cuối cùng người ta đã tìm lại được hai bức tranh của hai danh họa người Pháp. Kỳ lạ là chúng đã cùng mất tích một lúc và giờlại được cùng tìm thấy ở một nơi.

Bài viết về Cách mạng Tháng Tám 1945 (KQ)

Bài viết của tôi cách đây vài năm, về những ai đã trực tiếp tham gia lãnh đạo Tổng khởi nghĩa ở HN.
Mời tham khảo!

Chị em thích ăn chuối

Mời xem!

Lại bàn về 'nghị' (Cường liều)

4/ "Nghị Phước" là "nghị Phước" nào?...
  Kém "văn hóa"... dám "lộn vào Quốc hôi"
Nghị trường đâu phải chốn chơi...?
Để cho "nghị Phước" làm nơi... nói bừa!...!...?


5/Ta cứ ngồi đi... cứ ỳ đi
Dân kêu, dân chửi  chẳng hề chi
Quốc hội... do dân "bầu" đấy chứ...?
Bây giờ còn nói... cái chi chi!...!...?