Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

Khói nhang có thể độc hơn khói thuốc lá


Nghiên cứu cho thấy khói nhang gây đột biến, độc cho gen và độc hơn khói thuốc lá vì có thể gây ra những đột biến di truyền và thay đổi ADN trong tế bào, dẫn đến ung thư.


Các nhà nghiên cứu hy vọng phát hiện này sẽ dẫn đến việc đánh giá các sản phẩm nhang thắp.
Tuy nhiên, họ cũng thận trọng nói rằng nghiên cứu có kích thước nhỏ và mới được tiến hành trên động vật – do đó chưa thể rút ra kết luận chắc chắn.
Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, có lẽ những người bị bệnh phổi và các bậc phụ huynh có con nhỏ mà phổi đang phát triển nên tránh đốt hương.
Inline image 1
 Nhang thắp thường có cấu tạo là một que tre bao bên ngoài là lớp mùn cưa trộn tinh dầu thơm. Khi đốt, nó sẽ giải phóng ra những tiểu phân rất nhỏ vào không khí.
Nếu hít phải những tiểu phân này, chúng có thể mắc lại ở phổi và gây phản ứng viêm.
Cho đến nay, chưa có nhiều nghiên cứu về ô nhiễm không khí từ khói nhang, mặc dù nó đã được liên hệ với ung thư phổi, bệnh bạch cầu ở trẻ em và u não.
Nhóm nghiên cứu, đứng đầu là TS. Rong Zhou, Trường Đại học Công nghệ Nam Trung quốc, đã quyết định kiểm tra tác động của khói nhang trên tế bào và so sánh với khói thuốc lá.

Vỗ vào lõm khuỷu tay có thể cứu mạng nạn nhân lên cơn đau tim (Tác giả: Aizhu Lu. Dịch giả: T.Thảo)

.


.
Tại một lễ cưới vào năm 2011, một ông già đang ngồi  thì bỗng nhiên ông ta bị khó thở và ngất lịm đi. Giống như thể ông ấy lên cơn đau tim vậy. Một người nào đó đã gọi xe cứu thương. Một người khác đã xắn tay áo của ông lên và vỗ  mạnh vào lõm trên khuỷu tay của ông ấy (còn gọi là hốtrụ). Người đó đã yêu cầu người nhà của ông cũng vỗ mạnh vào lõm của khuỷu tay bên kia . Sau một lúc liên tục làm như vậy hàng chục lần, ông già bắt đầu phản ứng. Ông ấy đã thoát khỏi cơn nguy kịch.

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Ghen tuông dưới con mắt của y học


"Có yêu mới ghen", "ghen là một trong những cung bậc của tình yêu", "Tình yêu không ghen tuông chẳng khác gì canh không muối"... đó là một trong những lí giải của rất nhiều người về sự ghen tuông.

    Không giống như sự ghen tỵ, ghen tuông luôn liên quan tới cảm giác sợ mất mát và luôn có 3 người. Khi ghen, trong cơ thể sẽ xảy ra các phản ứng cả về tâm lí và hành động với các biểu hiện đau đớn về tinh thần, tức giận, buồn bã, ghen tị, sợ hãi, lo lắng về hình ảnh của mình, tự xót thương mình, cảm thấy bị bẽ mặt (tâm lí), run rẩy, toát mồ hôi, tự trấn an mình, có những hành động hung hăng, thậm chí bạo lực (hành động).

    Tiếng Anh cho người đi làm

    Để phục vụ việc học tốt tiếng Anh lĩnh vực xây dựng cho người đi làm, AROMA xin chia sẻ bộ từ điển tiếng anh chuyên ngành xây dựng về tên gọi chức danh công việc trong lĩnh vực xây dựng. Các bạn cùng tham khảo nhé.
    tieng-anh-xay-dung1.jpg

    Giỗ đầu Duy Đảo

    Nhớ bạn Trỗi Nguyễn Duy Đảo - 'đại văn hào của k6', hôm qua bạn bè đến giỗ anh; có anh Tạ Chiến k3, phần đông là anh em k6, k7 và cả k9.
    Thắp nén nhang nhớ người bạn tốt, chân thành. Mong Đảo an nghỉ miền cực lạc.
    Bạn đọc chia sẻ nhiều về cuốn sách Tập 4 của chúng ta.
    Bạn vẫn hiện hữu cùng anh em, bạn bè.

    Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

    Một năm chỉ có 2 ngày để tôn vinh phụ nữ, sao không là 365 ngày?

     Hãy yêu thương phụ nữ mỗi ngày chứ không cần phải đợi đến 20/10 hay một ngày nào đó vì họ luôn xứng đáng được nhiều hơn thế.

    1. Không một cây hoa nào tươi đẹp được nếu chỉ tưới nước và chăm sóc một hay hai lần một năm. Phụ nữ cũng vậy. Yêu thương và chăm sóc phụ nữ là việc cần làm hàng ngày và hàng giờ, thế nên yêu thương không cần một ngày lễ, tặng hoa không cần phải có dịp, nhắn tin không cần phải đợi chờ. Hãy yêu thương phụ nữ mỗi ngày chứ không cần phải đợi đến 20/10, 8/3 hay một ngày nào đó vì họ luôn xứng đáng được nhiều hơn thế, một hay hai ngày, chưa bao giờ là đủ.
    2. Những ngày như 8/3, 20/10 là những ngày mà người ta thường hay tôn vinh, ca ngợi sự “hi sinh” của phụ nữ, xưng tụng đó như một giá trị quý báu của người phụ nữ Việt Nam. Xã hội càng hiện đại, chúng ta sẽ càng thấy giá trị đó không những không quý báu mà còn là một điều cực kỳ nghịch lý, vì phụ nữ rõ ràng luôn được coi là nửa mềm yếu của thế giới. Đã là mềm yếu, đã là phái đẹp không được nâng niu, chiều chuộng mà lại còn phải “hi sinh”? Vậy nên, càng ca ngợi – sẽ càng có nhiều phụ nữ tiếp tục hi sinh và càng có nhiều phụ nữ chưa nhận được phần hạnh phúc của cuộc sống để dành riêng cho họ.
    mot nam chi co 2 ngay de ton vinh phu nu, sao khong la 365 ngay? hinh 0
    Ảnh minh họa (Nguồn: Afamily)

    Sắc thu dịu dàng trên khắp thế giới

    Lá cây ngả vàng và đỏ là điểm báo hiệu thời điểm chuyển giao giữa hè và đông ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tại một số nước, mùa thu cũng là mùa du lịch tăng trưởng mạnh.

    Một người đàn ông dạo bước dưới hàng cây ngả màu sang thu trong công viên công cộng 
    Clarke's Garden ở Allerton, thành phố Liverpool, Anh, những ngày đầu tháng 10. Ảnh: Telegraph

    Khám phá 15 quốc gia yên bình nhất trên thế giới (ST: ĐB)


    Dưới đây s là 15 quc gia sng yên bình nht thếgii, là nhng quc gia lí tưởng đ bn ghé thăm mt ln trong đi. Và nếu được chn vùng đt đsinh sng, bn s chn đt nước nào?
    Khám phá 15 quốc gia yên bình nhất trên thế giới
    Đan Mạch-Là một trong những quốc gia an toàn và yên bình nhất trên thế giới. Người Đan Mạch rất thân thiện và quý khách. Khi đến thăm đất nước này, chắc chắn bạn sẽ muốn quay trở lại một lần nữa.

    Đi tìm Nguyễn Sáng

    Mời xem!

    Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

    Thơ Nguyễn Bính

    Mời vào đây!

    Ung Thư Cuống Phổi (ST: Đạt)



    Tôi có một người bạn, anh ta mắc chứng bệnh “Ung Thư Cuống Phổi”, cục Bướu ác tính to bằng cái chén nằm ở Cuống Phổi.  Bác Sĩ nói về nhà ăn uống rồi chờ chết, không thể cắt bỏ được, vì cục bướu đó nằm sát với động mạch chủ.
    Tôi đến chơi hỏi thăm, anh ta cho tôi xem hình chụp X-Ray của cục bướu.
    Anh ta đã chữa trị bệnh Ung Thư bằng phương pháp dưới đây:
    ●      Không ăn đường,
    ●      Không ăn thịt, cá, cơm,
    ●      Chỉ uống nước xay bằng rau, các loại củ như:
    ●      Carrot, củ cải, củ dền, cam, táo ...
    ●      Sau ba tháng uống liên tục, cục bướu to bằng cái chén từ từ thu nhỏ lại chỉ còn bằng cái khu chén.
    ●      Sau chín tháng “Bướu Ung Thư biến mất”.  Bây giờ anh ta khỏe mạnh, trở lại làm việc và ăn uống bình thường.
    Bốn người cùng chứng bệnh Ung Thư như anh ta chữa bằng phương pháp “Chemical Therapy” đã chết hết rồi.
    Những chi tiết của bài viết dưới đây rất đúng, tế bào Ung Thư khi đã không được nuôi dưỡng bằng Thịt Bò, Đường... thì nó sẽ phải chết.
    Các Bạn nên phổ biến tài liệu này cho mọi người cùng biết.

    Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

    TIN BUỒN

    Anh Hoàng Quốc Trung - lính k2 Trỗi, nguyên giáo viên Khoa Trang bị Cơ điện, Học viện KTQS - vừa từ trần đêm qua, 26/10/2015. 
    Tang lễ tổ chức tại NTL Bộ Quốc phòng, 5 Phạm Ngũ Lão, GV, TPHCM từ chiều nay, 27/10/205.
    Lễ truy điệu: 11.00 trưa mai, 28/10/2015.
    Hoàng Thế Dân k7, Hoàng Hương, Hoàng Anh Thi và gia đình kính báo!

    -----
    Anh em k2, k7 tập trung viếng lúc 9.00 sáng 28/10/2015.

    Bia và xăng (Đinh Hồng Kỳ*)

    Giữa tháng 8 vừa rồi, tôi có chuyến công tác đến Malaysia. Trên đường từ sân bay về, ông bạn đối tác dừng lại ở một trạm xăng để bơm thêm xăng cho xe. Thời điểm đó ở Việt Nam mọi người đang mong giá xăng giảm từng ngày khi giá thế giới đã giảm về gần 40 đô la Mỹ/thùng, nên tôi tò mò xem giá xăng tại Malaysia. Thật ngạc nhiên khí giá xăng 95 tại đây chỉ 2,05 RM/lít (tức tương đương khoảng 11.200 đồng/lít), còn tại Việt Nam là hơn 20.000 đồng/lít. Buổi tối đó tôi đi dạo trong một siêu thị ở Kuala Lumpur thì thấy giá một lon bia Heineken là 11,45 RM (tương đương khoảng 63.000 đồng). Nếu ở trong nhà hàng thì giá bia còn đắt gấp 2-3 lần nữa. Vậy mà một lon bia Heineken ở Việt Nam ta giá tại siêu thị chỉ khoảng 18.000 đồng. Như vậy, tại thời điểm đó, giá xăng ở Việt Nam đắt gần 2 lần so với Malaysia. Trong khi, bia ở Malaysia đắt gấp 3,5 lần so với Việt Nam. Câu chuyện này nói lên điều gì?

    Chiêm ngưỡng bức tranh của 'thế hệ vàng' mỹ thuật Việt Nam

    Những bức tranh được sáng tác ở nước ngoài mang hồn cốt Việt, con người Việt sau nhiều năm lưu lạc ở các sàn đấu giá thế giới đã được "hồi hương". Và, trong phòng triển lãm của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, nhiều tác phẩm của các danh họa Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu lần đầu ra mắt công chúng Việt Nam.


    Triển lãm, “Hội họa Việt Nam - Một diện mạo khác” trưng bày các tác phẩm thuộc sở hữu của nhà sưu tập Nguyễn Minh khai mạc tối nay (19/10 và kéo dài tới 23 /10) tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
    Triển lãm trưng bày hơn 50 bức tranh của các danh họa thuộc "thế hệ vàng" của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Đặc biệt, có gần 30 tác phẩm trong triển lãm là những bức tranh quý của các danh họa Việt lần đầu công chúng trong nước được chiêm ngưỡng. Bởi, sau khi "về đất mẹ", phần lớn các bức tranh được lưu giữ tại tư gia của nhà sưu tập. Triển lãm như là diện mạo mỹ thuật Việt thêm đủ đầy khi quy tụ các tác phẩm của các danh họa sinh sống, học tập và sáng tác ở nước ngoài.
    Một số bức tranh trong buổi triển lãm:

    Tác phẩm Tĩnh vật của danh họa Lê Phổ.


    NHỮNG THÁC NƯỚC HÙNG VĨ NHẤT TRÊN THẾ GIỚI (ST: Đạt Bột)


                     


    Thác nước kỳ vĩ nhất trên thế giới Niagara
    Thác nước hùng  vỹ nhất trên thế giới Niagara.

    Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

    Chào các bạn Trỗi, Nguyễn Bình (Cần Thơ) đây!

    Khi chúng tôi chia tay Cần Thơ, Nguyễn Bình tặng cho tấm ảnh này. Phía sau có mấy chữ 'Ban Troi k5, Binh - Bate, 1967".
    Cùng tấm ảnh này, Nguyễn Bình xin gửi lời chào đến thầy cô, anh chị em Trường Trỗi và chúc sức khỏe, hạnh phúc tới mọi người.
    Có ai về Tây Đô thì anh Nguyễn Nam Khánh k2 cùng Nguyễn Bình k5 xin được đón tiếp.

    67 năm TSQ QK9

    Ngày 23/10/2015 kỉ niệm TSQ QK9 tròn 67 năm. Ban tổ chức mời 3 đại biểu Trường Trỗi, tới Cần Thơ chúng tôi "tự kết nạp" thêm Nguyễn Bình k5 (rất vui vì Hằng vợ Bình cũng là TSQ QK9 lứa 1973).
    Có mặt đúng giờ tại Hội trường Đoàn Văn công QK.
    Quân ta.

    Chương trình văn nghệ.


    Hồ sơ mật: Hitler, phương Tây và Liên Xô 1939

    Mời đọc!

    Kiến tạo một nền đại học thực thụ (Vũ Thành Tự Anh*)

    Kiến thiết một nền giáo dục đại học thực thụ và tạo sinh khí cho nó là điều kiện tiên quyết để đưa nước ta trở nên giàu mạnh và văn minh. Không thể có một nền đại học thực thụ nếu không có tự do học thuật.

    Tuy có hơn 300 trường đại học nhưng nước ta vẫn chưa có một nền đại học thực thụ. Do vậy không đáng ngạc nhiên khi các trường đại học của ta lạc hậu ngay cả với các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á. Với một đất nước hơn 90 triệu dân, lại đang ở cuối thời kỳ dân số vàng, đây là một cơ hội bị bỏ lỡ, đồng thời là một bất lợi to lớn khi hội nhập và cạnh tranh toàn cầu. Kinh nghiệm thế giới cho thấy bên cạnh năng suất và thể chế, giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng là một trụ cột cho phát triển kinh tế.

    Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

    Trang Văn Trường Trỗi

    Mời xem!

    Về Cần Thơ

    Được BLL TSQ QK9 mời dự họp mặt truyền thống, tôi và Trung Quốc k7 đã lên đường sáng thứ sáu. Tấn Mỹ vì dự họp mặt truyền thống Quân báo Miền sẽ phi xe đò xuống sau.


    Bàn thờ nhà thầy hôm nay.



    Trò chuyện cùng cô.

    Tặng gia đình Tập 4.

    Về thăm nhà Nguyễn Bình.

    Chả kiêng 3 bao giờ.

    Cơm tối cùng các đại ca TSQ 1948.

    Chém giò đêm thứ sáu.

    Vui là chính!



    Tới Cần Thơ được anh Nguyễn Nam Khánh k2 và Nguyễn Bình k5 đưa tới thắp hương cho thầy Trần Sinh rồi qua thăm nhà Bình.
    Tối, sau bữa cơm ở Nhà khách T80, anh em Trỗi kéo ra tụ bạ ở quán nhậu vỉa hè đường CMT8. Vui nổ trời!

    Giáo dục kiểu ban phát, miếng cơm không biết xúc ăn, còn làm được việc gì? (NGUYỄN ĐÌNH SƠN)

    Có những gia đình chăm chiều con cái đến mức 20 tuổi mà con không thể nấu bát canh hay tự tráng trứng, gọt hoa quả cho chính mình.

    Có cha mẹ nào mà không yêu con? Câu hỏi tưởng như thừa hay tựa quá ngây thơ! Bởi lẽ ai trong chúng ta mà chẳng tìm mọi cách nuôi con khỏe, dạy con ngoan, tìm môi trường học “xịn nhất” và định hướng cho bằng tất cả những gì mình có.

    Nhiều cha mẹ rất chăm chỉ đọc sách mà vẫn nhọc nhằn nuôi con. Bởi sách vở chỉ cho lời khuyên nhưng cách áp dụng hay nghệ thuật giáo dục lại đang nằm trong tay bạn.
    Đúc kết kinh nghiệm tư vấn hàng ngàn gia đình, chuyên gia giáo dục Nguyễn Đình Sơn (Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam) cùng chia sẻ một góc nhìn giáo dục “Kiểu ban phát”.
    Ban phát vật chất - Thừa mà thiếu.

    Dư âm mãi chưa nguôi

    Mời vào đây!

    Biên cương nước Việt 3

    2. Thiên Đài: Nơi Tế Cáo Của Vua Đế Minh:
    Tương truyền vua Đế Minh lập đàn tế cáo trời đất trên núi Quế-đương, phân chia lãnh thổ Lĩnh- Bắc tức Trung-quốc, Lĩnh-Nam tức Đại-Việt. Đàn tế đó gọi là Thiên-đài. Nhưng dãy núi Quế-đương có mấy chục ngọn núi nhỏ, không biết ngọn Thiên-đài là ngọn nào, trên bản đồ không ghi. Sau tôi hỏi thăm dân chúng thì họ chỉ cho tôi thấy núi Thiên-đài nằm gần bên bờ Tương giang.
    Thiên-đài là ngọn đồi nhỏ, cao 179 mét , đỉnh tròn, có đường thoai thoải đi lên. Trên đỉnh có ngôi chùa nhỏ, nay để hoang. Tuy chùa được cấp huyện bảo tồn, nhưng không có tăng ni trụ trì. Chùa xây bằng gạch nung, mái lợp ngói. Lâu ngày chùa không được tu bổ, nên trên mái nhiều chỗ bị vỡ, bị khuyết. Tường mất hết vữa, gạch bị mòn, nhiều chỗ gần như lủng sâu. Duy nền với cổng bằng đá là còn nguyên, tuy nhiều chỗ đá bị bong ra. Bên trong, cột, kèo bằng gỗ đã nứt nẻ khá nhiều.

    Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

    Hệ thống Tác chiến điện tử của Nga ở Syria

    Mời đọc!

    Top 5 trường đại học "hot" nhất ở xứ sở Hoa Anh Đào


    Đại học Tokyo, Đại học Kyoto, Đại học Nagoya, Đại học Tohoku và Đại học Osaka chính là 05 trường thống lĩnh bảng xếp hạng tại Nhật Bản.

    Đại học Tokyo
    12601-6c6bc
    Đại học Tokyo.
    Đại học Tokyo (viết tắt là Todai) thành lập năm 1887 bởi Thiên hoàng Minh Trị, trụ sở chính tọa lạc tại Bunkyoku, Tokyo, ngoài ra còn có 05 khuôn viên ở Hongo, Komaba, Kashiwa, Shirokane và Nakano. Là Đại học Quốc gia đầu tiên tại Nhật và còn được nằm ở vị trí cao nhất trong danh sách bảng xếp hạng ARWU (Academic Ranking of World Universities) từ năm 2003 tới nay.

    Biên cương Nước Việt 2

    C. Đi Tìm Lại Nguồn Gốc Tộc Việt :
    Năm trước, đồng nghiệp của tôi đã giảng cho các bạn sinh viên hiện diện các giả thuyết về nguồn gốc dân tộc Việt-Nam, bao gồm:
    - Thuyết của Giáo sư Léonard Aurousseau, về cuộc di cư của người U-Việt hay Ngô-Việt sang Âu-lạc.
    -Thuyết của Claude Madroll về cuộc di cư của người Mân-Việt sang Âu-lạc.
    - Thuyết của học giả Đào Duy-Anh, Hồ-Hữu-Tường, về sự di cư do thời tiết của người Việt từ Bắc xuống Nam.
    - Thuyết của Trần Đại-Sỹ theo khoa khảo cổ, bằng hệ thống y-khoa ADN.
    Cuối cùng các giáo sư đồng nghiệp đã nhận định rằng: Nhờ vào khoa khảo cổ, nhờ vào hệ thống khoa học, từ nay không còn những giả thuyết về nguồn gốc tộc Việt nữa, mà chỉ còn lại công cuộc tìm kiếm của tôi, rồi kết luận: “Tộc Việt bao gồm trăm giống Việt sống rải rác từ phía Nam sông Trường-giang: Đông tới biển, Tây tới Tứ-xuyên, Nam tới vịnh Thái-lan. Người Việt từ Ngô-Việt di cư xuống phương Nam. Người Mân-Việt di cư xuống Giao-chỉ. Người Việt di cư từ Nam sông Trường-giang tránh lạnh xuống Bắc-Việt đều đúng. Đó là những cuộc di cư của tộc Việt trong lĩnh thổ của họ, chứ không phải họ là tộc khác di cư tới đất Việt”.
    Chính vì lý do đó, tôi được mời đến đây đọc bài diễn văn khai mạc niên khóa 1992-1993 này. Sau đây, tôi trình bày sơ lược về công trình nghiên cứu đó. Tôi xin nhắc lại, tôi chỉ là một bác sĩ y khoa, cho nên những nghiên cứu của tôi đặt trên lý luận khoa học thực nghiệm, cùng lý luận y khoa, nó hơi khác với những gì mà các bạn đã học.

    Chúng ta có những người bạn như thế!

    Vào đây!

    Chanh và Ung thư

    Mời đọc!

    Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

    Về Syria

    Mời đọc!

    Thăm Triển lãnh tranh của thầy Phạm Lực


    Ngày hôm qua, thầy khai trương triển lãm cùng 2 họa sĩ Đỗ Quốc và Kim Dung. Nhưng hôm trước, anh em Trỗi lại đi dự đám giỗ anh Trỗi nên sáng nay mới đến bảo tàng Mỹ thuật TP xem tranh của thầy.
    Lần này thầy mang vào 20 bức tranh sơn dầu khổ lớn, vẽ năm nay 2015.
    Cảm xúc đỏ.

    Mẹ ra thăm trận địa.

    Cùng họa sĩ Nguyễn Lâm.

    Đàn hát cùng em thơ.

    Tình yêu đồng đội.
    Gặp họa sĩ miền Nam Nguyễn Lâm - từng kí hợp đồng sửa bức tranh sơn mài của cố họa sĩ Nguyễn Gia Trí ở Tổng lãnh sự Pháp và Thư viện quốc gia TPHCM bị xuống cấp. Ông chia sẻ chân thành: "Tuổi ngoài 70 như anh đã hình thành 1 phong cách vẽ rất riêng và vẽ với 1 tốc độ kính nể. Chứ tôi cứ phải vài ba tháng mới xong 1 tranh sơn dầu khổ lớn (1,3 x 1)m...". Thầy nhà ta cứ vẽ 1 loạt rồi hoàn tất luôn.
    Là người lính từng đi qua chiến tranh, tranh của thầy vẫn phảng phất đâu đây hình ảnh người lính sau trận mạc. Sót thương, bi hùng! Chả khác gì "hội chứng chiến tranh".
    Lần này triển lãm đến hết tháng rồi rút ra HN. Vào cùng thầy có cô bạn người Scotland, đang dạy vẽ cho 1 trường học của Anh ở HN. Đúng là cùng đam mê nghệ thuật thì con người dễ dàng gặp nhau.

    Biên Cương Nước Việt (BS Trần Đại Sỹ)

    A. Sơ tâm về tộc Việt
    Tôi học chữ Nho trước khi học chữ Quốc-ngữ. Thầy khai tâm của tôi là ông ngoại tôi. Ông tôi không có con trai, mẹ tôi là con út của người. Theo luật triều Nguyễn, thì con trai ông tôi sẽ được “tập ấm”. Không có con trai, thì con nuôi được thay thế. Tôi là “con nuôi” của ông tôi, nên người dạy tôi học để nối dòng Nho gia. Tôi cũng được “tập ấm”, thụ sắc phong của Đại-Nam Hoàng đế.


    Năm lên sáu tuổi, tôi được học tại trường tiểu học do chính phủ Pháp mở tại Việt Nam. Cũng năm đó, tôi được học chữ Nho. Thời gian 1943-1944 rất ít gia đình Việt-Nam còn cho con học chữ Nho, bởi đạo Nho cũng như nền cổ học không còn chỗ đứng trong đời sống kinh tế, chính trị nữa. Thú thực tôi cũng không thích học chữ Nho bằng chơi bi, đánh đáo. Nhưng vì muốn làm vui lòng ông tôi mà tôi học. Các bạn hiện diện nơi đây không ít thì nhiều cũng đã học chữ Nho đều biết rằng chữ này học khó như thế nào. Nhưng tôi chỉ mất có ba tháng đã thuộc làu bộ Tam tự kinh, rồi sáu tháng sau tôi được học sử.







    Tôi yêu Việt Nam (Cao Cẩm Quỳ)

    Mời vào đây!

    Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

    Sự vĩ đại của một cô giáo làm điếm


    Trong lễ truy điệu cô giáo trẻ đẹp mới 21 tuổi này, hiệu trưởng giở cuốn nhật ký củacô ra, rơi nước mắt trước mặt học sinh và đọc, cô giáo đã viết thế này: Mỗi lần bán dâm, có thể giúp được một đứa trẻ nghèo thất học; Làm gái bao cho người khách một lần, có thể vực dậy cả một ngôi trường tiểu học hy vọng… Lần đầu tiên, lá quốc kỳ Trung Quốc đã rủ xuống vì cái chết của một cô gái điếm.



    Ân Thái Hà sinh ra trong một ngôi làng nghèo khó của tỉnh Cam Túc, những cô gái trong làng bất kể xấu hay đẹp đều đi xuống phía Nam, tới các thành phố ven biển sầm uất để kiếm việc làm. Mỗi khi tết đến, họ trang điểm ăn mặc đẹp đẽ, túi lớn túi nhỏ về quê. Nhưng Ân Thái Hà sau khi tốt nghiệp phổ thông đã không làm như thế, rất nhiều người khó hiểu, dù sao thì cô cũng là người xinh đẹp thứ nhất thứ nhì trong thôn. Cùng vì lẽ đó, bố cô thường mắng con mình không làm được gì mở mày mở mặt.

    Ghi chép: Ngày Hội trường của Cao Cẩm Quỳ

    Mời vào đây!

    Lọc Tin Ngày 19/10 (ST: ĐB)

    +Người đàn ông chinh phục thế giới bằng sức mạnh và trí tuệ/ Người phụ nữ chinh phục thế giới bằng việc chinh phục đàn ông
    +Đường lên đại học thì xa, đường ra ruộng lúa thì…A! đây rồi
    +Tôi là người mạnh mẽ nhưng đôi khi tôi vẫn cần ai đó cầm lấy tay tôi và nói tất cả mọi việc rồi sẽ ổn thôi
    +Xinh là một lợi thế, ế là một kỹ năng.

    Đám giỗ Anh Trỗi

    Thông lệ, cứ ngày 9/9 âm, chị Quyên lại mời đàn em Anh Trỗi tới nhà dự đám giỗ Anh.
    Quân ta đến khá đông cùng người thân trong gia đình và các bạn Trường Trỗi TW Cục, Trường tiểu học NVT Q4... Anh Tư Dũng và chị Quyên rất vui.
    Bàn thờ gia đình hôm nay.

    Tốp đầu tiên.

    Di ảnh của Anh được in trong Tập 4.

    Thân tình trò chuyện.

    Bà chị luôn chăm lo cho các em.

    Anh Tư là đồng hương Bến Tre với Đạt.

    Đông Nhân cùng anh Tư.

    Hôm nay có nhiều cuộc hội ngộ bất ngờ.

    Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

    Những đề thi khó nhất thế giới

    Mua một chiếc túi 10.000 bảng có thiếu đạo đức, con người là gì, tại sao tiểu thuyết của Jane Austen vẫn ngày càng nổi tiếng... là những đề thi đặc biệt của Trường All Souls College, thuộc ĐH Oxford.

    All Souls College (tên đầy đủ: The Warden and College of the Souls of all Faithful People deceased in the University of Oxford), là một trong những trường danh giá nhất của ĐH Oxford.
    All Souls là trường hợp kỳ lạ  nhất trong số các trường trực thuộc Oxford. Các thành viên của All Souls ngay lập tức trở thành thành viên chính thức của ban quản trị trường này.

    Thăm Bảo tàng tranh Tretyakov ở Mat

    Gia đình bác Chiến Hà và Công Vượng nhà tôi có chuyến thăm Mat ngày cuối thu. Hôm qua, đã đi thăm Bảo tàng tranh vĩ đại này.
    Mùa đông Nga.

    Đợt sóng cửa trùng.

    Ai ăn kẹo Socola Nga đều nhớ hình ảnh này.

    Rừng Nga.

    Vỡ hoang (Repin).2

    Người đàn bà xa lạ.

    Lại gấu...

    Thêm chú thích

    Mùa thu vàng (Levintan).

    Bên bức tranh quý.


    Mùa hè Nga?