Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

SỔ HỘ KHẨU CÓ TỪ BAO GIỜ? (Việt Dũng)


Cho đến tận bây giờ, ở các thành phố, thị xã người dân đã quen với sổ hộ khẩu và nhận rõ những quyền lợi từ quyển sổ đó. Tuy chúng ta đang ở kỷ nguyên kỹ thuật số, nhưng do chưa tìm được phương cách quản lý phù hợp hơn đối với điều kiện thực tế của đất nước, nên chính quyền vẫn chọn cách quản lý dân cư ở các đô thị bằng quyển sổ hộ khẩu. Vậy nguồn gốc quyển sổ hộ khẩu có từ bao giờ?

Tầu điện HN xưa.


          Sổ Hộ khẩu “ra đời” ở miền Bắc nước ta, trong hoàn cảnh đất nước tạm thời bị chia làm hai miền, do âm mưu đen tối, muốn chia cắt lâu dài Việt Nam của các thế lực xâm lược ngoại bang là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Từ năm 1955, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, toàn thể quân và dân miền Bắc bắt tay vào thực hiện kế hoạch 3 năm khôi phục kinh tế (1955-1957). Để có thể nắm chắc dân số, phục vụ cho các phương hướng công tác lớn của toàn miền và nhất là phục vụ công tác đảm bảo trật tự trị an, TƯ Đảng và Chính phủ chấp thuận đề xuất của Bộ Công an, cho tiến hành làm thí điểm tại thủ đô Hà Nội phương pháp quản lý công dân theo hộ gia đình bằng Sổ Hộ khẩu. Ngay từ năm 1955, dưới sự chỉ đạo của Thành uỷ, UBHC Thành phố và Bộ Công an, Sở Công an Hà Nội chỉ đạo công an các quận nội thành (ngoại thành đang tiến hành công tác cải cách ruộng đất) tiến hành một đợt công tác lớn: Đăng kí nhân khẩu, hộ khẩu.

Ẩm thực đặc biệt trong các nhà hàng ở Mỹ (ST: Đạt)

Mời xem!

Chuyện gì cũng có thể xảy ra - Vụ MH370


C
âu chuyện dưới đây lấy ra từ một bài viết của một độc giả sau khi xem một bản tin của hãng thông tấn Reuters về chuyến bay MH370 của hãng hàng không Mã Lai Á.

Ngay từ lúc đầu khi chuyến bay mất tích một cách huyền bí chúng ta không nghe thấy phía Hoa kỳ bình luận gì nhiều – cũng như về phía Nga – về sự việc nầy. Các quốc gia khác như Trung Cộng, Mã Lai, Thái Lan, Việt Nam đã tham gia vào công cuộc tìm kiếm và họ cung cấp các hình ảnh chụp được từ vệ tinh các tấm hình nghi là của chiếc máy bay đang trôi trên mặt biển. Một vài hình ảnh nầy do công ty Inmarsat , một hãng vệ tinh chuyên về thương mại tại Anh Quốc, cung cấp. Nhưng tuyệt nhiên chúng ta không nghe thấy từ các vệ tinh do thám, gián điệp của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ.

Truyện cười: Những dòng nhật ký gây sốc


Một cô gái mới lớn, một phụ nữ FA, một người chồng, một cô thư ký... ai ai cũng có tâm sự riêng của mình.
Nhật ký gái mới lớn
Một cô gái mới lớn viết trong nhật ký: “... Mình đã 17 tuổi, mình đã lớn rồi nên không thể sống ăn bám bố mẹ mãi được. Điều đó thật hổ thẹn... Từ ngày mai mình sẽ chuyển xuống bà ngoại ở...”!
*
* *
Tiêu chí chọn đàn ông
Trích nhật ký một mỹ nữ: “Giờ thì tôi chẳng còn đòi hỏi gì nhiều ở đàn ông như trước nữa. Quan trọng nhất là anh ấy phải tốt bụng, rộng lượng, hào phóng. Không hiểu thời buổi này còn có những ông chủ nhà băng như thế không?”
*
* *
Chồng bị tai nạn
Cuốn nhật ký của một người phụ nữ nổi tiếng yêu chồng thương con có đoạn: “Sau khi chồng bị tai nạn giao thông, gãy hết cả 2 tay, mình vô cùng lo lắng cho sức khỏe của anh ấy. Không hiểu sau này anh ấy còn rửa bát được không?”.

Xin góp ý

Hôm qua anh Việt Dũng ở HN nhắn tin vào: font chữ không đọc được. Vậy hôm nay thế nào? Xin mọi người cho ý kiến vào phần Comment!