Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Phóng sự: Qua miền Tây Bắc 2

Rời Đồng Bảng, đoàn qua Mai Châu, Mộc Châu, Yên Châu rồi Hát Lót (Mail Sơn) thì đến Tp Sơn La. Từ trưa trời tan sương, nắng đẹp. Truớc đó ở ngã 3 Cò Nòi có cụm tuợng đài kỉ niệm chiến thắng giặc Pháp. Quãng 170km.
Bữa trưa ngon miệng.

Phóng sự: Qua miền Tây Bắc 1

6g sáng xuất phát từ HN, đi theo đường Láng-Hoà Lạc. Đúng 7g tới Xuân Mai. Thấy quán phở đông bộ đội và công an thì vào. Phở ngon hơn cả phở Nam Ngư tối qua.
Vừa lên tới bên này sông Đà.


Hiệu truởng đầu tiên Truờng Đại học Kinh tế Quốc dân (ST: KC)

Trong lần đến thăm nhà anh Mạnh Hưng, tôi chụp đuợc bức ảnh quý.
Cụ Đoàn Trọng Truyến là hiệu truởng đầu tiên, sau khi tiếp quản 1954. Nhà truờng nằm ở gần khu Đồng Tâm của Đại học Xây dựng bây giờ.
Bác Hồ rấtquan tâm, đến thăm và giao nhiệm vụ, phải đào tạo nhiều cán bộ quản lí kinh tế cho đất nước.
Cụ Truyến là nguời tứ 2 từ phải, đầu rẽ ngôi giữa. Cụ tốt nghiệp Đại học Canh nông từ truớc 1945, được giác ngộ cách mạng và tham gia Tổng khởi nghĩa ở Huế. Ngày ấy dân Huế thuộc nằm lòng mấy câu:
Sau này cụ là Tổng thư kí Hội đồng Bộ truởng (như Chủ nhiệm VPCP bây giờ). Cụ là thân phụ của các anh và các bạn Mạnh Giao, Mạnh Hưng, Mạnh Thanh, Mạnh Tuyên, Quốc Khánh, Thu Hà, Thu Huơng. 
Xin giới thiệu bức ảnh này cùng bạn đọc!

Bức ảnh tư liệu quý giá

Đến thăm cơ sở của Sùng Hải ở bờ sông Hồng, thị xã Sơn Tây, ngoài sân tennis SH (bạn bảo viết tắt của 2 chữ Sông Hồng?) còn xem đuợc nhiều tư liệu quý.
Với tôi ấn tượng nhất là hình ảnh Sư truởng F320B Sùng Lãm đang báo cáo với Võ Đại tuớng về trận phản công chống lấn chiếm của lính Mỹ-nguỵ  tại Cửa Việt năm 1973. Khi này là đầu xuân, các tuớng lĩnh đang đứng trên Căn cứ Dốc Miếu, Quảng Trị.
Trong ảnh thấy, bìa trái: cụ Nguyễn Chỉ (Cục phó Cục Bảo vệ, thân phụ Nguyễn Khánh Hoà k5), bìa phải là cụ Cao Văn Khánh Phó tổng tham mưu truởng.
Đã bao nhiêu năm mà vẫn có cảm giác chiến truờng còn ngổn ngang những bao tải cát làm công sự, không khí còn khét lẹt mùi thuốc súng... Thật đáng tự hào!
Các bạn còn phát hiện thêm ai trong ảnh này???

Đoàn k5 "qua miền Tây Bắc..."

Trưa qua 3 anh em (Tấn Lợi, Kiến Quốc, Trung Quốc k7) ăn cơm cùng Đắc Hoà k7 từ TpHCM mới ra. Đoàn du hí lần này ngoài 4 anh miền Trung còn có "luỡng Quốc - Kiến, Trung". Chiếc KIA 8 chỗ của Lợi đuợc "trưng dụng làm xe công". Có 6 chiến sĩ thì tới 5 anh được CSGT cấp chứng chỉ "tay nái nụa", từng rong ruổi trên mọi nẻo đuờng.
Kế hoạch đi đã đuợc "nhà tư vấn" Phan Hoài Thuận k4 lên chi tiết cho từng ngày. Đi đâu, nghỉ đâu, ăn gì, tránh CSGT đoạn nào, mua sắm ra sao... 
"Nhà hề" Nhất Trung trưa qua đi "ôn... luyện" nên chiều về hơi nhịu. Anh em thân thiết nên không có gì trở ngại trong giao tiếp. GM đã cho muợn USB Viettel để nối mạng internet, cung cấp thông tin cho bạn đọc.
6g sáng 1/11/2011 sẽ xuất phát từ KS 23 Nguyễn Đình Chiểu. Lộ trình Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lao Kai, Sapa... Đắc Hoà sẽ đi tầu hoả và dự kiến nối đoàn ở Sapa (vì còn kế hoạch chụp ảnh mỹ thuật Sapa).
Chúc chuyến đi vui vẻ, mĩ mãn!

Phạm Quỳnh Anh và ca khúc "I SAY GOLD" (Thuỷ k42 HVKTQS)

Mời các bác thuởng thức ca khúc này!

Cháu xin giới thiệu về "I say gold" - ca khúc được nhạc sĩ  Marc Lavoine  viết riêng cho Phạm  Quỳnh Anh (sinh viên chuyên ngành văn học Pháp và Tây Ban Nha, sống tại Bỉ với cha là bác sĩ, mẹ là y tá, cùng em gái. Từng nổi tiếng với Bonjour VietNam, J’espere…).

Cao Cẩm Quỳ với "Vietnam, my love"!

Mời vào blog của anh!

Chuyện phiếm về tình yêu vợ chồng ! (ST: Đạt)

6 tuần đầu... 6 tháng sau... và... 6 năm sau... đọc để biết tình yêu trong tương lai !

1. Lời yêu thương :
- Sau 6 tuần : Anh yêu em .
- Sau 6 tháng : Tất nhiên là anh yêu em .
- Sau 6 năm : Nếu không yêu , tôi cưới cô làm gì ?