Chiều chủ nhật, 12/6/2011, tại nhà hàng Majestique (Cửu Long) số 1 Đồng Khởi, từ 18g, 2 bạn Nguyệt-Nhân sẽ tổ chức tiệc mừng cháu Minh ra ở riêng.
Thay mặt BLLk5 xin chúc mừng 2 bạn, 2 gia đình! Chúc 2 cháu mãi hạnh phúc!!!
Bài đăng Phổ biến
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Vài cảm nhận qua chuyến du lịch New York (Qx)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Vui cuối tuần: Còn 9 tháng nữa... con ạ! (ST: Viên Thạch)
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Gặp gỡ của 4 lính Trỗi KGU (Chu Kì Minh)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Quang "xèng" với anh em phía Nam
Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011
Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Trung tướng Phạm Kiệt (Nhất Trung)
Ngày mai 31/5/2011, tại Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, gia đình cùng địa phương sẽ tổ chức lễ khánh thành Nhà tưởng niệm ông.
Bạn Trỗi có Thủy "bều" và Nhất Trung từ Quy Nhơn ra dự. Chiều nay, 13g sẽ gặp mặt Huỳnh Tấn Lợi. Bạn Lợi từ 1/6 sẽ nghỉ hưu nhưng vẫn dành sự ưu ái cho khách quý.
Tin về lễ sẽ được gửi từ Quảng Ngãi.
Bạn Trỗi có Thủy "bều" và Nhất Trung từ Quy Nhơn ra dự. Chiều nay, 13g sẽ gặp mặt Huỳnh Tấn Lợi. Bạn Lợi từ 1/6 sẽ nghỉ hưu nhưng vẫn dành sự ưu ái cho khách quý.
Tin về lễ sẽ được gửi từ Quảng Ngãi.
Đọc các cháu viết rồi cười, sướng hơn nhiều chuyện khác! (ST:QV)
Mời đọc "tác phẩm" của những Lỗ Tấn, Nguyễn Công Hoan tương lai!!!
Chế nhạc Trịnh: Gia tài của... vợ (ST: Bột)
Mời nghe bài chế này!!!
Tuyển tập HV 18
5. Tạp :
* “Dạo này có khỏe không ?
- Khỏe.
- Sáng dậy có lạnh chân ?
- ???
(Nếu khỏe, mỗi sáng "cái ấy" hay vươn dậy làm thu bớt chăn, hở chân ra và… lạnh !!!).
* “Dạo này có khỏe không ?
- Khỏe.
- Sáng dậy có lạnh chân ?
- ???
(Nếu khỏe, mỗi sáng "cái ấy" hay vươn dậy làm thu bớt chăn, hở chân ra và… lạnh !!!).
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)