Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

Lãnh tụ Hồ Chí Minh có ý tưởng viết Tuyên ngôn Độc lập từ bao giờ?

QĐND - Ngày 2-9-1945, tại vườn hoa Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập, công bố sự ra đời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa...

QĐND - Ngày 2-9-1945, tại vườn hoa Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập, công bố sự ra đời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Văn kiện lịch sử đó mở đầu cho việc pháp lý hóa thành quả của cuộc Cách mạng Tháng Tám. Vậy, Hồ Chí Minh có ý tưởng viết Tuyên ngôn Độc lập từ bao giờ?
Trong cuốn sách Ho Chi Minh: A biographical Introduction, NY, 1973 (Hồ Chí Minh: Giới thiệu tiểu sử), Sác-lơ Phen (Charles Feen) đã cho chúng ta biết một số chi tiết thú vị liên quan tới việc Hồ Chí Minh có ý tưởng chuẩn bị tài liệu cho Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam: “Cục cứu trợ không quân trên mặt đất (viết tắt theo tiếng Anh là AGAS) đã thông báo cho tôi về một ông già Việt Nam không những chỉ giúp cứu phi công Mỹ bị bắn rơi, mà còn liên quan tới một tổ chức chính trị rộng lớn. AGAS còn nói rằng, ông già ấy hiện đang có mặt tại Côn Minh và thỉnh thoảng còn gặp trong Cục Thông tin chiến tranh Hoa Kỳ, là nơi ông thường lui tới để đọc đủ thứ, từ tờ Thời báo đến Bách khoa toàn thư”.
Tại căn phòng này, trên gác 2 ngôi nhà 48 Hàng Ngang, Hoàn Kiếm, Hà Nội, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã khởi thảo bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: Hà Thu.

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA K5 TPHCM

Kính thưa các thày cô,  anh em khoá 5 và đại diện các khoá trường Trỗi. Tôi xin điểm lại tình hình hoạt động trong năm qua của khoá 5 tại tp HCM

A.    TÌNH HÌNH NĂM 2016
            Năm 2016 là năm đầy biến động với khoá 5 tại phía Nam: Chúng ta đau buồn tiễn đưa bạn Trần Vinh Quang vào ngày 3/2, Bạn Hoàng Trung vào ngày 3/9, thày giáo yêu quý Nguyễn Hồng Tuyến và phụ huynh các bạn: Võ Hùng, Nguyễn Khánh Hoà, Trần Hoà Bình, Nguyễn Phúc Chiến, Trần Bắc Hải. Một lần nữa chúng ta gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các thày cô và các bạn của k5 và toàn trường có người thân qua đời.