Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012

Đầu năm... cười tí

- Thưa thầy, sao cứ anh nào quan hệ với nhiều phụ nữ thì được gọi là "đào hoa"; còn cô nào quan hệ với nhiều đàn ông thì lại bị gọi là "cave"?
- Ừ, cứ nghĩ đơn giản thế này, cái chìa khóa mà mở được nhiều ổ khóa thì gọi là "chìa khóa vạn năng"; còn ổ khóa mà chìa nào cũng chọc vào, mở được thì là cái ổ khóa hỏng, phải vứt đi thôi!

Bắc Triều Tiên, câu hỏi lớn chưa có lời giải (ST: TĐ)

 
Vừa mới lên thay cha ( Kim Châng In ) chết được non hai tháng,  chỉ lệnh mới nhất của Kim Châng Un làm kinh ngạc thiên hạ là nghiêm cấm  người Bắc Triều Tiên dùng điện thoại di đông! Kẻ nào mang theo di động vào trong lãnh thổ, kẻ đó bị coi là gián điệp, có ý đồ hoạt động chống lại Lãnh tụ tối cao và bị trừng trị theo tội phản bội Tổ quốc!
 
Tr.X. là cán bộ ngoại giao kỳ cựu của Việt nam. Ông đã có thời gian làm việc tại Bình Nhưỡng gần 20 năm. Bài viết của Tr.X. là báo cáo ngoại giao ( diễn đàn).
 TĐ. xin trích giới thiêu nhiều kỳ để bạn đọc  tham khảo và nhận định xem :  Bắc Triều Tiên bây giờ „nó là cái gì?“

Tin nhanh: Bạn Trỗi về dự lễ hội thôn Trại Hòe (Quang Việt)

Văn nghệ mở màn.
Sáng chủ nhật, đúng 7g, đại diện các khóa tập trung ở 30 Lý Nam Đế, để cùng đi dự lễ hội thôn Trại Hòe, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Vốn là xứ Kinh Bắc nên ra giêng thôn tổ chức lễ hội vào 2 ngày 14 và 15. 
Trường ta do Ngô Thế Vinh k5 làm trưởng đoàn, có: Quang Việt k2, Nguyễn Cương k3; Mạnh Dũng, Đoàn Long k4 cùng phu nhân (Vân); Minh Sơn, Mạnh Hùng, Tất Thắng, Hoàng Việt k5, Thắng híp k6...

Giới thiệu về Paris (Thủy k42)

Mời bạn cùng du hí qua trang blog này!

Thương thay cho những ý tưởng quái dị (ST: QV)

Mời nhìn từ... xa!

Thăm bạn đầu xuân (KQ)

Hai lính Trỗi k5, k6.
Chiều thứ bảy, đội bóng HNPN có trận khai xuân dưới bán đảo Thanh Đa. Sau trận tạt qua thăm nhà Duy Đảo. Được ông già "cấp" cho miếng đất kha khá, vợ chồng Đảo xây nhà 1 trệt rộng rãi, thoáng mát. "Còn lại em làm kế  hoạch 2, bác ạ". "Ừ, lo cho con thế thì tốt!".
Cháu Thọ (làm ở Trung tâm Đo lường phía Nam, học viên k37) được dịp ké bác lại thăm nhà cựu học viên k8, tỏ ra rất hãnh diện. Còn 2 bác già nhìn thằng cháu thì ước, giá đầu cháu là của các bác còn thân thì của mày!