Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

Chân dung blogger BT5 (tiếp)

- Thầy Huỳnh Văn Úc, nguyên học viên Tiểu đoàn 126 (truờng VHQĐ từ ngày ở Kiến An). Đi học tên lửa Minxk (CCCP) rồi về làm giảng viên ĐHKTQS (nay là Học viện).
Đã nghỉ hưu. Thích viết lách, làm thơ, soạn nhạc. Hay có những bài viết "sắc".
- Đoàn Phú Hoà k4, cựu học viên HVKTQS, nghiên cứu sinh tại Tiệp.
Hiện định cư tại Khắc(!). Năm nào cũng đi về.
Có nhiều kỉ niệm thời Trại Hòe, An Mỹ.
(Cháu cụ Đoàn Phú Tứ).

- Tôn Gia Quý (đã 1 lần giới thiệu nhưng "chính chủ" thấy ảnh xấu nên không đồng ý). BT5 xin lỗi và xin đăng tải ảnh mới nhất, thời gian về nuớc "lấy tư liệu" năm 2010.
Hiện sinh sống tại Leipzig, CHLB Đức.
Nghề nghiệp: Divutoho và "lách".
Có nhiều bài đăng tải trên Bee.net.vn.

Mừng thầy Huỳnh Văn Úc có trang trên văn đàn Newvietart

Mời các bạn vào xem!

Y học thường thức: Giải độc cơ thể (ST: Đạt)

Giải độc cơ thể (Nguyễn Xuân Hòa)

Thói quen ít vận động, thức quá khuya, lạm dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, cà phê…Một chế độ ăn uống bất hợp lí kéo dài,quá nhiều chất béo, chất đạm, đường, một nhịp sống căng thẳng tiềm ẩn những stress, trầm cảm…làm cơ thể ta suy yếu, khả năng đối phó, thanh lọc chất độc bị suy giảm.

Thông tin mới về Trại Hòe, Trại Cờ (Hiệp Hòa, Bác Giang)

Bantroik6 (Tô Thắng, hiện ở Hungari) đã liên lạc được với anh Bùi Thế Tâm. Anh Tâm đã trả lời:
Thư 1:
Rất cảm động khi các anh còn nhớ tới làng Trại Hòe quê tôi. Đồng ý cho các anh sử dụng ảnh và bài của tôi, tôi có rất nhiều bài viết về Hiệp Hòa (đăng trên hiephoa.net). Tôi phụ trách trang http://hiephoa.net/ , anh có thể vào xem để xem Hiệp Hòa ngày nay ra sao.
Bài "Phố Thắng ngày ấy" (đã đăng trong bản nháp) không phải của tôi viết mà là Nguyễn Thanh Khiết (bạn cùng lớp với tôi), bản gốc ở đây:
http://vn.360plus.yahoo.com/buithe-tam/article?mid=998  (nhưng ảnh là tôi chụp)
Nếu anh ở Hà Nội thì lúc nào tới tôi chơi, tôi làm ở Viện Toán học (Nghĩa đô) -
--------
Thư 2:
Anh Khiết đồng ý, cuối bài anh chỉ cần ghi lấy nguồn sau là đủ:
http://vn.360plus.yahoo.com/buithe-tam/article?mid=998
Nhiều bài trong cuốn của anh tôi thấy rất hay. Anh có thể cho phép sau này gửi các bài này đăng trong hiephoa.net được không? Sẽ đăng trong mục Văn học.
Các anh có cần những bức ảnh ngày nay khu doanh trại như thế nào không: đường đi từ bến sông lên doanh trại, con đường chính dọc theo doanh trại, dân ở trên đất doanh trại hiện nay thế nào
Bùi Thế Tâm <buithetam@hiephoa.net>

XIN CẢM ƠN BANTROIK6 VÀ ANH TÂM, ANH KHIẾT!!!

Luật hè phố (Cáng Kiền)

Chiều ngồi chơi với thầy và thằng bạn. Tự nhiên thấy ầm ĩ. Một con mẹ đầu tém, tóc "hai lai", đang chửi mắng xa xả. Lại vụ vay nợ, tiền nong gì mà, hình như, bị xù. Dân chúng bu lại. Câu chuyện mất vui, đứt quãng.
Lại nữa, ông khách hay ngồi quán này xông ra, tay cầm gậy. Lại muốn bể đầu, sứt tai đây. Hóa ra bà này cho tay giám đốc Cty vay tiền, nó lần lữa hứa trả mà không thấy gì.Chiều nay vắng nó.

Anh thằng bạn tôi

Anh tên là Đôn, anh thằng bạn tôi. Học cùng trường, chuyên ngành Radar, anh tốt nghiệp trước tôi 2 khóa.
Chiều ấy đi xe tuyến từ Vĩnh Yên về, xe dừng ở ngay vườn hoa Hàng Đậu. Xuống xe, ra đầu Lý Nam Đế, sát với trụ sở Báo QĐND, thấy ông anh mặt mũi đen sạm, ngồi bán vé số. Trước là cái bàn chân gập tự chế, mặt bàn là hộp kẹp những tập vé số xếp theo sê-ri, có nắp che bằng lưới mắt cáo sợi nhỏ.