Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

Vẽ bạn (KQ)

Ở Trỗi, tôi chơi thân với anh em nhiều khóa. Nay nghỉ ngơi có thời gian cũng cầm bút nghí ngoáy, ghi lại vài nét chấm phá về bạn mình. Xin trình mấy kí họa vừa xong. Mong được góp ý!
Duy Đảo k6, đứng trước biển.

Chú Châu FPT, k10 Học viện KTQS.

Nờ sứt Dờ Mờ Đờ 

Ông bạn Phó thủ tướng k5.

Nguyên lý Prana (Nguồn: Sức mạnh vô thức blog) - ST: QV


Phát hiện  Prana là một khám phá kỳ vĩ của nền văn hóa Phương Đông.  Nguyên lý Prana là nguyên lý vĩ đại nhất trong vũ trụ, là tiên đề sinh ra mọi quy luật vũ trụ. Ai hiểu hay không hiểu thì nguyên lý Prana vẫn trường tồn hơn 15 tỷ năm vận hành toàn thể vũ trụ và sự sống. Sự vĩ đại ấy không có cái gì để so sánh ngang hàng, kể cả những thành tựu là niềm tự hào nhất của nền văn minh hiện đại 200 năm nay, cũng không có sự trường tồn, vì thành tựu khoa học thường thay thế bởi cái mới hơn, và đứng trước nguy cơ phá sản môi trường.

Người Việt xấu xí (ST)


Một hôm có ông bạn thân mang đến cuốn sách, dí tận tay tôi rồi nói như ra lệnh: 
“Đọc đi! Chủ nhật ra quán bia ta nói chuyện.” 
Ông này chẳng liên quan gì đến văn chương nhưng ham đọc, một đại tá về hưu tính bộc trực và có phần bỗ bã. Nhưng ông tốt bụng, lại cùng quê Nghệ An, gặp nhau quá thường xuyên ở cùng một quán bia nên chúng tôi thân nhau. 
Đó là cuốn “Người Trung Quốc xấu xí” của nhà văn Đài Loan Bá Dương, một Việt Kiều Pháp dịch và xuất bản ở Pari cách đây mấy năm. Kể ra gọi “Những cái xấu của người Hoa” thì đúng hơn. Có thể lỗi ởngười dịch, cũng có thể tác giả cố tình dùng từ ấy.