Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Du lịch Xi’an China (Cao Bắc)

Xi’an là thủ đô của người Hán-Chinese trước khi dời về Bắc Kinh sau khi hình thành nước đế chế China.
Thế kỷ thứ 3 trước công nguyên Tần Thủy Hoàng (tiếng Anh: Qin Shi Huang, 260-210 trước công nguyên ), đã thôn tính 6 nước xung quanh kể cả nước Việt khi đó (Yue lands) ở Hunan và Guangdong. Hiện nay người Hán-Chinese hết lời ca ngợi công danh của Tần Thủy Hoàng là “đã thống nhất nước China”!…
Để có lính bảo vệ khi chết, Tần Thủy Hoàng, theo ước tính, đã sử dụng 700.000 người, làm việc 40 năm để làm hàng chục ngàn lính bằng đất nung (Terracotta army) chôn theo cùng mình khi chết. Tất cả những người làm tượng đều “được ơn” chôn sống cùng Tần Thủy Hoàng để giữ bí mật nơi chôn…
Năm 1974 một người nông dân ở Xi’an khi đào giếng ở trên mảnh ruộng của mình thì chạm phải những người lính đất nung này, lập tức khu vực này được khai quật và biến thành bảo tàng. Từ khi đó đến nay số lượng lính đất nung được khôi phục là khoảng 8 ngàn di vật, nhưng theo ước tính là mới ¼ số lượng di vật này.

Hạnh phúc Valentin (Quang Việt)

Valentin mình cùng đi chơi,
Mùa Xuân đang tràn ngập Đất Trời.
Ừ nhỉ, thế này là hạnh phúc,
Còn mong gì hơn nữa, em ơi.


Muôn hoa khoe sắc giữa vườn xinh,
Những giọt sương còn đọng long lanh,
Quấn quít, rập rờn, đôi bướm trắng,
Mấy chú chim nhảy nhót, chuyền cành.

Hòa với mùa Xuân của Đất Trời,
Mình bước đi, đi giữa muôn người.
Bao ánh mắt, nụ cười rạng rỡ,
Bừng lên như muôn đóa hoa tươi.

Mấy ông „Quạt mo“ bàn chuyện xe tăng và tầu ngầm (Trần Đình tổng hợp)

Mấy Ông Cựu chiến binh, mấy Cụ hưu trí là hay có nhiều chuyện. Ngoài chuyện thừa thời gian ra, các Cụ còn thừa kiến thức hiểu biết về nhiều lĩnh vực. Chuyện KHKT cao siêu, chuyện đời thường, chuyện mưu cao kế sâu…toàn những Gia Cát Lượng hoặc chí ít thì cũng cỡ „ ba ông thợ giầy“.  Ngồi trong đám trà dư , tửu hậu, học được  nhiều từ những hiểu biết và cao kiến của bậc cao niên. Câu chuyện đầu năm của người gìa tưởng chỉ là giải khuây: Chuyện Olimpia Sochi 2014, chuyện tầu ngầm Trường sa của ông Hòa (Thái bình), chuyện bà Megel ở Đức là Bà Thép, chuyện kiểm điểm nhân quyền cũa Việt nam ở LHQ, chuyện cúm gà H5N8…toàn chuyện thời sự nóng hổi nhưng nói ra theo kiểu tào lao, chuyện phiếm và nói cho vui.