Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Người ăn mày và ông chủ cửa hàng


Không chỉ những câu chuyện có thật trong cuộc sống mới đủ sức lay động mọi người khi biết đến, mà cả những đoạn phim ngắn, những đoạn quảng cáo, dù biết rõ là được dựng lên nhưng sự xúc động của nó vẫn có thể lan tỏa như bất cứ một câu chuyện thật nào. Và đoạn clip được nhắc đến tới đây chính là một trong số đó.


Đây là đoạn quảng cáo của Thái Lan đang được cư dân mạng truyền tay nhau rất nhiều mấy ngày gần đây. Clip dài hơn 5 phút với cái kết rất bất ngờ kể về người ăn mày và ông chủ của một cửa hàng nhỏ nằm trên phố. Người ăn mày rách rưới, đen đúa, bẩn thỉu, có cảm tưởng như ai nhìn cũng muốn tránh xa luôn luôn nằm ngủ qua đêm trước một cửa hàng và sáng nào cũng xuất hiện ngay trước mặt ông chủ.

70 năm Đài Tiếng Nói Vietnam 7-9-1945 / 7-9-2015 (ST: Nguyễn Việt Trung)

Nguyễn Việt Trung là con cụ Nguyễn Văn Nhất, người tham gia xây dựng Đài TNVN từ 1945. Anh có sưu tầm về lịch sử của Đài...
Về buổi phát thanh đầu tiên.
Trích bài nói chuyện "Truyền thống Đài TN Viet nam", nhân dịp 35 năm thành lập Đài, Aug 1980. Nguyễn Văn Nhất, nguyên phó chủ nhiệm UB PT TH Vietnam.
Những ngày đầu Đài ra đời như thế nào?
Đài tiếng nói Vietnam ra đời ngày 07-09-1945. Lúc đó chính quyền dân chủ cộng hòa mới thành lập và cần thực hiện yêu cầu phổ biến chỉ thị của Trung ương và của Bác. Trong những ngày tiền khởi nghĩa ở trong chiến khu Bác Hồ vẫn mong mỏi rằng nước ta nó dài thế này, giao thông liên lạc thì bị Nhật nó làm gián đoạn, làm không thể đi được. Khi đó ở trung ương Đảng, ở chỗ Bác có 1 đài VTĐ đánh điện đi để chỉ đạo phong trào trong cả nước, chủ yếu giữa miền Bắc với miền Nam, còn với các khu cũng không làm được. Cho nên Bác muốn có 1 công cụ, 1 phương tiện để sự chỉ đạo từ trung ương thấu suốt ngay xuống địa phương được nhanh nhất, kịp thời nhất cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân ta được tốt...

Tầu Green Peace bị đánh chìm như thế nào?

Mời đọc!

Được trong đời... (Fb: Hoàng Trường Giang)



GM FB - Có lẽ nhìn bức ảnh "cụ ông" xì tin đang uống bia với mình kia, ít ai nghĩ "cụ" ấy đã U100 và chính xác hơn là 95 tuổi tây, 96 tuổi ta. Hẹn “cụ” mãi trước dịp Quốc khánh mà hôm nay mới gặp được do “cụ” mải mê chạy sô các chương trình gặp mặt dịp này. Bởi lẽ “cụ” là một trong những người tham gia (cùng với Cao Pha) hạ cờ quẻ ly của vua Bảo Đại và treo cờ cách mạng tại quảng trường Ngọ Môn – Huế mùa thu 70 năm trước, đối diện với hơn 100 họng súng của triều đình nhà Nguyễn. Cụ thích xưng hô “chú – cháu” với mình và bảo, tôi tuy tuổi sống là 96 nhưng tuổi tinh thần chỉ mới 60 thôi. Vì tôi luôn nghĩ như thế mà đến tận hôm nay vẫn chạy xe máy, đi khiêu vũ, hẹn hò bạn bè, viết sách, làm thơ và… có rất nhiều bạn gái. Mình không muốn nói về cuộc đời thăng trầm của cụ nữa mà chỉ muốn kể về sự lạc quan, niềm vui sống của một con người kỳ lạ. 
Cụ Việt 96 và Hoàng Trường Giang, phóng viên Báo QĐND.