Thứ Năm, 5 tháng 5, 2011

Chuyện kể trưa nay

Biết vợ chồng Nhất Trung mới đi du lịch Miên về, tối quay ra Quy Nhơn nên trưa nay Kha Tư Xô rủ mấy thằng bạn già ăn cơm chia tay. Hẹn nhau ở Lẩu Cá kèo Sóc Trăng trên đường Sư Thiện Chiếu. Ưu tiên khách phải vội về nên cánh TP có mặt đúng 10g30. Vậy mà 12g hắn không lại được: "Xin lỗi vì "có độ" với anh em CA Tân Bình". Mẹ ơi, ôi quá, có nhõn 1 khách thì không đến, còn 3 chủ thì ngồi chờ. Nhưng đã duyệt rồi, cứ thế mà "chiến đấu".

Báo liếp ngày xưa (Quang Việt)

Hồi trước cứ mỗi dịp chuẩn bị kỷ niệm những ngày lễ lớn, các đơn vị đều làm bích báo (Báo tường, Báo liếp).

Làm quen với cái tên Cao Cẩm Quỳ (Trần Đình Ngân-Berlin)

Cao (phải) cuối những năm 60.
 Trong Blogs của các Bạn Trỗi, BTK5 hay nhắc đến tên Cao Cẩm Quỳ , nhiều bài viết nhắc lại những kỷ niệm sâu sắc từ hơn 50 năm trước, ca ngợi tình cảm bạn bè thủy chung và đặc biệt tán dương mối tình thắm đậm Việt Trung mà Cao và các Bạn Trỗi đã cùng nhau vun đắp .
Bản thân Cao Cẩm Quỳ cũng công khai Blog của mình, anh có nhiều bài viết , nhiều bức ảnh kể lại những chuyến du lịch Việt Nam khi bằng tiền túi , khi là khách mời của Bạn Trỗi, lần đi với bạn bè, lần đưa cả vợ con gia đình cùng đi… tất cả đều toát lên tình cảm yêu quý Việt nam, với nhiều cảm nhận sâu sắc, chia sẻ.
Trước một Việt nam giầu đẹp và nặng tình nghĩa, Cao Cẩm Quỳ đã cao giọng ca ngợi. Anh ôm các bạn Việt nam coi như đang ôm ấp những người anh em  ruột thịt. Nhìn đất nước Việt nam, anh khẳng định đây là quê hương thứ hai…
 Vậy, Cao Cẩm Quỳ là ai?

Tuyển tập HV (9)

CHƯƠNG V
THỂ DỤC THỂ THAO

1. Câu đối :            Tập thể giục tập thể tập thể dục
                                Ong Bảo bảo thằng Bảo lên ông Bảo bảo
                                Đánh bóng bàn bằng bóng bàn và bàn bóng bàn

Tin bóng đá

Chiều qua, dù mới chân ướt chân ráo từ Đà Nẵng về, CLB HN Phương Nam vẫn có trận thi đấu với Doanh nhân SG. Với phương châm đá tập nhưng quyết thắng, đội nhà đã thắng với tỷ số 5-4. Công Van ghi 4 bàn, Nam Anh ghi 1.
Sau đó cả đội về Đất Tiên Sa tổng kết chuyến đi. Mãi 10g hơn mới tan.
Tối thứ 7, CLB HN Phương Nam sẽ có trận giao hữu với CLB Tổ chức sự kiện từ HN vào. Đá đêm, dưới đèn ở sân QK7. Chắc chắn sẽ là trận đấu hay.