Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2011

Ngày 1 tết

Đêm 30, trước 0g mệt và thiếp đi. Chỉ con gái là thức "nặn games" và 23g55 thì thức cả nhà. Mâm cơm cúng đã được mẹ chuẩn bị, 2 bố con ra thắp hương giữa sân. Tiếng pháo hoa nổ đì đùng. Trời đầy mây nên chả thấy gì. Chờ cho hết nhang mới dọn.
Tục lệ "Mồng 1 tết cha, mùng 2 tết mẹ, mùng 3 tết thầy". Vâng, tận trưa mùng 1, cả nhà sang thăm ông bà ngoại (vì bên nội các cụ đi cả rồi). Chiều muộn, qua nhà ông bạn già Phan Nam. (Mấy năm rồi xa SG, gia đình bạn đã có cháu nội, cháu ngoại mà ông bà chưa biết mặt. Sang mừng tuổi cho 2 con của Trà. Các cháu thật đáng yêu, còn ông ngoại thì vẫn... ghét như "rựa"!).


Chị Hai sơ bị "ông mẹ mìn" bắt đi nên nhắm tịt mắt, được mẹ Trà (trái) bế


Cu Nghé thì chả lạ bà khách



Hợp xướng với "Ngũ ca mới"




NSND Quang Thọ vừa đi Mỹ về đêm 30
 
NSUT DMĐ giọng vẫn vang lắm!
Qua nhà Khánh Hòa thì vợ con đi tết cả. Về nhà, trên VTV3 có chương trình văn nghệ chào xuân. Tiết mục hợp xướng "Đường chúng ta đi" có mấy ông bạn Quang Thọ, Quang Huy, Minh Đức cùng Thanh Vinh, Đức Long (thay Doãn Tần, Hoàng Chè) đang hát vang. Vợ gọi ra xem. Chỉ kịp chụp ảnh Quang Thọ và DMĐ cùng dàn hợp xướng.
Tự hào là có bạn mình phục vụ nhân dân trong đêm đầu tiên của năm Tân Mão!

Về cụ Mao qua hồi kí của bác sĩ riêng thân cận

Từng được nghe ông bạn già nói, song sáng này mùng 2 tết, khi K.H nhắc lại: Hãy lên Google lục tìm "bác sĩ riêng của Mao Trạch Đông" sẽ có những thông tin chưa có. Vậy là thử và có thật!
Mời vào đây!!!

Xiếc: 2 cô gái trong 1 cái hộp nhỏ - Không thể không xem! (ST: Đạt)

Sớm 2 tết nhận được liền 4 mail của Đạt. Đây là mail cuối cùng. Tò mò, xem. Có hai cô gái ăn vận giống nhau bước ra sân khấu.
Một cô gập mình (mà là gập ngửa mới sợ!) chui ngang vào cái hộp chật chội. Sau đó mời bạn diễn cùng vào. Ghê quá, không dám xem. Nhưng tò mò mà thử liều.
Cuối cùng mới thấy sự vĩ đại của con người, sự tuyệt vời của nghệ thuật xiếc nói riêng và nghệ thuật nói chung. Xin có lời cảm ơn đầu xuân đến blogger Hồ Bá Đạt! Trong năm cứ thế nhé!!!
Xin mời xem!!!

Bộ sưu tầm "lời chúc vui" của Đạt k8

(Có những lời chúc trùng, BBT vẫn có ý giữ lại. Coi như niềm vui nhân đôi!).

Những lời chúc vui nhộn nhất.
1. Cấp báo! Cấp báo! Cấp báo! Có 4 người đòi tìm cậu cho bằng được, tìm được cậu họ còn nói sẽ không bao giờ bỏ qua cho cậu… 4 người đó tên là Thần Tài, May Mắn, Hạnh Phúc và Sức Khoẻ. Họ nói sẽ không bao giờ bỏ qua cho cậu trong năm mới này.
Còn nữa, bà Phiền Muộn còn dặn tui bảo cậu là, bạn đừng tơ tưởng gì đến bả nữa, bả sẽ không quan tâm đến cậu đâu... Riêng ông Sức Khoẻ còn có thư riêng cho cậu là sức khoẻ cậu phải thiệt là ngon mà đón ổng đó.
Nhớ gửi tin nhắn này cho mọi người mà cậu yêu quý nhé. Nếu nhận lại được 7 tin nhắn thì cậu là người đáng yêu lắm đó !!!

Góp chuyện vui: Giếng thiêng (Thắng Lpz, BRD)

Giếng thiêng !!!
Một cặp vợ chồng nọ đi cầu an giải hạn đầu năm và được giới thiệu tới một cái giếng mà dân làng cho rằng rất linh thiêng. Người chồng liền ghé người sát giếng, anh ta thì thầm cầu nguyện và thảy một đồng xu xuống dưới.
Thấy vậy, cô vợ cũng lầm rầm cầu nguyện, nhưng vì nghiêng người quá sát, nên cô ta mất thăng bằng và ngã xuống cái giếng chết đuối. Người chồng sau một lúc sửng sốt không nói nên lời, sau đó anh ta mỉm cười và nói:
- Ồ đúng là thiêng thật !!!