Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

THÔNG BÁO!!!

BLL 2 miền đang tích cực triển khai công việc cho 55 năm nhập trường và 50 năm nhập ngũ của anh chị em k5 vào năm 2020.
1. Ngày hôm qua, 6/12/2019, nhóm tiền trạm đã lên Mỹ Yên, tới hồ Núi Cốc... khảo sát tour dã ngoại "55 năm trở về tuổi thơ".
2. Về Kỷ yếu k5 - ấn phẩm phải có trong lần gặp mặt này.
BBT đã nhặt nhạnh khắp nơi và đăng tải tạm thời gần 200 gương mặt xấu xí, ngang ngạnh, nghịch ngợm của k5. Đề nghị các bạn nếu tự thấy ảnh mình xấu thì comment luôn dưới bài để BBT tuyển chọn lại, sửa và chuẩn bị cho in.
(Ngoài ra, các bạn có thể gửi ảnh qua:
  • email kienquoc.tr@gmail.com; phankhuong53@gmail.com
  • qua SMS, Messenger, Zalo, Viber).
Nên nhớ, 55 năm chỉ có 1 lần! Với Tinh thần Nguyễn Văn Trỗi, mong các bạn hết sức nhiệt tình đóng góp và hỗ trợ BBT để có 1 sản phẩm tinh thần để đời.
Hẹn ngày hội ngộ!

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN

Nhân Ngày Nhà giáo VN 20/11/2019, xin kính chúc thầy cô giáo từng dạy dỗ chúng em cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc!
Xin chúc mừng và chia sẻ với các anh chị và bạn Trỗi - từng kế tục sự nghiệp Trồng người của thầy cô chúng ta! 

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Thư gửi các bạn k5 2 miền!

Hôm qua, tại Họp mặt k5 phía Nam, chúng tôi có mấy ý kiến cho tổ chức "Họp mặt 55 nhập trường, 50 năm nhập ngũ" của k5:
  1. 1. Về kỷ yếu k5: Hiện nay còn thiếu rất nhiều ảnh và thông tin của các bạn k5 phía bắc. Mà phần nội dung không có thì không thể làm kỷ yếu được.
Đề nghị các bạn gửi thông tin của mình (tên tuổi, ngày - tháng - năm sinh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email) cùng 1 ảnh màu 3x4 qua email: kienquoc.tr@gmail.com hoặc phankhuong1953@gmail.com.
Hạn cuối: 31/12/2019.

2. Về Họp mặt k5: Nên tổ chức hành quân về nguồn kết hợp du lịch:
  • Thăm An Mỹ, Đại Từ và tổ chức đêm Gala ở Hồ Núi Cốc (hoặc Tp Thái Nguyên). Như vậy có 2 ngày 1 đêm sống lại với nhau. Ai không đi tiếp sẽ có xe đưa về HN.
  • Tổ chức tour cho những ai có thời gian (có thể thăm ATK Việt Bắc, cây đa Tân Trào, Tuyên Quang...); hoặc đi Mèo Vạc, Hà Giang; hoặc đi thăm Pắc Bó, Thác Bản Giốc...
  • Phải thuê Cty chuyên nghiệp tổ chức tour.
  • Được biết, BLL k5 phía bắc đảm nhận việc này. Vậy các bạn cần sớm điều nghiên, liên hệ Cty du lịch, có kế hoạch để từng cá nhân thu xếp thời gian, tài chính...
3. Thầy cô và các bạn cung cấp bài vở, ảnh tư liệu cho Tập 5 "Sinh ra trong khói lửa" xuất bản vào dịp kỉ niệm 55 năm Ngày truyền thống nhà trường.
4. Năm nay, gia đình sẽ mời đại diện k5 và nhà trường dự đám giỗ của bạn Võ Dũng, tổ chức tại TPHCM. Đại diện phía nam sẽ thay mặt đến thắp hương cho bạn, cho chú Sáu Dân, cô Kim Anh và 2 em.

Họp mặt k5 phía Nam

Tại TPHCM, sáng qua, 13/10/2019, thầy trò k5 tại phía Nam đã họp mặt truyền thống.Họp mặt được tổ chức tại Khách sạn Victory, Võ Văn Tần, Q3. Tới dự có thầy Mai Duy Vọng (90) và thầy Phan Trung Trinh (76) cùng các khách quý: anh Đoàn Mạnh Hưng và các anh Thanh Tường k1, Khánh Tường k3, Long "giun" k7, Huỳnh Kim Thành (gia đình AHLS Huỳnh Kim Trung), vợ chồng Quốc Ái k8.
Bạn Trỗi tỉnh xa về có vợ chồng Phan Hoài Lưu (Đà Nẵng) và Phúc Chiến (Vũng Tàu).


Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Hai thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ lãnh đạo Tổng khởi nghĩa ở HN

Mời đọc!

Phát sóng phim tư liệu "Những người làm CMT8 ở HN" trên VTC1

Từ hôm nay 14/8/2019, trên kênh VTC1 sẽ phát lần lượt 6 tập phim "Những người làm CMT8 ở HN". Thời gian: 11g trưa, thời lượng: 30'.
Phim được dàn dựng công phu từ cuối 2014, chuẩn bị kỉ niệm 70 năm CMT8. Với cách nhìn hoàn toàn mới, không công thức, sáo mòn; bộ phim đã làm sáng tỏ vai trò lãnh đạo của Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ (khi chưa nhận được chuẩn y khởi nghĩa của Trung ương) và lực lượng nòng cốt trong Tổng khởi nghĩa của các trí thức trẻ (thanh niên học sinh, sinh viên) và các đảng phái xung quanh Mặt trận Việt Minh.
Do nắm bắt thời cơ và uyển chuyển áp dụng chỉ thị "Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" mà Tổng khởi nghĩa ở HN chỉ diễn ra đúng trong 1 ngày và không hề đổ 1 giọt máu.
Một lần nữa chứng minh lịch sử không vô nhân xưng!
Kính mời bà con đón xem!

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

HÃY "HỌC LÀM NGƯỜI TỬ TẾ" ĐÃ! (Vũ Khoan)

Tôi không phải là người tài nhưng được người tài sử dụng. Là phiên dịch, tôi được tiếp xúc và học hỏi nhiều ở các vị tiền bối anh minh như Bác Hồ, các đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp…
Tôi trưởng thành lên được vì đã được giao những công việc khó và được đòi hỏi cao. Vào cuối những năm 1980 thế kỷ trước, khi là vụ trưởng rồi trợ lý bộ trưởng, tôi đã được ông Nguyễn Cơ Thạch lúc đó là Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao giao cho nhiều việc “trái khoáy” buộc tôi phải vượt qua chính mình.

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Phim tư liệu lịch sử "Mái trường sinh ra trong khói lửa" (3 tập, 90')

Mời xem!

Viếng mộ Ls Nguyễn Khắc Bình

Mời xem!

CHUYỆN CỦA MỘT NGƯỜI BẠN (Hồ Sỹ Bàng ghi theo lời kể của cô bạn Ls Nguyễn Khắc Bình)

Buổi sáng hôm ấy, sắp tới 27 tháng 7, tôi hẹn gặp được một người bạn gái cùng trường phổ thông. Quán cafe đã hẹn nằm ngay trong Viện Bảo tàng Quân đội. Nơi đây đang khẩn trương chuẩn bị cho ngày lễ. Bọn tôi quen nhau qua cuộc họp toàn khóa. Qua đó, tôi được biết bạn ấy là một trong những người bạn thân học cùng lớp 10 với Nguyễn Khắc Bình, học sinh Khóa 7 trường Văn hóa Quân đội - Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi. Tôi rất muốn có được nhiều thông tin thêm về Khắc Bình. Sau môt hồi trao đổi, tôi được nghe bạn ấy kể lại chuyện giữa họ. Cô bạn yêu cầu không nêu tên. Xin viết lại chuyện mà bạn ấy kể:
“Ngày ấy, trường Nguyễn Văn Trỗi giải tán. Có nhiều học sinh về trường mình. Đặc điểm chung của các bạn ấy là học hành được, sôi nổi, có nhiều bạn bè ở các lớp khác nhau trong trường. Chắc hẳn mọi người có một thời gian dài cùng học và sinh hoạt nên rất hiểu nhau, có xu hướng tụ lại với nhau. Bọn mình thấy người ta hay nói “hội Trỗi”. Nhiều trận ẩu đả trong và ngoài trường cũng có mặt học sinh trường Trỗi tham gia.
Khắc Bình cũng nằm trong số đó. Mình vẫn nhớ, những ngày đầu về lớp, cậu ấy rất nghịch. Người tầm thước, khuôn mặt xương xương, giọng nói rất to. Mỗi khi tranh luận, giọng của cậu ấy cứ ầm ĩ làm mọi người phải ngoái nhìn.

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Điện chia buồn của Đại học SPQT

Điện chia buồn của ĐHSPQT.

Bản dịch của thầy Phạm Đình Trọng

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

Chia sẻ của các bạn TQ

Nghe tin chị Quyên từ trần, các bạn TQ của chúng ta đã gửi tin nhắn qua WeChat chia buồn. Xin chân thành cảm ơn!
Chia buồn của chị Lư Mỹ Niệm

Chia buồn của Cao Tư lệnh

Chia buồn của Đại học SPQT 1

Chia buồn của Đại học SPQT 2

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Vĩnh biệt chị cả Phan Thị Quyên

Sáng qua, từ 9g, thầy Phan Trung Trinh cùng các bạn Trỗi k2, k4, k5, k6, k7, k8 đã có mặt đông đủ trước nhà 60 Trần Ngọc Diện, Thảo Điền. Đêm hôm trước, anh Nguyễn Chiến k1 và Trưởng BLL Bùi Vinh cũng gọi điện vào, thầy Phạm Đình Trọng, thầy Mai Duy Vọng cũng gửi email, gọi điện nhờ thắp giùm nén nhang.
Đúng 10g, ban tổ chức giới thiệu đoàn trường ta với vòng hoa mang dòng chữ "Thương tiếc chị cả Phan Thị Quyên - Thầy trò Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi (1965-70) TCCT - QĐNDVN". Nghẹn ngào thắp những nén nhang  vĩnh việt chị.
Các anh chị k2 có cuộc gặp mặt với bí thư, chủ tịch xã Điện Ngọc quê hương Anh cùng bí thư thị xã Điện Bàn. Hẹn 1/8 này sẽ tới thăm Nhà tưởng niệm Anh.
Sáng 6/7/2019, các bạn Phan Nam, Kiến Quốc, Nhất Trung k5 cùng Phương Tuấn, Dương Đức Hải k8 sẽ cùng gia đình đưa chị về an nghỉ tại xã Tân Lợi Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre - quê hương anh Tư Dũng.
Bàn thờ chị tại tư gia.

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

TIN BUỒN!

CHỊ PHAN THỊ QUYÊN, BÀ CHỊ CẢ CỦA TRƯỜNG VHQĐ - TSQ NGUYỄN VĂN TRỖI, ĐÃ RA ĐI LÚC 04:41 SÁNG NAY 04/7/2019, THỌ 76 TUỔI.
XIN CHIA BUỒN VỚI ANH TƯ DŨNG, CÁC CHÁU VÀ TOÀN THỂ ĐẠI GIA ĐÌNH!

KẾ HOẠCH TANG LẼ SẼ THÔNG BÁO NHƯ SAU:
Thầy trò phía Nam sẽ thay mặt nhà trường viếng chị vào 10g sáng ngày thứ sáu (5/7/2019), tại nhà riêng 60 Trần Ngọc Diện, P Thảo Điền, Q2, TPHCM.
4g sáng ngày thứ bảy (6/7/2019) BLL sẽ cùng gia đình đưa chị về an nghỉ tại xã Tân Lợi Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre.

Thông báo khẩn!


Năm 2020 kỉ niệm 55 năm Ngày truyền thống trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (15/10/1965 - 15/10/2020). BLL nhà trường hạ quyết tâm tổ chức kỉ niệm ở 3 miền vì các thầy cô và bạn Trỗi đi đã nhiều, đợi đến 60 năm không còn mấy ai. Trong nhiều công việc chuẩn bị có 2 đầu việc chính, mong BLL các khóa phổ biến cho anh chị em cùng biết để thực hiện.

1. Xuất bản cuốn sách "Sinh ra trong khói lửa" Tập 5 về chủ đề "Thầy, bạn Trỗi ngày nay" (các bài viết tập trung vào hậu Trỗi và thời kì hiện nay), độ dày vài trăm trang (chứ không dày 1000 trang như 3 tập trước).
Mong các thầy, bạn cung cấp bài viết, ảnh tư liệu gửi cho ban biên tập ở 2 miền:
- chiphan68@gmail.com
- kienquoc.tr@gmail.com
- kyminh48@yahoo.com
Thời hạn: 31/1/2020.

2. Đăng kí mua USB ghi lại 3 tập phim tư liệu "Mái trường sinh ra trong khói lửa" do QPVN thực hiện 2018.
- Giá cả: 120k/USB (dự kiến).
- Hạn chót: 30/7/2019.
- BLL các khóa thông báo trên fb, tin nhắn SMS, Zalo, Viber tới toàn thể anh chị em và tổng hợp báo Ngô Thế Vinh (090427 8744).

Đây là 2 ấn phẩm quý, sẽ theo chúng ta đến hết cuộc đời này. Mong được thầy, bạn nhiệt tình ủng hộ.

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Tin buồn trong tin vui

Chiều tối qua máy reo và thấy số điện thoại lạ:
- Chị Niệm đây! Chị đang ở TPHCM.
- Vậy à, chị đi đoàn nào?
- Đoàn Trường Sư phạm Quảng Tây. Hôm nay gặp mấy em HSMN cũ. Vui lắm!
- Chị khỏe không? Anh Tạ chồng chị thế nào?
- Anh vừa mất, em ạ. Mất vì tai biến.
- Sao chị không báo em để chúng em chia buồn?
Nhớ năm 2010, đoàn 20 thầy bạn Trỗi sang Quế Lâm được chị đoán từ Nam Ninh. Đúng lúc đó anh Tạ phải cấp cứu, nằm viện. Thầy trò trong đoàn ai cũng ái ngại, lo lắng nhưng chị bảo, vì đã lên kế hoạch với các đầu mối nên thiếu chị sợ lại trục trặc mà các bạn Trỗi chỉ có vài ngày ở Quế Lâm. Hai anh Hồng Thanh và Quang Việt k2 đã thay mặt đoàn vào thăm.
Vậy là anh mất khi vừa qua tuổi 77 (sinh năm 1943). Tôi dặn chị đừng lo buồn nhiều và giữ gìn sức khỏe thì chị cười vui trong máy: "Cứ đi sang VN thế này, gặp bạn cũ là vui rồi". Chị kể, vợ chồng cháu Việt Hoa vẫn khỏe và bận rộn; vợ chồng cháu Hảo Bằng thì vẫn sống ở HN và sắp có tin vui.
Xin chia sẻ tin này với thầy, bạn ta!



Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Nhớ thầy Đinh Khắc Tư

Tối về đến nhà, mở máy lên nhận được tin Nhất Trung báo: thầy Tư đi rồi. Lòng thấy bâng khuâng. Vậy là 1 thầy giáo trường Trỗi nữa lại vĩnh biệt lên đường.
Với anh em k5 thì thầy Tư là 1 người thầy thân thiết. Thầy dạy môn địa lý cho k5 từ năm học (1965-66) và là chủ nhiệm lớp. Không chỉ dạy hay mà từ ngày ấy, thầy đã có nhiều bài thuốc Nam, trong đó có cả bài Chữa lẹo mắt.

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Kỉ niệm khó quên tháng 10/2005

Mời thầy cô và các bạn xem lại clip TPHCM kỉ niệm 40 năm Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi!
Tại đây!

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Tin vui từ Quế Lâm

Theo tin từ cô giáo Ngô Tuệ Quân:
Trường Đại học SPQT dự kiến tu bổ lại Nghĩa trang Việt Nam nơi các bạn HSMN và các bệnh nhân VN điều trị tại Bv Nam Khê Sơn bị trọng bệnh, không qua khỏi, yên nghỉ.
Trước đó, 2 bạn Nguyễn Văn Hòa k7 và Hoàng Châu Linh k8 của Trường NVT cũng yên nghỉ tại đây nhưng đã được gia đình đưa hài cốt về VN.
Năm 2018, các bạn HSMN sang thăm TQ có quyên góp được 1 số tiền, nhờ Đại học SPQT tu bổ lại mộ phần và nghĩa trang. Nay, báo cho các bạn tin vui này.

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Bạn bè k5 gặp nhau ở Quảng Bình và những việc làm được

Bạn bè k5 gặp nhau tại Quảng Bình và những việc làm được


Cơ bản là có cơ hội được gặp nhau của những cậu bé, cô bé từng học với nhau 54 năm trước, nay đã ngót nghét 7 xị; được du hí biết thêm phong cảnh đẹp và di tích lịch sử của đất nước và còn làm được những việc nghĩa.
Xin điểm qua chuyến đi này.

Chuyến đi được Cty tour du lịch chuyên nghiệp Phongnha Discovery Tours thực hiện. Họ là 30 thanh niên trẻ, có sức khỏe, có tiếng Anh, giàu tình yêu quê hương, có trình độ hướng dẫn chuyên nghiệp tổ chức.

Sáng 16/4:
1. Trên đường đến Đèo Ngang đoàn đã dừng chân ở di tích lịch sử Bến phà sông Gianh, nơi hàng ngàn quân dân ta đã hy sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, bảo vệ con phà nối tuyến giao thông huyết mạch Bắc - Nam, nơi đây cũng là nơi Huỳnh Kim Trung - bạn của k5 chúng ta - hy sinh ngày 20/8/1972 sau khi lao vào cứu 1 kho đạn.
Cuối năm 1973, bạn được Chủ tịch Tôn Đức Thắng kí quyết định truy tặng danh hiệu AHLLVTND. Cũng lần này, Huỳnh Kim Thành, em trai Trung, được đến tận nơi anh mình đã hy sinh. Nghẹn ngào như thấy anh mình đang cầm cờ chỉ huy cho từng xe xuống phá hay đang vác trên vai thùng đạn rời khỏi kho đang cháy...

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Khóa 5 đã đến Quảng Bình

BLL  k5 đã tổ chức tour "Gặp mặt Quảng Bình 2019", thăm mộ Võ Đại tướng, quê hương Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, các danh lam thắng cảnh cùng Phong Nha - Kẻ Bàng.



Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

THƯ NGỎ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày    tháng 4  năm 2019


                    Kính gửi:
                                     - Các anh, chị K5;
                                     - Ban liên lạc K5;
                                                                    

          Nhân dịp K5 tổ chức gặp mặt thường niên năm 2019, Ban liên lạc K8 xin gửi tới các anh, chị và Ban liên lạc K5 lời chào trân trọng nhất.
          Xin phép trình bày với các anh, chị một việc như sau:
          Xuất phát từ truyền thống anh em kết nghĩa giữa 2 khóa từ thuở ban đầu, khi K8 mới đặt chân sang trường mới.
          Thể theo nguyện vọng của anh chị em K8, nhằm tăng cường giao lưu, thắt chặt tình cảm, gắn bó giữa 2 khóa.
          Ban liên lạc K8 xin đề xuất:
          Tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu chung giữa K5 và K8 vào năm 2020 tại Hà Nội để cùng ôn lại những kỷ niệm thời xa xưa - đúng năm Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi kỷ niệm 55 năm ngày thành lập và cũng đúng dịp K5 tròn 50 năm nhập ngũ.
          Năm 2018, Ban liên lạc K8 đã nêu đề xuất trên với Trưởng Ban liên lạc K5, nhưng vì nhiều lý do nên việc tổ chức chung chưa thực hiện được.
          Vì vậy đề nghị các anh, chị và Ban liên lạc K5 nghiên cứu, đồng thuận với đề nghị của Ban liên lạc K8. Thời gian dự kiến sẽ tổ chức vào khoảng tháng 8 năm 2020 (vì tháng 8 là tháng nhập trường). Việc lên kế hoạch cụ thể đề nghị các anh, chị ủy nhiệm cho Ban liên lạc 2 khóa thống nhất triển khai.
          Xin chúc các anh, chị và Ban liên lạc K5 dồi dào sức khỏe, tràn đầy vui vẻ trong buổi họp mặt thường niên của K5.
          Xin chân thành cám ơn./.
                                             
                                                                             TM.BAN LIÊN LẠC K8
                                                                                     TRƯỞNG BAN


                                                                                                    
                                                                                         Bùi Chuẩn

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

ẢNH CON TRAI HI SINH GIẤU TRONG PHÒNG NGỦ


Một câu chuyện ít ai biết về cuộc chiến vệ quốc năm 1979 với tướng Đồng Sỹ Nguyên, đó là, người con trai đẹp đẽ và tài năng của ông đã hi sinh ngay trong ngày đầu tiên của cuộc chiến, cùng với hàng trăm đồng đội và nhân dân.
Câu chuyện của nhà văn Đỗ Trung Lai về người bạn chính là người con đã hi sinh của tướng Đồng Sỹ Nguyên - càng khiến nhiều người xúc động hơn trước một vị tướng, một người cộng sản kiên trung, và một người cha.
Nhà văn Đỗ Trung Lai kể, vào năm học 1977 - 1978, ông lúc đó đang là giáo viên của Trường Văn hóa Bộ Quốc phòng, đóng ở thị xã Lạng Sơn, được gặp và kết bạn với một người con trai của tướng Đồng Sỹ Nguyên, tên Quân, cũng đang ở đó học tiếng Nga để chuẩn bị đi du học.
Năm 1978, ông Lai 28 tuổi, còn con trai của tướng Đồng Sỹ Nguyên kém ông vài tuổi, rất đẹp trai, cao lớn, đang chuẩn bị ra nước ngoài học trung - cao pháo binh. "Đó là một chàng trai rất dễ thương, tốt bụng, thông minh và tràn đầy lý tưởng. Anh em chúng tôi vẫn đá bóng cùng nhau", nhà văn Đỗ Trung Lai kể.
Nhiều người thương ông và tiếc thương người con trai trẻ đẹp và giỏi giang của ông đã nói rằng, với cương vị của mình, tướng Đồng Sỹ Nguyên hoàn toàn có thể đưa con trai về phía sau cho an toàn. Vậy mà ông đã không làm thế.
Sau này, nhà văn Đỗ Trung Lai được bạn mình là nhà thơ Phạm Tiến Duật - lính dưới quyền thân thiết của tướng Đồng Sỹ Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ - kể lại rằng, nhiều lần đến thăm "thủ trưởng", để ý mãi Phạm Tiến Duật mới biết, trung tướng lặng lẽ treo bức ảnh người con trai đã hi sinh của mình trong phòng ngủ.
Vị tướng ấy cố giấu đi tình riêng, chỉ sau những lo toan việc nước, đêm đến, trong phòng ngủ, ông mới lại lặng lẽ ngắm nhìn và thương nhớ người con của mình.
Lúc ấy, trái tim nhạy cảm của nhà thơ Phạm Tiến Duật như bị bóp nghẹt. Càng xót thương tâm tình của người cha già phải giấu đi những giọt nước mắt khóc con, ông càng nể trọng hơn vị tướng vĩ đại trong lòng ông và trong lòng nhân dân.

TIN BUỒN

Bác Phạm Thị Trinh - phu nhân Tướng Nguyễn Chánh, em gái út Tướng Phạm Kiệt, thân mẫu bạn Nguyễn Chí Hòa k8 - vừa từ trần tại HN, hưởng đại thượng thọ 105 tuổi.
Xin chia buồn cùng Chí Hòa và đại gia đình!

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

Dũng cảm bảo vệ lẽ phải


Anh Khôi lên xe rồi mới biết còn đón 1 người.
- Anh có biết anh Trọng, Trưởng đại diện Báo QĐND ở phía Nam?
- Có thời chung doanh trại với Báo QĐ ở Lý Tử Trọng nhưng lâu quá, không còn nhớ.
Khi đón thầy Trọng, giới thiệu anh Khôi cùng học Đại học Quân sự và giới thiệu thầy với anh Khôi. "Anh sinh 1938, hơn em 8 tuổi...", thế rồi 2 người chuyện nổ như ngô rang vì anh Khôi quen biết rất nhiều anh em bên Báo (qua ngoại giao bóng bàn!).

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2019

Tháp tùng thầy Trọng xuống thăm cơ ngơi của vợ chồng Phan Nam

Sáng 4/4/2019, đã đưa thầy cùng anh Đỗ Khôi xuống Củ Chi thăm tư dinh của Phan Nam. Một cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa của thầy trò Trỗi.
Thêm chú thích

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

Chuyện của lính Quân sự (Duy Đảo)


Tôi với hắn ngủ chung một giường, tôi tầng một, còn hắn tầng hai. Một tối chủ nhật đã khuya đang mộng mị “ngon trớn”, thì thấy nhói ở chân, tưởng chuột gặm (đã có thằng bị chuột gặm da chân, vì da chân "lên mùi" là món khoái khẩu của chúng). Vội tỉnh dậy, thấy thằng bạn ghé sát đầu giường thì thào:
- Dép đâu cho tao mượn rửa chân.
- Thế dép mày đâu?
- Đi chơi với em bị bọn trẻ ranh ngoài “công viên Tỉnh uỷ” nẫng mẹ mất rồi.

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Không thể tưởng tượng nổi, U23 VN thắng U23 Thái tới 4-0!


Thật là kì tích khi Văn Hậu có đường chuyền xẻ khe vượt tuyến cho Đức Chinh lao xuống, không cần xử lí, sút bóng sệt "xỏ lỗ kim" qua háng của TM Thái - người nhện chưa từng bại, vào gôn!
Sau đó là 3 bàn thắng đều có dấu ấn của Captain Quang Hải.
Tuyệt!
Thế hệ trẻ của bóng đá VN, các cháu giỏi quá! Các CLB đã đi đúng hướng, đào tạo giỏi quá! Thầy Park và tập thể trợ lí HLV có là "phù thủy"?
Cảm ơn U23 VN, cảm ơn các CLB, cảm ơn Park và các thầy!
Cảm ơn người hâm mộ VN!

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

TIN BUỒN

Cụ Đặng Thị Toàn, thân mẫu Ls Ngô Tất Thắng k7, tạ thế hồi 20h ngày 18/3/2019, thượng thọ 94 tuổi. 
Lễ viếng: từ 7.00-9.00 ngày 31/3/2019 (16/2 âm lịch) tại Nhà tang lễ Cầu Giấy, số 1 phố Trần Vỹ, Hà Nội.

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Theo bạn về nước (Ghi theo lời kể của anh Công Dũng)


"Quế Lâm, hè 1967.
Chiều ấy, chả hiểu sao mình được 1 thầy giáo rủ đi chơi Quế Lâm. Tối về nghe tin: Mai Tự, Lê Minh Tân, Ngô Ngời, Võ Dũng, Y Nguyên - mấy thằng bạn HSMN - vì nghịch ngợm đanh nhau bị trường kỉ luật, cho ra tầu liên vận về nước. Thấy 4 thằng bạn phải về nước thì 1 lô anh em khác (Mai Thành, Võ Tấn, Cường "vui", Khải "bô-đa", Phạm Bửu...) cũng tự ý bỏ học, ra ga theo "nhóm 4 tên" rồi cũng lên theo tầu. Chả hiểu sao chuyến đi ấy chót lọt!
Khi từ Quế Lâm trở vế lớp, nghe tin bọn nó đi rồi, tôi cứ ngẩn ngơ. Cũng đã vài lần bỏ ra ga, tìm đường về theo chúng nó nhưng tiếng tăm chả biết, nhìn tầu chạy cũng chả biết đi xuôi hay đi ngược, về VN hay lên Bắc Kinh. Buồn lắm!
Mấy tuần sau, thấy Võ Tấn, Cường "vui", Khải "bô-đa", Phạm Bửu có xe đưa quay trở lại trường. Thì ra khi cả bọn về tới HN, các chú "ở trên" thấy ngoài 5 thằng bị kỉ luật thì còn lại là a dua "ăn theo" mà cha mẹ chúng toàn đang chiến đấu ở mặt trên B5, B2... Vậy là có chuyến xe (đâu như 3 chiếc com-măng-ca) chở mấy đứa cùng quà bánh quay lại trường. (Trừ Mai Thành kiên quyết xin ở lại)".
Chuyện này anh chị em ta có biết?

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Chuyện chưa biết: Anh Mai Thành là em anh Mai Tự (Ghi theo lời kể của anh Công Dũng (vịt bầu) k3)

Năm 1965 lên trường ở An Mỹ, Đại Từ. Anh em gặp nhau. Thấy cùng có họ Mai, anh Mai tự hỏi:
- Ông sinh năm nào?
- Tôi 1950.
- Tao sinh 1948. Vậy mày kém tao 2 tuổi, là em tao.
Thấy vẻ ngang tàng, hào sảng "rất Nam bộ" của anh Mai Tự mà anh Mai Thành chắp 2 tay nhận anh Mai Tự làm anh nuôi. Kết thân nhau từ đấy, đi đầu cũng có nhau. (Bản thân tôi từ lâu cũng đã nghĩ, anh Mai Thành là dân Nam bộ, có họ hàng với anh Mai Tự!).

Chị Bích

Chiều nay, theo số máy anh Công Dũng cho, gọi cho chị ngoài HN. Nghe giọng run run chị mà thương: "Các em xấp xỉ 70 thì chị cũng 80 rồi...". 
Các bạn có nhớ chị Bích "bác sĩ" của chúng ta khi sang TQ?
Tốt nghiệp Y khoa năm 1965-66, chị lên trường và sang Quế Lâm cùng chúng ta. Chị cùng chúng ta chống chọi với đợt dịch viêm màng não do song cầu trùng gây ra đầu 1967 rồi cùng sang trường mới.
Khi trường về nước, chị về và tới Viện quân y 109 (Vĩnh Yên). Anh Công Dũng khi học tại Đại học Quân sự đã tìm ra chị. Sau đó, chị lại chuyển lên Quân y viện ở Yên Bái.

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH QUẢNG BÌNH CỦA K5 TRONG 4/2019


Tiếp theo các thông báo trước đây và ý kiến đóng góp của một số anh em, chúng tôi Quang Việt - Thế Bắc (được ủy quyền của BLLk5 đứng ra tổ chức tour) xin thông báo chính thức như sau:

1. Thời gian: 4 ngày 3 đêm (15 /4 đến 18/4/2019)

2. Địa điểm gặp nhau: Nhà khách 30/4 - Tỉnh đội QB:
Đường Trương Pháp, p Hải Thành, Tp Đồng Hới
(ĐT: 0232.3810363)

3. Chương trình

3.1 - Ngày 1 (15/4): Hội quân, nhận phòng sau 14h (nhận trước 14h: tự trả thêm chi phí) và tự do khám phá Đồng Hới, bãi biển Nhật Lệ, tắm biển ....
Ăn trưa, tối: tự lo.

3.2 - Ngày 2 (16/4):
- Ăn sáng tại Nk.
- 8h khởi hành: viếng mộ Đại tướng, đền thờ Công chúa Liễu Hạnh.
- Ăn trưa.
- Tham quan Bãi Đá Nhảy.
- Chiều thăm và dùng cơm tối tại làng Trung Thôn, xã Quang Trung (quê nội của anh em Việt - Bắc).

3.3 - Ngày 3 (17/4):
- Ăn sáng tại Nk.
- 8h khởi hành thăm hang Tám Cô, động Thiên Đường, suối Mooc.
- Ăn trưa tai suôi Mooc.
- 16h về Nk nghỉ, tắm biển.
- 18h30: liên hoan gặp mặt (ăn tối, ca múa hát, chém gió).

3.4 - Ngày 4 (18/4):
- Ăn sáng, uống cà phê, chè, chém gió ,chụp ảnh...
- Chia tay.
Trả phòng trước 12h (ai có nhu cầu sử dụng tiếp: tự trả).


4. Chi phí: dự kiến 2,5T/người, bao gồm:
- tiền phòng 3 đêm,
- ăn sáng 3 bữa, ăn chiều 2 bữa tại Nk;
- chí phí 2 ngày tham quan do Cty du lịch VIỆT HÙNG Đồng Hới thực hiện dịch vụ 1,5T/người (gồm: 2 bữa trưa , vé tham quan, xe oto, hướng dẫn viên...).

5. Thời gian, nội dung đăng ký:
- Đăng kí chậm nhất ngày 20/3/2019.
- Nội dung: số người đi, họ tên, giới tính, tuổi.

6. Nơi đăng ký:
- Phía Bắc: gửi BLL phía Bắc hoặc bạn Thế Bắc (0904116648).
- Phía Nam: gửi BLL phía Nam hoặc bạn Quang Việt (0903806109)
- hình thức gửi: SMS, messenger, email...

7. Đối tượng tham gia:
- Anh chị em khoá 5 cùng gia đình
- Thầy cô, các bạn khoá 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 và gia đình.
Rất mong sự góp mặt của mọi người.
BLL khoá 5 và anh em Việt - Bắc .
(Hà Nội, ngày 28/4/2019).