Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

Có 1 cuốn sách (KQ)

Mấy tuần trước ra HN, được anh Quang Việt tặng cho cuốn "Học viện Giucốpxki - Một thời để nhớ" - ấn phẩm của các cựu học viên VN học tại đây từ 1956 đến 1992, do NXB QĐND phát hành năm 2010.
Cuốn sách dày gần 500 trang với nhiều tư liệu ảnh quý, ghi lại những kỉ niệm của thời gian sống và học tập của 370 học viên VN, ghi lại công ơn đào tạo của thầy cô giáo Xô viết và tình hữu nghị giữa quân, dân 2 nước Liên Xô - VN.
Trường ta có các anh và các bạn từng là học viên ở đây: Nguyễn Duy Tộ, Đỗ Quang Việt, Vũ Việt Sơn, Trần Ngọc Giao, Trần Thế Việt, Bùi Thanh Châu - k2, Võ Điện Biên k6, Lê Kiên Thành k7 và các nghiên cứu sinh: Dương Thanh k3, Trịnh Mạnh Hòa k7, Phan Thành Công k8.

Chuyện chị em... chưa hết (ST: ĐB)

Sếp cũng là đàn ông
Nhân ngày 8-3 vợ nhắn tin bảo chồng xin phép sếp về sớm dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, tắm táp cho con cái để vợ về hưởng thụ. Mười phút sau chồng forward cho vợ email của sếp, trong đó sếp trả lời không đồng ý bởi công ty tuy là đầu năm nhưng rất bận. Vợ không nói gì và cũng không reply. Tối đó chồng vừa về đến nhà đã thấy vợ cầm chày inox đứng đợi trước cửa. Chồng bị oánh tơi bời hoa lá vì tội nói dối, té ra khi forward thư của sếp cho vợ, anh chồng đã quên không xóa phần phản hồi với sếp, email này có đoạn:
“Rất cảm ơn sếp đã không cho em nghỉ. Sếp thật tâm lý! Sếp lúc nào cũng biết cách giúp đỡ khi em gặp khó khăn!”.

Chuyện ở Triều Tiên (ST: QV)

Mời xem!