Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

Thư gửi những người trượt đại học (ST: TB)

Nói ra điều này thì bạn có thể không tin tôi. Nhưng những người trượt đại học và đỗ đại học có cùng một xuất phát điểm trong cuộc sống.
Hôm nay, rất nhiều người trong số các bạn đã biết tin mình trượt đại học. Với một số bạn, thậm chí đây không phải lần đầu tiên. Bạn buồn, bạn đau khổ, cảm thấy nhục nhã. Bạn không còn nơi nào để đi: suốt 12 năm bạn có một mái trường, có bạn bè, có một cuộc sống vui vẻ và êm đềm. Bây giờ bạn lủi thủi một mình, khi bạn bè hớn hở nhập học. Bạn không dám nói đến chuyện tương lai với gia đình, với bạn bè, với “gấu”.



Nhưng mỗi con đường đều có những lối rẽ khác nhau. Thỉnh thoảng, học đại học có thể chính là một lối rẽ đến thất bại. Đang có hàng vạn cử nhân thất nghiệp đấy – bởi vì trường đại học không phải là nơi có thể đảm bảo cho người ta thành công trong cuộc sống.

NGÀY ĐẦU TÔI NGHỈ HƯU (Đào Duy)

Từ ngày nghỉ hưu đâm sinh tật, sáng nào cũng dậy muộn, ngủ thì không được mà dậy thì chẳng muốn. Nằm trên giường tôi nghe tiếng vợ lầu bầu dưới bếp:

-         Thế là sáng nay lại không có gì cho thằng bé ăn sáng, chỉ tại cái bếp chết tiệt, tự dưng lại dở chứng hết ga.

Lục đục một hồi rồi vợ đi làm. Gần bảy giờ tôi mới dậy, nhìn trên bàn thấy mảnh giấy của vợ để lại: "Anh ra quán ăn sáng rồi mua về cho con, gọi con dậy sớm, vì 8 giờ 30 nó có giờ học đàn, đừng để cô giáo đến phải chờ. Anh gọi đại lý thay cho em bình ga mới, tiền em để ở ngăn kéo bàn phấn, trong phòng ngủ".


Dọn vườn (Đinh Kim Khôi)


Đọc sách TÙY BÚT “NGƯỜI VIỆT” của TRẦN QUỐC VIỆT, vậy có thơ phản biện rằng:

Tông TRẦN “LOAN HỶ” ngày xưa
Để lại “VIỆT TƯỚNG” ngủ trưa – mơ ngày
Chẳng ai rõ hắn tỉnh hay say
Sử ta chẳng thuộc, tiếng Tây viết bừa
Bia tích Tàu, người xưa Câu Tiễn
Dệt chuyện ta “Chữ Kiếm” thời Lê
Còn HỎA HỔ của Quang Trung NGUYỄN HUỆ
Như giẻ lau lũ nhà quê lạc hậu
Hỏi làm sao người Việt nơi đâu
Bắn thủng vỏ tàu đồng người Pháp
Đốt quân Thanh cháy giáp rợn ghê
Đó đâu là loại vũ khí bị chê
Bị coi đồ xưa chỉ để săn NAI
SẠN sách viết đâu đó còn dài
Lỡ kể người viết (đọc) một mai ốm liền
Vì đã nói:
Chụp hình như trên bia đá nghĩa trang
Viết thảo cáo phó – trích ngang lề sách
Tự rao rằng đây là hạng sách – Chợ Đêm
“Tiếng chổi tre đêm hè