Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Thế Thịnh cưới vợ cho cháu Thế Hưng

Tối nay tại Nhà hàng tiệc cưới Adora, đám cưới của Thế Hưng - Lê Vân được tổ chức rất long trọng. Phía Trường Trỗi có thầy Vọng cùng 3 mâm "quân ta", phía bạn Tổng hợp Kir-shi-nev cũng hơn bàn (trong đó có em Thu Hồng k7). Gặp cả em Thái C11 k8 (em ruột Thịnh) cùng chồng là Nguyễn Bắc Vũ k6 và BS Hồng Anh k6. Khách kín cả phòng đại tiệc. Vui!
Mời cùng xem slide-show vừa kịp xử lí trước 22g.

TIN BUỒN

BLL k2 TpHCM xin thông báo:
Bạn Lê Hiền, học sinh k2 TSQ NVT, đã từ trần tại BV Thống Nhất sau 1 thời gian lâm bệnh kéo dài.
Tang lễ cử hành tại NTL TPHCM 25 Lê Quý Đôn, Q3 vào ngày Chủ nhật 6/1/2013. Sáng thứ hai sẽ đưa đi hóa thân hoàn vũ, sau đó chuyển về quê tại Thái Bình.
Anh em k2 tập trung viếng vào 19g, ngày Chủ nhật 6/1/2013.
Kính báo!
Sao Mai

Clip Họp mặt truyền thống k5 TpHCM 22/12/2012

Mời xem và nhận dạng thầy, bạn chúng ta!

Còn 4 giây cũng nên tắt máy

Có đọc 2 bài viết trên Tuổi Trẻ về nghiên cứu khoa học của các bạn trẻ: Nên tắt máy khi dừng trước đèn đỏ. Về lý thuyết, các bạn có những thống kê giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm được bao nhiêu năng lượng, xã hội tiết kiệm  được bao nhiêu tiền... và còn khuyên: Còn 4" cũng nên tắt máy! (Tất nhiên chỉ với xe máy).
Mỗi lần cưỡi xe ra đường, dừng trước đèn tín hiệu giao thông tự nhiên nhớ đến lời khuyên của các bạn và dùng thử, rồi quen. Có lẽ nên thế với 1 xã hội quá ô nhiễm như ở ta hiện nay.

Lưu bút của Võ Đại tướng về ông Trần Độ

Mời đọc!

Bài viết về quan hệ Việt-Trung của 1 đàn anh QL

Mời đọc bài nghiên cứu của TS Vũ Cao Phan!

Ly rượu đắng (Huỳnh Văn Úc)


Những người lính một thời chinh chiến
Tóc pha sương đã điểm mái đầu
Chiều cuối năm ngồi lại với nhau
Chia sẻ nỗi lòng bên ly rượu đắng.
Những con người từng xông pha chiến trận
Núi Lão Sơn đẫm máu anh hùng
Đảo Gạc Ma anh dũng kiên trung
Nay sống âm thầm không một ai nhắc đến.
Ta nâng với nhau những ly rượu đắng
Buồn với nhau vì thế thái nhân tình
Kể với nhau những mất mát hy sinh
Ôn chuyện cũ mà trào nước mắt.
Nâng ly rượu mà lòng đắng ngắt
Nuốt làm sao cho trôi nỗi đắng cay?

Ba thời kì của chị em và liền ông chúng ta (ST: ĐB)


Lấy chồng.
Chưa có gì.
Đã li dị.
Women in three pictures…