Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Dân Bangladesh đi nghỉ lễ Rammadan

Mời xem và nhớ lại VN ta 30 năm trước.

Chuyến bay Delta 15 (Jerry Brown)


 
Vào sáng ngày Thứ Ba, 11 Tháng Chín năm 2001, chúng tôi đã rời khỏi Frankfurt khoảng 5 giờ đồng hồ và đang bay qua Bắc Đại Tây Dương. Thình lình tấm màn ngăn cách giữa buồng lái với khoang tàu chứa hành khách vén mở và tôi được gọi vào buồng lái gặp phi công trưởng ngay lập tức.
Vừa bước vào buồng lái là tôi để ý nhận thấy ngay nét nghiêm trọng lộ trên khuôn mặt mọi ngườiPhi công trưởng đưa cho tôi một bản in ra vừa nhận từ trụ sở chính của hãng Delta Airlines ở Atlanta viết vỏn vẹn câu: "Mọi tuyến không lưu trên lục địa Hoa Kỳ đều ngăn cấm giao thông hàng không thương mại. Hãy đáp khẩn cấp càng sớm càng tốt xuống phi trường nào gần nhất. Hãy thông báo điểm đáp".

Thông báo về việc xuất bản "Sinh ra trong khói lửa" tập 4

THÔNG BÁO CỦA BLL TRƯỜNG VỀ VIỆC TỔ CHỨC XUẤT BẢN CUỐN SÁCH “SINH RA TRONG KHÓI LỬA” TẬP 4 NHÂN KỶ NIỆM 50 NĂM TRƯỜNG VHQĐ - TSQ NGUYỄN VĂN TRỖI (1965-2015)

       Để triển khai các nội dung trong kết luận cuộc họp BLL Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Ngày 15/10/2013). Tại Hà Nội, Ngày 28/10/2013, BLL Trường cùng đại diện các Thầy Cô, BLL các Khoáđại diện Quản trị Blog Bạn Trỗi các Khoá và Ban biên tâp sách "SRTKL" của Trường đã họp bàn về việc XB sách "SRTKL" tập 4. Tham dự họp có các Thầy, Cô: Chi Phan, Vũ Xuân Thăng, Võ Tài Mạnh, Nguyễn Thúy Lan và các anh, chị: Lê Kinh Tuyến K1; Lương Sơn, Quang Việt K2; Trần Hồ Bắc, Nguyễn Cương K3; Trần Văn Lưu, Hữu Thành K4, Hoàng Việt, Ngô Thế Vinh, Trần Kiến Quốc, Thắng K5; Đăng Sơn, Nguyễn Quốc Thắng K6; Hoàng Mạnh Thắng K7; Nguyễn Thị Thái, Nguyễn Quang Hà K8Trưởng BLL Trường Bùi Vinh chủ trì cuộc họp.
      Thầy Chi Phan thay mặt Ban biên tập đã trình bày những nội dung, công việc cho ra mắt Sách "SRTKL" tập 4, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Trường. Hội nghị thảo luận và thống nhất kết luận như sau:
1. Quyết tâm xuất bản sách "SRTKL" tập 4: Sau khi trao đổi, thảo luận rút kinh nghiệm từ những cái được và chưa được từ việc xuất bản 3 tập trước, hội nghị đã đi tới quyết tâm cao để cho ra mắt cuốn "SRTKL" tập 4 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Trường (15-10-2013).

2. Hình thức: Sách có bìa cứng, số trang tương tự như tập 3. In trên giấy trắng, có ảnh tư liệu (Đen trắng) minh họa.

3. Nội dung: Chủ yếu là những kỷ niệm xưa về thầy trò, bạn bè, đồng đội, các tấm gương anh hùng, liệt sỹ, thương binh và những câu chuyện, những vấn đề của hôm nay, tình cảm gắn bó quân dân, ngoại giao nhân dân...phụ huynh, người thân của các Bạn Trỗi với nhà trường... mà các tập sách trước cònchưa nêu đầy đủ. Lưu ý: tăng tỷ trọng về các Thầy Cô, CBCNV nhà trường, Khóa 1, Khóa 2, C11, bạn Trỗi ở nước ngoài.

4. Thể loại: Ghi chép, hồi ký, phóng sự, tản văn, ảnh tư liệu, thơ ca, nhạc...

5. Nguồn bài: BLL thầy cô/CBCNV và BLL các Khóa phổ biến sâu rộng đến toàn thể các cựu Giáo viên, CBCNV và Học viên của trường, bạn Trỗi trong và ngoài nước, đặc biệt là khối thầy cô/CBCNV, các Khóa 1, 2, C11... tích cực tham gia viết bài để nội dung phong phú, đầy đủ và chất lượng. Những bài viết cho sách được gửi về trực tiếp cho Ban biên tập hoặc thông qua các trang Blog Bạn Trỗi.

6. Thu gửi bàiảnh
- Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thư điện tử... cho Ban biên tập. (Chú ý ghi rõ tên tác giả, bút danh, điện thoại, email... để Ban biên tập tiện liên lạc và trao đổi).
- BLL các khóa, bạn đọc và Quản trị các Blog phát hiện và tập hợp các bài đã được đăng trên Blog Trỗi kể từ năm 2010 đến nay (Phù hợp với nội dung của sách) gửi về Ban biên tập. Lưu ý: Ghi rõ tên tác giả, bút danh, địa chỉ, điện thoại, email, trang Blog, tên bài, ngày, tháng, năm... để Ban biên tập  tiện truy cập, liên hệ, trao đổi.

7. Quyền tác giả: Tôn trọng và đảm bảo quyền tác giả. Ban biên tập sẽ trao đổi trực tiếp với tác giả để thống nhất trong quá trình biên tập và xuất bản sách.

8. Tiến độ thực hiện
- Ra thông báo và đề cương sách: Giữa tháng 11/2013, Ban biên tập ra thông báo và đề cương cụ thể của cuốn sách "SRTKL" tập 4 vào giữa tháng 11 - 2013.
- Thu bài: Từ tháng 1/2014 đến tháng 10/2014, đợt "vét" đến 31 - 12 - 2014.
- Biên tập và xuất bản: Biên tập từ tháng 11/2014 đến tháng 5/2015, sau đó tiến hành thủ tục xuất bản. Dự kiến phát hành sách: Khoảng 2 tháng trước Lễ kỷ niệm 50 năm.

9. Nhân sự của thường trực Ban biên tậpGồm 4 thành viên: Thầy Chi Phan (Trưởng ban), Thầy Phạm Đình Trọng (Phó ban), Trần Hồ Bắc (K3 - Phía Bắc) và Trần Kiến Quốc (K5 - Phía Nam). Khi cần thiết sẽ huy động tăng cường sau.

Điện thoại và Email của thường trực Ban biên tập
- Thầy Chi Phan:                ĐT: 0913534727;    Email:  chiphan68@gmail.com
- Thầy Phạm Đình Trọng:  ĐT: 0939432643;    Email:   trong1864@yahoo.com
- Trần Hồ Bắc:                   ĐT: 0914152315;     Email:   hobac1951@gmail.com
- Trần Kiến Quốc:              ĐT: 0903830939;     Email:   kienquoc.tr@gmail.com

Trong quá trình triển khai rất mong các Thầy Cô, các Bạn Trỗi tích cực hưởng ứng, tham gia viết và đóng góp ý kiến trực tiếp gửi về Ban biên tập, để tập 4 "SRTKL" đạt chất lượng tốt nhất.

                                                                   Trưởng BLL Trường NVT
                                                                                  Bùi Vinh

Sống trong tình bạn hữu (KQ)

Lần nào cũng thế, ra đến HN là liên tiếp những cuộc hẹn hò, tụ bạ.
Sân bóng Nhà máy nước là điểm hẹn chiều thứ sáu với anh em CLB Những Người Bạn. Cứ có lịch ra thì cố thu xếp mua vé máy bay sao cho trùng cái vụ này. (Hơn tháng trước lang thang TQ rồi ở HN, ít vận động, chén nhiều nên lên những 3 kí. Khiếp quá nên vận động càng là nhu cầu!).

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Ba lão Guilin gặp nhau ở Berlin (Trần Đình)

Bên cổng Brandenburger Tor, xưa ngăn cách Đông và Tây Berlin.
Ba lão Quế Lâm (chòm chèm 70) gặp nhau ở Berlin, thủ đô hoa lệ của Đức Quốc. Chả là bác Tôn Gia Khai (chuyên ghét ông Thơm) ở Warsaw (Ba lan) thương ông bạn già Vũ Cao Phan (đang "tình bơ vơ") nên mời sang chơi.

Bên 2 cụ Karl Marx và Engel.

Cùng uống bia Mét.
Một ngày đầu thu, ông Khai đưa ông Phan sang Đức thăm ông bạn Trần Đình Ngân. Và có vài kiểu ảnh kỉ niệm.
(Chú Ngân là "bố vợ phải đấm" của An Hùng k9 đấy!).

Lời hay, ý đẹp (ST: ĐB)

Đừng bao giờ trách móc bất kỳ ai trong cuộc sống của bạn
 

Người Tốt sẽ cho bạn Hạnh Phúc... 
Người Xấu cho bạn Kinh Nghiệm...Người Tồi Tệ nhất cho bạn Bài Học...Và... người Tuyệt Vời Nhất sẽ cho bạn Kỷ Niệm.

Vụ lừa đảo tìm hài cốt liệt sĩ (ST: TTC)

Quá là khốn nạn, nhất là với các LS đã hy sinh vì dân, vì nước. Và vụ lừa đảo này được sự ủng hổ của chính quyền.
Mời xem trên VTV!

Ca khúc "Nơi đảo xa" do Trọng Tấn thể hiện (ST: Thủy Nguyễn H42)

Mời nghe!

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

6 món ăn ngon nhưng nguy hiểm (ST: KC)


Ăn ngon miệng nhưng nguy cơ nhiễm bệnh cực cao.
6 món ăn ngon nhưng nguy hiểm


Tình yêu và những thể hiện tuyệt mỹ (ST: ĐB)

Mời xem clip này!

Làm thế nào để tăng cường sức khỏe (ST: ĐB)

Đi bộ một tiếng mỗi ngày, mở cửa sổ nhà ít nhất nửa tiếng và bổ sung tỏi vào bữa ăn hàng ngày..., đó là những phương thuốc cực rẻ mà lại rất hữu ích giúp nâng cao thể lực cho bạn.
http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/r55lkiplCsaWptmOHflugw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTMxMA--/http:/media.zenfs.com/vi-VN/News/vne/10_ph__ng_thu_c_r__ti_n-64b0b96744a0bcddb7f785f10bbb092a
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/xbrMXuHRXlomz0UuLVrQYw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTMxMA--/http:/media.zenfs.com/vi-VN/News/vne/10_ph__ng_thu_c_r__ti_n-23127ee1734ad291b62adbc394d09261
                        

Tin vui cho Hà Chí Thành và Hồ Bá Đạt

Sáng qua sau cuộc họp do thầy Chi Phan chủ trì, Hà k8 nối điện thoại với Đoàn Phú Hùng k8 (Điện ảnh QĐ). Hùng thông báo: Các bộ phim là sản phẩm của Điện ảnh QĐ đang được số hóa, hiện đang làm đến những năm 1960, 61. Như vậy, bộ phim tài liệu về trường ta sản xuất năm 1965 sẽ được số hóa trong thời gian không xa. Giám đốc Hùng rất quan tâm đến nguyện vọng này.
Đây là tin mừng cho 2 bạn và chúng ta. Hy vọng dịp kỉ niệm "Nửa thế kỷ của trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi" (15/10/2015), mỗi người sẽ có được bộ phim tư liệu hay, tái hiện thuở ban đầu lập trường.

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

Chuyến chuyên cơ chở bác Văn được chuẩn bị thế nào? (KQ)

Sau khi nghe tin Võ Đại tướng đi, ai cũng suy nghĩ, không hiểu bác được đưa đi thế nào. Từng có ý kiến: dùng máy bay vận tải quân sự (nhưng phương án này khó khả thi) rồi dùng 4 trực thăng hộ tống (phương án này rồi cũng hủy)...
Tâm sự với đứa cháu công tác tại A72, đảm bảo phần cơ giới cho các chuyến bay đến và đi trên sân bay Nội Bài, được biết: Lúc đầu có phương án chọn Boeing 767 để chở linh cữu bác đi nhưng cửa ra vào hơi chật. Sau mới quyết định chuyển sang dùng ATR-72. Chiếc máy bay này cửa ra vào rộng hơn, đủ để đưa linh cữu vào thoải mái. Khoang hành lí phía sau vừa đủ rộng để đặt linh cữu.
Sáng hôm trước, đội tiêu binh đã phải lên tập chuyển linh cữu vào máy bay. Các chiến sĩ ta to cao, khỏe mạnh và mỗi người phải chịu cỡ 60-70 kí.
Việc chọn tên chuyến bay chở quan khách là VN103 thì ai cũng đã biết. Riêng máy bay A320 được phi công trẻ - con trai của Trung tướng Võ Tuấn, Phó TTMT - là cơ trưởng. Chuyến tiễn đưa Đại tướng có cả bố và mẹ cháu cùng đi. Vậy là nhà cháu có 3 người được vinh dự tiễn Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Có mấy chuyện ghi được, mời bà con cũng đọc.

Mẹo vặt gia đình: Với bia quá date

5 mẹo hữu ích với... bia hết hạn
Đừng vội vứt đi những lon bia đã hết hạn hoặc đã được mở ra rồi mà không uống hết nhé, bạn có thể tận dụng chúng đấy!

1. Làm hoa tươi lâuTrong bia có chứa chất cồn, đường và một số dưỡng chất khác rất tốt cho cây, hoa. Chính vì vậy bạn có thể tận dụng bia bằng cách pha loãng với nước dùng để tưới cây, bia sẽ giúp bạn giữ được hoa tươi lâu hơn.

Bài 2: Sự thật kinh hoàng về những xe hủ tiếu gõ

Sự thật kinh hoàng về những xe hủ tiếu gõ

(Inlook.vn) - Đây là câu chuyện rùng rợn nhất, in đậm vào tâm trí cánh phóng viên chúng tôi về một chuyến tác nghiệp cùng với các anh bên phòng cảnh sát hình sự thành phố.

Cũng như thường lệ những lần tác nghiệp khác, tôi được theo anh P bên phòng cảnh sát hình sự đi tuần trên các tuyến đường sài gòn. Dạo quanh các tuyến đường trên địa bàn thành phố đến các vùng ven, bỗng anh P phát hiện 2 đối tượng khả nghi, tay chân xăm trổ nhìn rất hung tợn. Anh nói tôi hai thanh niên trước mặt rất khả nghi, bám theo xem thế nào.



'Môi tím chân trần' và lời ngỏ vận động

Xin trân trọng thông báo tới các anh chị em, sau một thời gian làm việc miệt mài của tác giả và các ca sĩ cũng như các nghệ sĩ phối âm phối khí, được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo anh chị em, CD Môi Tím Chân Trần của a. Trần Bắc Hải đã ra mắt trước đông đảo những người hâm mộ. CD đang được phổ biến ở TP. HCM và gửi đến các em tận vùng sâu vùng xa. Hiện nay, CD đã ra đến Hà Nội và đang có tại các địa điểm là nhà chị Lâm Minh Hạnh (DT. 0986000954); chị Phạm Bình (DT. 0903407869) và em Trần Minh Nguyệt (DT.0912355475). 
Theo ý nguyện của tác giả, CD sẽ được phát hành với giá không thấp hơn 60 ngàn đồng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ chi vào mục đích từ thiện và đặc biệt là ủng hộ các em nghèo vùng sâu vùng xa. 
Với lòng hảo tâm của các anh chị, kính mời mọi người có thể đăng ký mua CD theo các địa chỉ trên. 
Xin bật mí rằng, các ông bà nào có cháu nhỏ thì nên tham khảo vì CD có một số bài cho trẻ nhỏ. 
Xin cảm ơn và mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo bạn bè.
Trần Minh Nguyệt

Già mà chưa già (ST: ĐB)



 Xưa tê sáu chục đã già,

Bi chừ tám chục vẫn là còn son.
Điện thoại tán gẩu cười giòn,
Tiá lia như thuở trăng tròn mười lăm.

Tại răng ta phải quan tâm?
Chuyện ngồi xe đẩy hay cầm batoong.
Cứ tin mình vẫn còn ngon,
Dù đủ chín chục hay tròn một trăm.

Việc chi khóc kín, than thầm!
Trời cao dù “ sập cái rầm”  đã sao?
Bỏ qua những chuyện tào lao,
Dùng InterNet nói khào mua vui.

Hảy yêu đời như tụi tui!
Khi gần nhắm mắt còn cười nhăn răng 


Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

Tin nhắn từ Cà Mau

Hôm qua, sáng sớm nhận được tin nhắn của cô Đàm Thơ:
Tháng Mười đã cảm nhận rét
Hình như mùa Đông đến gần
Mây trời chắc bay lơ lửng
Rất gần có phải không em?

Mình nhắn lại:
Hà Nội mới se se lạnh,
Trời Thu vẫn xanh, rất xanh.
Hà Nội nhớ cô lắm đó,
Bao giờ ta lại gặp mình?

Cô ơi, hãy luôn khỏe nhé,
Để mình thỉnh thoảng gặp nhau.
Cứ gặp là vui như Tết,
Dù Hà Nội hay Cà Mau.

Cảnh báo về thực phẩm ở VN (bài 1)

Hàng ngày, sản phẩm từ công nghệ sản xuất bò viên bằng thịt chuột ở Campuchia được vận chuyển trái phép qua biên giới và từ đó phân phối rộng khắp trong hệ thống nhà hàng, quán ăn ở Việt Nam.
Ông Phengdy Seng, 45 tuổi, cứ tối đến là khom mình xuống những lề đường đầy rác bẩn để săn chuột. Đồ nghề của ông gồm chiếc đèn soi đeo trước cái trán đầy nếp nhăn và một cái nỏ tự chế lăm lăm trên tay chĩa vào bất cứ cống rãnh nào.
2012-07-27 01.12.251
Phập! Lúc mũi tên của ông đâm vào cổ của một con chuột cống to và nặng cỡ 1kg, tiếng kêu của nó nghe vang vọng trong không gian yên tĩnh của một buổi tối nóng nực. Nếu con mồi vẫn còn sống và lăn lộn với mũi tên,  người đàn ông Khmer này liền lấy giày đập vào đầu nó thêm mấy cái cho chết hẳn rồi bỏ vào ba lô. Một câu chuyện bình thường như cơm bữa: những con chuột cống to, lông rậm “chết tươi” như thế đã sẵn sàng đem bán.

Truyền thông Trung Quốc “điếng người” vì truyện tranh Thần đồng Đất Việt

Việc công ty Phan Thị vừa công bố dự án bộ truyện tranh Thần đồng Đất Việt – Hoàng Sa – Trường Sa 10 tập, và phát hành tập 1-Khẳng định chủ quyền đã khiến Trung Quốc lo ngại.
Yêu biển đảo tổ quốc từ truyện tranh
Thần đồng Đất Việt-Hoàng Sa-Trường Sa10 tập là bộ truyện tranh Việt Nam đầu tiên mang nội dung chủ quyền biển đảo với tập 1 đầy hấp dẫn với nhiều hình ảnh vui nhộn, cách dẫn chuyện rất con nít, nhí nhảnh nhưng vẫn truyền tải được những kiến thức lịch sử sinh động.
Chị Phan Thị Mỹ Hạnh – giám đốc công ty Phan Thị, đồng thời cũng là trưởng dự án bộ truyện tranh trên, cho biết, công ty đã mất hơn một năm thu thập tài liệu lịch sử và cấu tứ nên bộ truyện tranh trên sao cho vừa phải đảm bảo tính vui nhộn của truyện tranh, vừa bảo toàn tính chính xác về các tư liệu lịch sử của chủ quyền biển đảo. Sau ấn bản tiếng Việt, Phan Thị dự tính sẽ phát hành song ngữ bộ truyện tranh trên để đông đảo trẻ em Việt trên toàn thế giới đều đọc được.

12 điều cấm kỵ khi đi du lịch nước ngoài (ST: KC)

Những điều dưới đây sẽ giúp bạn tránh bị phạt oan vì không hiểu biết khi du lịch nước ngoài

<>1. Chế nhạo Hoàng gia Thái Lan

Thái Lan rất coi trọng chế độ quân chủ
Thái Lan rất coi trọng chế độ quân chủ của họ. Nếu như bạn dùng lời nói hay bất kỳ cách nào khác để xúc phạm nhà vua hay Hoàng gia thì sẽ chịu hậu quả khôn lường.
Trong một lần say xỉn, Oliver Jufer (57 tuổi) đã làm xấu một bức hình của nhà vua Bhumibol Adulyadej và bị toà kết án 10 năm tù giam. May mắn thay, nhà vua đã ân xá cho anh ta.

Giới thiệu về Mẫu Sơn

Theo hướng dẫn của chú em Lê, tôi đã vào trang này và phát hiện nhiều điều bổ ích.
Mời đọc!

Đôi tay cầu nguyện (ST: Thu Hương)



Thành công, vinh quang của một người không chỉ bởi tài năng của người đó mà là sự kết hợp của nhiều người, hay nhu cầu của xã hội. Vì vậy, mong rằng mỗi cá nhân Giàu có nên nghĩ về lợi ích xã hội. Một câu chuyện nhỏ này em muốn gửi đến Anh Chị. 

Đôi tay cầu nguyện
Vào thế kỷ 15, tại một làng nhỏ nọ, có một gia đình có tới 18 người con. Cha của họ phải làm việc tới 20 tiếng đồng hồ mỗi ngày mà cả gia đình chỉ đủ để đắp đổi qua ngày. Thế nhưng, hai người con lớn trong nhà vẫn có nhiều mơ ước. Cả hai đều muốn học vẽ vì họ có năng khiếu từ nhỏ.

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Hà Nội vào thu

Sáng dậy, thấy trời âm u. Khoác thêm cái áo gió mà vẫn cảm thấy lạnh lưng. Ra cổng chén bát phở bò tái thấy ấm người. Về nhà lấy xe phi ra phố, gió lành lạnh. Về 99 ngồi uống cà phê sớm với anh em. Phải xin li trà lip-tông nóng.
Quãng 10g thấy trời hửng nắng. Áo khoác cởi ra, cất ba lô. Có thể mặc áo pull ngắn tay cũng không cảm thấy lạnh. Ăn vận thế cả ngày, chiều tối vẫn man mát. Nhưng đêm phải đắp chăn mỏng. Hà Nội đã vào thu...

Giải trí trước những hành động mạo hiểm (ST: ĐB)

Mời xem!

Giới thiệu sách Quyền sư trên kênh Truyền hình Quốc phòng

Mời xem!

Tim ngừng đập phải làm sao ...?! (ST: ĐB)


                Đằng hắng thật mạnh nhiều lần.

Một bác sĩ Tim mạch nói rằng, nếu mỗi người đọc được thông tin này mà chia sẻ cho 10 người biết thì chúng ta sẽ cứu được ít nhất 1 người. 

LÀM SAO ĐỂ SỐNG QUA CƠN ĐAU TIM KHI BẠN Ở 1 MÌNH
Người bệnh khi lên cơn đau Tim thì Tim họ sẽ đập loạn nhịp, yếu. Sau đó, họ cảm thấy choáng, uể oải. Khi bắt đầu cảm thấy như thế, thì chỉ còn 10 giây nữa họ sẽ ngất. Tuy nhiên người bệnh có thể tự giúp mình bằng cách ngay lập tức ho thật mạnh, thật dài và thật sâu (như khạc đờm từ sâu trong ngực). Đồng thời, trước và xen kẽ mỗi cơn ho người bệnh hít 1 hơi thật sâu. 
Người bệnh cần lặp lại hít thở sâu và cơn ho như trên mỗi 2s, chỉ dừng lại cho đến khi cảm thấy Tim đập trở lại bình thường và người có thể giúp đỡ đến.
Hít thở sâu giúp cho oxy vào phổi nhiều hơn bình thường và mỗi cơn ho dài, mạnh, sâu giúp bóp mạnh quả Tim làm cho máu lưu thông.

Danh gia hay Tổ quỷ (Minh Diện)



Một người hàng xóm chỉ ngôi nhà bốn tầng trên đường Nguyên Hồng,nói với tôi:
- Nhà Dương Chí Dũng đấy.Trước ngày nào cũng tấp nập khách khứa ra vào, toàn xe hơi bóng lọng. Đêm nào đèn cũng sáng rực cả bốn tầng. Bây giờ suốt ngày cửa đóng im ỉm, ban đêm chỉ le lói ánh đèn vàng và thấp thoáng một bóng người như bóng ma!

Cái bóng thấp thoáng như bóng ma ấy chính là cùa Phạm Thị Mai Phương, vợ Dương Chí Dũng.

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

CLB Những Người Bạn giao hữu với Giáo viên Học viện KTQS

Một phút tưởng nhớ Đại tướng.




Chiều 24/10 tại sân bóng đá Học viện KTQS có trận giao hữu của NNB và Giáo viên Học viện. Trời mát, không nắng, lất phất có giọt mưa nhẹ cùng gió mùa se lạnh và sân trải thảm cỏ nhân tạo vừa hoàn thành năm ngoái rất phù hợp cho trận giao đấu.
Hai phó viện trưởng Hải, Sơn xuống tận sân chúc mừng 2 đội. Trước giờ bóng lăn, 2 đội dành 1' tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đúng 3g30 bóng lăn. Trọng tài Hùng "trắng" (NNB) cầm còi điều khiển trận đấu. Lãnh đội Thái của Học viện trong họp báo công bố đội hình của Học viện là giáo viên già, hoàn toàn tương sức với NNB nhưng khi ra sân đưa toàn "nhạc trẻ". Ngay từ phút đầu đã "đa-sa-ép" NNB. Vì thế NNB chủ động điều chỉnh chiến thuật, thực hiện lối đá chậm, chắc.
Hữu hảo.
Phút 17 từ quả phạt góc của Hải "choắt", Thành mặc áo vàng số 17  nhảy cao đánh đầu, mở tỉ số cho NNB. Nhưng chỉ 8' sau, số 8 xanh, làm bàn gỡ hòa 1-1.

Chuyện chưa biết về Mẫu Sơn

Có lẽ vì cái duyên mà chúng tôi gặp nhau. Cùng trên chuyến xe của gia đình thân nhân Võ Đại tướng đưa cụ về Quảng Bình mà Văn Thắng gặp lại được chú em Lê Song Lê cùng trung đoàn 139 cũ. Rồi qua đó mà tôi quen thân Lê. Trưa qua 2 anh em ngồi ăn cơm ở Women Cafe, ngay cạnh Bảo tàng Phụ nữ VN, trên đường Lý Thường Kiệt.
Trò chuyện mới biết chú em rất lọ mọ và làm được nhiều điều tốt. Nào là gìn giữ bảo tồn được những cây đào cổ của Mẫu Sơn, nào là bảo tồn được chè san  tuyết, trồng rau sắng, nuôi gà 9 cựa... Chú có cả nhà nghỉ trên Mẫu Sơn và mời chúng tôi lên nghỉ. Chú tâm sự: Em có vinh hạnh được tặng đào Mẫu Sơn cho Đại tướng 8 năm liền trước khi cụ đi.

Chúc mừng Học viện KTQS 47 tuổi

Ngày 28/10/1966, Bộ trưởng Bộ Đại học và THCN Tạ Quang Bửu đã đọc quyết định thành lập Phân hiệu 2 Đại học Bách khoa, tiền thân của Đại học KTQS, sau là Học viện KTQS. Từ ngày đó đến nay đã tròn 47 năm, Học viện được xây dựng và trưởng thành, xứng đáng là trung tâm đào tạo những cán bộ KHKT tài năng cho toàn quân và đất nước. Nhiều nhân vật thành đạt ở đất nước là học viên của Học viện.

8 LOẠI RAU ĂN NGĂN NGỪA UNG THƯ (ST)


Với một số loại ung thư phổ biến đều có một thực phẩm gánh vác nhiệm vụ phòng bệnh quan trọng.
Chế độ ăn uống và ung thư cũng có mối quan hệ chặt chẽ. Ăn uống không đúng cách là một trong những nguyên nhân gây ung thư, ngược lại, ăn uống đúng cách có thể đem lại hiệu quả chống ung thư.

Ung thư phổi
Thực phẩm hàng đầu: Rau bina ( rau dền )
clip_image001clip_image002
Lý do: Rau bina có chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa thiệt hại bởi gốc tự do gây ra. Ăn một bát rau bina mỗi ngày sẽ giảm nguy cơ ung thư phổi ít nhất là 50%. Ngoài ra, cà chua, cà rốt, bí đỏ, lê và táo cũng có thể ngăn chặn sự xuất hiện loại ung thư này.

Bí quyết kinh doanh của người Hoa (ST: KC)

Câu chuyện của một phóng viên nọ đến phỏng vấn một ông chủ tiệm cháo người Hoa trong một cuộc khảo sát về mô hình kinh doanh.

Phóng viên : Thưa ông trước khi bán cháo ông làm gì?
Chủ tiệm : Ngộ bưng cháo cho cha ngộ bán.
Phóng viên : Vậy cửa hàng này có bao nhiêu năm?
Chủ tiệm : Không có năm, chỉ có đời. Mấy đời lận. Bà cố ngộ bán cháo. Ông nội ngộ bán cháo. Cha ngộ bán cháo. Ngộ bán cháo. Con trai ngộ…
Phóng viên : Trời ơi! Không có gì khác ư?
Chủ tiệm : Khác chớ, ngày trước có một cửa hàng ở Quảng Châu, bây giờ có hai cái ở Sài Gòn, ba cái ở Hoa Kỳ, bốn cái ở Úc.

Ghé thăm ngôi làng không có lối đi (ST: KC)

Được xây dựng từ thế kỷ 13, Giethoorn của Hà Lan 
mang nét đẹp yên bình và lãng mạn, sánh ngang Venice.

giethoorn-13-620x438-6792-1381122641.jpg
Chẳng ai có thể mang được cái ồn ào đến với Giethoorn bởi ở đây mọi người không di chuyển bằng ô tô hay xe máy mà là bằng thuyền. Các ngôi nhà trong làng đều nằm bên dòng kênh trong lành và nối với nhau bằng những cây cầu gỗ đơn giản, đẹp mắt.

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

Lộ thông tin về kế hoạch đánh bom nguyên tử VN của Mỹ (ST: Quang Vinh)

Theo tài liệu mới nhất được giải mật cho biết: Ngày 23/1/1961, một máy bay ném bom chiến lược B-52 cất cánh từ căn cứ Seymour Johnson để thực hiện chuyến bay thường lệ dọc bờ biển Đông nước Mỹ, đã vô ý để rơi hai quả bom nguyên tử hydrogen (bom H) MK 39 Mod 2 trên bầu trời TP.Goldsboro. Công bố giải mật động trời này lập tức gây chấn động nước Mỹ và thế giới.

Dự kỉ niệm 30 năm thành lập Trường TSQ Việt Bắc (23/10/1983 - 23/10/2013)

Chiếu phim tư liệu về nhà trường.
Chú em Đàm Dũng, Hiệu trưởng nhà trường, là chỗ thân tình với anh em Trỗi từ nhiều năm nay. Thứ sáu tuần trước, Dũng gọi vào, báo: đã gửi giấy mời qua bác Vũ Mão và tha thiết mời các bác Trỗi lên Thái Nguyên dự đại lễ. Hứa với chú sẽ bay ra cùng các anh ngoài HN lên dự.

Toàn cảnh buổi lễ.

Bác Vũ Mão cùng anh em Trỗi và Hiệu trưởng Dũng.

Thân tình TSQ NVT - Việt Bắc.

Anh chị em Trỗi và chú em Đàm Dũng.
Vì xe chật, hạn chế số lượng nên mỗi khóa cử 1 người đi cùng thầy Vũ Xuân Thăng. Sư phụ Dần điều khiển chiếc Cá mập chở đoàn đi. Xe sém cổng Nội Bài rồi theo đường vòng nhập quốc lộ 3. Hay nhất là được chạy 40km đường mới, khi rẽ vào thì đúng ngay cổng trường. Cả hội trường chờ đoàn ta đến mới bắt đầu.
Mở màn là video clip về 30 năm xây dựng nhà trường. Nhiều hình ảnh của ta được trích vào video. Sau đó là chương trình văn nghệ của thầy cô và học sinh nhà trường.
Buồn là 2 năm nay không được tuyển sinh con em các dân tộc thiểu số sát biên nên học sinh ít quá. Khi bác Vũ Mão lên phát biểu đã nói rất mạnh về điểm này: Các nhà trường TSQ không thể chỉ là hoài niệm mà TSQ đã, đang và sẽ đào tạo ra nhiều cán bộ ưu tú cho đất nước. Nhất là con em đồng bào vùng biên được đào tạo sẽ là phên dậu cho Tổ quốc. Hy vọng rằng, Bộ Quốc phòng sẽ có những thay đổi trong cách nhìn về đào tạo TSQ.
Chia tay ra về, Đàm Dũng thông báo: Ban Liên lạc TSQ VN đã quyết định tổ chức 65 năm TSQ VN tại nhà trường vào thời gian này năm 2014.

CHẾ TẠO ĐÀN BÀ (ST: Đạt)


Ông vua xe hơi, Henry Ford sau khi chết được đưa lên thiên đàng. Tại cổng thiên đàng có Thánh Peter chờ sẵn để đón Ford. Vừa gặp Ford, Thánh Peter cho biết: Ford hồi còn sống ngươi đã làm nhiều việc công ích cho xã hội, như sáng chế phương pháp làm việc dây chuyền cho kỹ nghệ xe hơi làm thay đổi cả thế giới. Với thành quả như vậy, ngươi sẽ được một ân huệ là có thể chuyện trò với bất cứ ai trên thiên đường này.

Tại CHLB Đức, người Việt tưởng nhớ Võ Đại tướng (Hoàng Quang, Leipzig)

Ngày 20.10.2013, gần 400 anh chị em cùng con cháu dâu rể từng sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội của vùng Trung Đức, từ các thành phố Berlin, Dresden, Chemnitz, Halle, đến Magdeburg... đã hội tụ tại Ramada Hotel Leipzig để dự buổi họp mặt thường niên 2013 của hội "Hà Nội tôi yêu". 
Trước khi buổi lễ bắt đầu, cả hội trường đã giành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ tới vị anh hùng dân tộc Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong tiếng nhạc buồn, đâu đó những tiếng nấc nghẹn ngào của anh chị em hội viên. Võ Đại tướng sống mãi cùng non sông, gấm vóc. Ở bất kì phương trời nào, chúng con luôn nhớ đến Người.

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Không chỉ hôm nay tôi khóc...

 Bác Văn đi, chỉ cần đọc mảu tin trên báo, tôi đã nhòe nước mắt...
Hàng triệu người không quản ngại nắng mưa xếp hàng tiễn biệt, những giọt nước mắt lăn dài trên má từ cụ già đến trẻ nhỏ, tiếng gọi "cha ơi" vang trên phố... Những ngày đại tang Đại tướng đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam.
Gần hai ngày sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp trút hơi thở cuối cùng tại Quân y viện 108, gia đình ông mở cửa cho người dân vào viếng 14h chiều 6/10 tại số 30 Hoàng Diệu. Ngay từ lúc này hàng chục nghìn người dân đã đổ về xếp hàng mong được vái chào lần cuối.

Thử xem DEBT BOMB (ST)

Mời các bạn đổi vị 1 chút cho vui!

Chuyện nhặt nhạnh trong dịp tang lễ bác Văn (KQ)

1. Chú, cháu kết thân với nhau qua công việc. Đúng dịp ra HN thì bác Văn mất, vậy là Hương nhờ tôi liên lạc với các cán bộ thân cận của Đại tướng. Lướt bộ nhớ, dừng ngay địa chỉ của cụ Lê Trọng Nghĩa (nguyên Cục trưởng Cục 2 từ 1950-1967), cụ Nguyễn Văn Hiếu (nguyên bí thư Văn phòng Quân ủy TW 1967), gia đình bà Trịnh Văn Bô (người hiến nhiều ngàn lượng vàng trong Tuần kể vàng 1946)... Và 1 kế hoạch phỏng vấn được vạch ra.
Hai cô cháu Hương, Hân tháp tùng tôi đến nhà cụ Nghĩa. Gặp cụ già 92 tuổi mà vẫn tinh tường, "rất tình báo" khi phân tích, ứng xử. Hương nghe cụ bật ra 1 tứ: Cái chết của ông Văn không chỉ là mất mát, bi lụy mà cái chết ấy là cái chết tích cự. Cái chết nó khẳng định ông là người kiên định theo lời dạy của Bác: Độc lập dân tộc, dân chủ tự do, đoàn kết toàn dân...
Từ tứ này mà cháu đã có bài phỏng vấn rất hay trên vài trang mạng có lượng độc giả lớn. Thế hệ trẻ giỏi thật.

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

27 lý do khiến chúng ta phải cười mỗi ngày (ST: Đạt)


nụ cười

Đoạn Đời Đau Thương Của Người Đàn Bà Có Tài Năng Thiên Bẩm (tiếp)


 Cuộc đời bí ẩn của người đàn bà “Cứu nhân độ thế”

bằng tuyệt chiêu bấm huyệt thần diệu ở Sài Gòn – Kì II

co Huong
“Thánh Nhân cứu mạng “
co Huong 2ng vèo quanh những con phố nhỏ ở trung tâm TP.HCM, chúng tôi tìm thấy căn nhà cũ kỹ , nhỏ xíu mặt đường , nằm lọt thỏm giữa những căn nhà cao tầng ở một  khu phố sầm uất . Người đàn bà dáng nhỏ bé , giọng nói nhẹ nhàng tiếp chuyện . Bà là Trần Thị Ngọc Hường : từng là bệnh nhân , học trò thân thiết , theo sát cuộc sống , công việc của Lương y Huỳnh Thị Lịch suốt mấy chục năm trời , cho đến khi bà về bên kia thế giới .
Bà Hường sinh ra trong một gia đình cách mạng . Gia đình tập kết ra Bắc từ năm 1954. Bà tốt nghiệp Đại Học Kinh tế ở Hà Nội năm 1970 rồi công tác ở Cục Quân trang, thuộc Tổng cục Hậu cần. Bà về hưu từ năm 1990.

Trông người mà ngẫm đến ta (Huỳnh Văn Úc)



Vào trung tuần tháng 10/2013 Phó Thủ tướng Nga bà Olga Golodets cho biết chính phủ Nga đã phê duyệt một công thức tính lương hưu mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2015. Bộ Lao động Nga bình luận rằng chính sách lương hưu mới sẽ công bằng hơn và có lợi hơn cho người lao động nhưng dư luận lại cho rằng chính sách lương hưu mới sẽ đem lại nỗi buồn cho hơn 28 triệu người. Tại sao lại buồn? Khi đề cập đến chính sách lương hưu mới Tổng thống Putin nói rằng nó phải được gắn kết chặt chẽ với thâm niên lao động và tiền lương. Tuổi về hưu đối với nữ giới là 55, đối với nam giới là 60. Chính sách lương hưu mới quy định rằng để được hưởng lương hưu người lao động phải làm việc liên tục trong 15 năm (thay vì 5 năm như hiện nay) và có mức lương gấp đôi mức lương tối thiểu tức là bằng 10.400 rúp một tháng (321.5 usd). Hiện tại có một phần tư số người lao động ở Nga (vào khoảng hơn 18 triệu người) không đáp ứng được điều kiện này. Thêm vào đó có hơn 10 triệu người làm việc trong khu vực phi chính thức của nền kinh tế cũng sẽ không có lương hưu. Tổng cộng có hơn 28 triệu người khi hết tuổi lao động sẽ không có lương hưu mà chỉ được hưởng trợ cấp xã hội cho người già 3610 rúp một tháng (112,5 usd). Phía dưới bài báo ngày 17/10/2013 về chính sách lương hưu mới đăng trên ria.ru một độc giả đã viết comment: “Рабская страна, рабский труд, рабские пенсии, рабское будущее” (Đất nước nô lệ, lao động nô lệ, tiền lương hưu của nô lệ và tương lai cũng là nô lệ).

Do tỷ suất sinh và tỷ suất chết giảm cùng với tuổi thọ tăng, số dân cao tuổi Việt Nam đang tăng lên nhanh chóng cả về số lượng và tỷ lệ so với tổng dân số. Theo dự báo của Tổng cục Thống kê đến năm 2017 người cao tuổi sẽ chiếm 10% dân số Việt Nam. Kể từ đó dân số Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa. Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cảnh báo rằng nguồn quỹ hưu trí của Việt Nam sẽ bị thâm hụt và cạn kiệt trong thời gian tới và đến lúc nào đó nguồn Quỹ Bảo hiểm xã hội sẽ không còn tiền để chi trả lương hưu. Rồi cũng sẽ giống như nước Nga, Việt Nam chúng ta sẽ bắt buộc phải có một chính sách trả lương hưu trí theo một công thức mới. Công thức này sẽ có hình thù như thế nào là chuyện trong tương lai gần, bây giờ chúng ta chưa thể đoán định được. Dân số nước Nga có 142 triệu người. Chính sách lương hưu mới đem lại nỗi buồn cho hơn 28 triệu người. Việt Nam có số dân 92 triệu người. Liệu rồi chính sách lương hưu mới chắc chắn sắp được ban hành sẽ làm cho bao nhiêu triệu người vui và bao nhiêu triệu người buồn?



Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

Làm răng ở Ấn độ (ST: ĐB)

Mời xem và không được sợ!

Những cái nhất của vua chúa Việt Nam (ST)


(Ng­ười viết: Cô giáo: Nguyễn Thị Huệ - THPT Nguyễn Trãi-Thái Bình)

1. Ở ngôi lâu nhất:
Vua Lý Nhân Tông ở ngôi 55 năm ( 1072- 1127 ). Lý Nhân Tông còn là ông vua có nhiều niên hiệu nhất: 8 niên hiệu, trong đó có niên hiệu Hội Tường Đại Khánh được dùng lâu nhất là 10 năm. Vua là con trưởng của Lý Thánh Tông và mẹ là thái hậu Ỷ Lan. Nhân Tông trán dô mặt rồng, tay dài quá gối, sáng suốt thần võ, trí tuệ hiếu nhân, là một vua giỏi của triều Lý, hưởng thọ 61 tuổi.

Chuyện ít biết về đám tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp (ST)

Là người có nhân duyên lớn với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và gia đình cụ từ khi Đại tướng còn khỏe cho đến lúc Người vĩnh viễn nằm lại trên đất mẹ Quảng Bình, Đại đức Thích Thanh Phương - trụ trì chùa Sủi (Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội) không giấu nổi sự xúc động khi nhắc đến Người.
“Khoảng 18h30 tối 4/10, tôi nhận được thông báo từ người nhà Đại tướng. Khi nghe tin cụ đã rời bỏ trần gian, tôi có cảm giác như một người ruột thịt của mình vừa "đi", vừa bàng hoàng vừa xúc động. Trước nay, Đại tướng và gia đình với nhà chùa cũng là chỗ gần gũi, cá nhân tôi cũng được gặp ông vài lần”, Đại đức rưng rưng nói.
Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, lễ tang, tấm vải vàng đặc biệt
Thượng tọa Thích Thanh Phong, chùa Sủi, Gia Lâm, Hà Nội cùng nhiều hòa thượng khác có mặt sớm ở Quảng Bình.

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

CHUYỆN CẬU CHÍNH (ST: Đạt)

Cậu Chính con cả cụ Chánh Chợ Cầu, chững chạc, cứng cỏi, chăm chú, chần chừ chọn các cô Chanh, Cốm, Cẩm, Châu... cho chót chuyện cha cậu cấm cậu cặp cả ...chín cô!

Sai lầm khi dùng Smartphone không đúng (ST)

Smartphone đang ngày càng phổ biến và trở thành quan trọng hơn trong cuộc sống của con người. Đâu đâu cũng thấy smartphone: người già, trẻ nhỏ, công chức, sinh viên,... Hầu như ở các đô thị, smartphone là “điều kiện cần và đủ” để gia nhập vào cuộc sống tấp nập, hối hả nơi đây.

Vẽ tranh đẹp

Click vào cán bút lông sẽ xuất hiện tranh đẹp!

YÊU... (ST: ĐB)

Chuyện Của Một Cán Bộ Công An Từng Thoát Án “Nằm Một Chỗ” Nhờ Bài Bấm Huyệt Kỳ Lạ (ST: ĐB)


20017263-images24991_Luongy4-300x199

Cuộc đời bí ẩn của người đàn bà “Cứu nhân độ thế”

bằng tuyệt chiêu bấm huyệt thần diệu ở Sài Gòn – Kì I

Bịt mắt sống nằm cạnh cao nhân
Nhà cảm xạ Dư Quang Châu , chở chúng tôi đi vòng vèo mãi ở khu vực quận 2 , TPHCM mới tìm thấy căn biệt thự sang trọng ẩn sau những lùm cây trong khu biệt thự An Phú ngoài hiên , mấy người bệnh ngồi chờ , còn ông Nguyễn Tam Kha , gia chủ  căn biệt thự đang nắn bóp cho từng người , vừa day , vừa vuốt , ông ân cần hỏi han bệnh nhân có đau không , cảm giác thé nào , bệnh nhân được bấm huyệt xong , tùy tâm bỏ tiền vào chiếc  hòm gỗ . ai không có tiền thì cứ tụ động ra về , gia chủ không quan tâm , để ý.