Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

Câu đối của k1 (Thanh Tường)

Bác Hồ chọc bida.
ĐẦU NĂM ĐỐ NHAU:
 1- Bác Hồ đang thụt Bida tại nhà ai?















 2- Đêm giao thừa nghĩ ra câu đối :
TRẺ CON LUÔN MONG MAU LỚN,
NGƯỜI LỚN LUÔN MONG CÒN TRẺ .
  Xin các bạn một câu đối hoàn chỉnh tương tự.

Khóa 1 đón Tết ở SG (Thanh Tường k1)

Ngày 4 Tết ở nhà Sĩ Hùng.




Sáng ngày 4 Tết có cuộc hội ngộ tại nhà Sĩ Hùng. Cũng có ý mời các em khóa dưới nhưng bận cả. Vậy là chỉ có anh em k1 và phu nhân.










Truyện ngắn: LỜI TRĂN TRỐI (Huỳnh Úc)

Hắn nuôi con đề 41 đã mấy năm nay. Đã nuôi thì phải cho nó ăn, ngày đôi ba nghìn, hứng lên thì dăm bảy nghìn. Sang đến năm nay vật giá leo thang, mỗi lần hắn chơi chục nghìn hoặc hơn. Đánh đề ra đê mà ở. Hắn chưa đến nỗi ra đê vì chưa vợ con, còn ở với bố mẹ tuy đã ngấp nghé ba mươi. Ngấp nghé ba mươi có người đã con bế con bồng, còn hắn vẫn lêu têu. Cầm tấm bằng trung cấp ngành điện hắn đi làm thợ. Người ta cứ xuýt xoa lương ngành điện cao nhưng mà cao ở đẩu ở đâu chứ hắn thì vẫn ba cọc ba đồng. Lĩnh lương xong nộp một khoản nhất định cho mẹ, còn lại thì hắn nướng vào lô đề. Bố mẹ can ngăn thế nào cũng không được.

Bản nhạc tặng các cô chú, các bác (Thủy k42)

Nhân dịp năm mới đã sang, cháu có bản nhạc không lời "Con Thiên nga" dành tặng Báo liếp và các cô chú, các bác trường Trỗi và thấy trò các thế hệ của Học viện KTQS!
Xin kính mời!

GS Đào Vọng Đức nói gì về văn hóa tâm linh? (ST: N.TV)


Lời chào mừng Hội thảo
GS Đào Vọng Đức

Kính thưa các Quí vị đại biểu!
Tôi rất vui mừng được tham dự cuộc Hội thảo  “Đạo Mẫu và văn hóa tâm linh Việt Nam” hôm nay, có dịp gặp gỡ với các nhà nghiên cứu, các nhà ngoại cảm, các thanh đồng  Đạo Quan, có danh tiếng, và rất vinh dự được phát biểu vài cảm nghĩ. 

Chuyện về nhà ngoại cảm... (tiếp)


2

Từ khi quen Bích Hằng, tôi có ý định sẽ nhờ cô làm cầu nối để mong “gặp” được “linh hồn” bố, mẹ và những người thân đã qua đời, nên cố không để lộ thông tin gì về gia đình mình. Hằng chỉ biết tôi là nhà văn, nhà báo đã nghỉ hưu, chỉ hiểu tôi đôi chút qua các lần gặp gỡ cùng với Vũ Huy Hùng và những người thân khác (mà tôi thường kín đáo ít nói). Hoặc qua đọc những cuốn sách của tôi tặng cô, vậy thôi. Nghĩa là hầu như Hằng chưa biết gì nhiều về tôi, nhất là gia đình tôi. Điều đó rất quan trọng để khẳng định tính chính xác về những thông tin ngoại cảm Hằng giúp tôi.

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Khoe hoa (KQ)

Hoa là biểu hiện của cái đẹp, của sức sống mới, của mùa xuân nên Tết đến nhà nào cũng phải mua hoa, bày biện cho thấy cái không khí xuân mới đang vào nhà.
Tết này cả nhà tôi lên vườn ươm trên Phạm Văn Chiêu, Gò Vấp mua hoa từ sớm. Chiều chủ nhật đi, tối mịt mới về. Cháu Mý tỏ ra rất trách nhiệm, bàn bạc với mẹ chọn hoa gì; nào là nhài, hồng, păng-xê, cẩm chướng... Ngày hôm sau, vợ yêu cầu dọn sạch vườn rau để trồng hoa. Khổ nỗi mấy hôm Tết trời nắng gắt nên chả hoa nào chịu được, lụi dần.
May mà sát Tết, cô em dâu tặng chậu lan Hồ điệp (hàng nhập của Đài Loan), chỉ việc phi xe đến bác cả đón về. Đêm đêm nhận nhiệm vụ bưng hoa ra sân cho hoa hít thở khí trời; còn việc xịt nước thì vợ đảm nhận.
Bạn thấy mấy giò lan đang khoe sắc bên đàn piano của Mý và bức tượng Thiếu nữ mùa xuân (của ông bạn già Dương Minh Đức tặng đã 17 năm) cũng tình tứ đấy chứ?


VÀO TUỔI 60 – ĐÔI ĐIỀU SUY NGẪM ! (JM)


Đấy là tính theo tuổi kiểu Tây, chứ tính theo kiểu các cụ nhà ta thì đám anh chị em Nhâm Thìn đã vào tuổi 61 rồi, ăn gian một chút để được trẻ thêm một tuổi! Thực sự cũng chỉ ngẫm đôi điều liên quan đến anh em mình thôi! 60 rồi, sức đâu mà ngẫm ba cái sự đời – nhất là vào lúc mà không ai có thể phủ nhận có quá nhiều thứ nếu nghĩ thì nhức cái đầu lắm!


Trung Quốc, Việt Nam tranh chấp Biển Đông - cái nhìn của người nước ngoài

David Brown/Asia Times - Lê Quốc Tuấn chuyển ngữ
 
Trong sự trỗi dậy của một cuộc tranh cãi lớn về hàng hải vào mùa xuân năm ngoái, những hy vọng về một thỏa thuận giữa Trung Quốc và Việt Nam đang tăng lên ở Biển Đông.

Làm ăn ngày Tết (KQ)

Ngay phố Nguyễn Thượng Hiền, sát nhà tôi, có loạt cửa hàng quần áo, giày dép, băng video, cắt tóc, Farmacy thuốc Tây và vài cửa hàng bán sim điện thoại. Họ mở cửa hàng từ ngày 4, ngày 5 Tết. Qua Tết rồi, nhu cầu của nhân dân đã được đáp ứng; vậy mà vẫn còn đọc được thông báo vui. Mời bạn nghía!
Trên bảng thông báo to đùng rao bán các loại sim thì ở cuối có dán tờ giấy trông nhom nhem với vài dòng viết bằng mực xanh "Đổi Tiền Lì Xì: 55 ngàn lấy tờ 2$". Thật là hay phải không!?
Biết là dân ta thích mừng nhau tiền giấy ngoại tệ mệnh giá nhỏ (tỏ ra giàu sang, chịu chơi) mà ông (hay bà) chủ đã nhanh chóng "đầu tư" vụ này. Mà lại chơi rất ngông vì giá xanh chỉ trên 20 khìn/1$ nhưng chủ quát tận 25 (à, 27,5 chứ!).
Chả hiểu bán được bao nhiêu tờ 2$ và thu hoạch bao nhiêu nhưng qua đây thấy được dân ta kinh doanh rất uyển chuyển (flexibel). (Mà lại kinh doanh trái ngành, trái nghề mới hay!).
Đúng là hay thật chứ không phải hay... giả!!!

Cười: Tin... (Mý)

- Ba ơi, sao lên Báo liếp ngày nào con cũng ít đọc được tin vui?
- Có đấy chứ, nào là lễ...
- Đâu, toàn thấy tin buồn và tin... tức!
- Ơ... ơ...

CHUYỆN VỀ NHÀ NGOẠI CẢM PHAN BÍCH HẰNG (Nhà văn: ĐẮC TRUNG)



 Tôi quen Phan Thị Bích Hằng qua Vũ Huy Hùng. Chú Hùng là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội mà từ lâu tôi quý như em.

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012

Chương trình Hội làng ở Trại Hòe, Phố Thắng

Theo tin từ anh Chuẩn, trửơng thôn Trại Hòe: Chương trình lễ hội như sau:
Ngày 14 Tết (chủ nhật 5/2/2012):
- 8g00- 8g30: Đón khách.
- 8g30-9g00: Văn nghệ chào mừng.
- 9g00-10g30: Khai mạc, dâng hương ở đền thờ làng.
- Các trò chơi: tổ chức từ 9g sáng ngày 14 đến trưa ngày 15 âm.
- 11g: Mời cơm quan khách.
Kính mời thầy cô và các bạn Trỗi ở khu vực HN, Thái Nguyên, Bắc Giang về dự.

Blog mới !

Từ hôm nay, 29/1/2012, Báo liếp Bantroi5 link với "Bạn đồng đội CCB Hải quân VN". Bạn có thể click vào Danh sách blog để chọn trang này.
Chúc mừng các bạn!

Đọc bài của Thủy về Hưng Yên, nhớ chuyện xửa chuyện xưa (KQ)

Khi chúng tôi bắt  đầu đi học thì cha tôi đã đi công tác xa nhà. Mỗi năm ông thường về 2 lần - họp hành (thường giữa năm) và nghỉ Tết. Những lần đó, bọn nhóc nhà tôi được gần cha.
Gia đình tôi, ông bà nội là dân "Công giáo toàn tòng" (ở xứ Đạo Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam) phải tha phương cầu thực vì con (cha tôi) lâm tội "phản Chúa" (đi làm cách mạng). Hết Hưng Hóa, Phú Thọ rồi về Ân Thi, Hưng Yên. Vì thế Hưng Yên được coi là quê hương thứ 2 của gia đình.

Năm mới nói chuyện Cờ (ST: Trần Đình)

Tìm hiểu thêm về tên gọi và hoàn cảnh ra đời của các lá cờ biểu tượng cho chủ quyền Quốc gia trong lịch sử Việt nam. (Trần Đình- ST)      
Tính từ thời nhà Nguyễn (1892), trên lãnh thổ Việt nam tồn tại một số lá cờ mang tính biểu tượng Quốc gia (Quốc kỳ) có thể liệt kê dưới đây :
                                                                                         
1. Long Tinh Kỳ (1802-1885) : Quốc Kỳ nguyên thủy của triều đình Nhà Nguyễn

Đối chiếu với các tài liệu được tham khảo thì lá quốc kỳ đầu tiên trong thời nhà Nguyễn đã được đặt tên bằng tiếng Hán là “Long Tinh Kỳ”. (Ghi chú cho tuổi trẻ Việt Nam: Ý nghĩa của các chữ Hán như sau: Kỳ là cờ. Long là Rồng, biểu tượng cho hoàng đế, có màu vàng. Râu tua màu xanh dương chung quanh tượng trưng cho Tiên và cũng là màu đại dương, nơi Rồng cư ngụ. Tinh có nghĩa là ngôi sao trên trời, mà cũng có nghĩa là màu đỏ. Màu đỏ còn biểu tượng cho phương Nam và cho lòng nhiệt thành. Long Tinh Kỳ là Cờ Rồng có chấm Đỏ viền tua xanh, biểu hiệu cho một dân tộc có nguồn gốc Rồng Tiên ở phương Nam vùng nhiệt đới.) 

Hưng Yên quê tôi (Thủy k42)

Đố ai quên được nhãn lồng Hưng Yên.

Quê tôi, Hưng yên, quê hương của nhãn lồng, với Phố Hiến nằm ở ngã ba sông. Có bờ cát dài chạy theo con đê, với cánh đồng xanh thẳm, thẳng cánh cò bay. Quê tôi không có đồi núi, không có biển, chỉ thuần đồng bằng. Nơi đây là cột mốc đánh dấu tâm của đồng bằng sông Hồng. Vậy nên nó chứa trong mình tất cả những đặc trưng văn hoá, lịch sử, địa lý của đồng bằng Bắc Bộ. Xin giới thiệu với các bạn về  Hưng Yên - quê tôi: Thứ nhất Kinh Kì, Thứ nhì phố Hiến.

Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2012

Tết xưa (Bee)

Mời xem!

Tiễn bạn

Sáng nay anh em, bạn bè đến Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng vĩnh biệt Ngô Thanh Đạm.
Đồng đội F370, bạn bè đồng nghiệp Không lưu, Học viện HK... đến đông đủ. Ai cũng buồn vì Đạm đi quá đột ngột. Đến viếng Đạm, đoàn Học viện có thầy Bá, thầy Vinh và thầy Thông (dạy Radar của Đạm), thầy Lưu Nhành dạy Xung-số; anh Ba Hưng đại diện Cơ sở 2 cùng các anh và các bạn: k5 - Khánh Hòa, Huy Dũng, Kiến Quốc; k6, k7, k8, k9 - Lưu Minh Sơn, Dũng, Phan Công, Phan Bắc, Việt Tấn, các em k10, k12, k14, k23 (Tuấn), k37 (Tuấn)... Thăng Long k8 từ Đà Nẵng bay vào. Anh Lễ (gôn Thể Công) nghe tin cũng đến viếng.

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ từ trên cao (ST: Đạt)

Mời xem video clip!

Nghệ thuật: Tranh hạt gạo (ST: VQĐ)

Mời chiêm ngưỡng những bức tranh mà chất liệu là hạt gạo!

Truyện ngắn: Chợ Đuổi – đuổi chợ (Quang Việt)



Bệnh viện X, một chiều đông giá sát Tết. Qua một dãy hành lang dài đầy những người nhà đi chăm sóc bệnh nhân đứng ngồi chật cả lối đi, bà Thuần bước vào phòng số 7. Quan sát một lúc, bà bước tới cái giường cạnh cửa sổ.
-         Chào bà! Bà có nhận ra tôi không?
Bà bệnh nhân đang nằm, nhỏm người dậy: 
-         Bà là……
-         Thuần đây mà. Có nhớ Thuần “nhè” ở Trường sơn không?
-         Ối giời ơi! Thuần nhè đấy à? Sao cô lại biết tôi đang nằm đây mà vào thăm?

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2012

Truyện audio "Thép đã tôi thế đấy!"

Mời nghe tại đây!

Thằng em đã đi xa

Đạm (áo đen) đứng thứ 4 từ phải sang, sau lưng Trí Zốt.
Sáng nay lái xe đi chùa Tuần Chính Thiền Tự (trên Long Thành) cùng cánh chị em thân và Tuấn (bạn QS Patshemu strany k8) thì nhận được tin nhắn của anh Ba Hưng: Ngô Thanh Đạm đã mất hồi 21g ngày 26/1/2012 (4 Tết). Quay sang Tuấn: "Tối qua ngồi nhà em với Bình "đen" Hải quân, đúng 9g nhắc đến nó thì là lúc nó đi. Thiêng thật!". Vậy là từ chiều 29 Tết sang đến năm mới, Đạm kéo dài sự sống thêm 4 ngày. Nghe nói ngày 3 Tết đã tỉnh táo và nói chuyện được, thế mà... Vậy, như ngọn đèn hết dầu, bùng lên cháy rồi tắt ngay.

Giáp Tết, Nhớ Bạn... (Hoàng Quang, Leipzig)



8 giờ sáng 16.01.2012
Vợ chồng Qx-Hương, gia đình Vũ và út Việt cùng bạn gái.
Giấc ngủ về sáng đang „phê“, bỗng giật mình vì giọng „mẹ nó“ the thé bên tai : „Anh dậy đi, dậy còn lau chùi bàn thờ để em thắp hương tiễn Ông Táo về chầu trời“. „Mấy giờ rồi mà đã gọi bố mày dậy vậy?“, vừa làu bàu tôi vừa uể oải ngồi dậy. „Đã hơn 8 giờ rồi, ở VN bây giờ đã là 2 giờ chiều rồi đấy, dậy thôi“. „ Mẹ mày chỉ vẽ chuyện, ở VN người ta mới cúng ông Táo, chứ ở bên này có đếch ông Táo nào bay sang mà cúng với vái“ . „ Anh đừng nói linh tinh, đụng chạm tới thần thánh là không được. Dậy!“.

Số lượt bạn đến thăm BT5

Sáng nay xem lại phần thống kê đã thấy hơn 11 vạn lượt bạn đọc đến với Báo liếp Bantroi5. Thật là mừng và cảm ơn các bạn đã yêu quý, đóng góp bài vở, tư liệu và thường xuyên thăm BT5.
Trang mạng ngày càng hấp dẫn khi càng có nhiều bạn đọc và comment sau bài viết. Có như vậy anh em, bạn bè, đồng đội ở khắp nơi trên trái đất này có thể trao đổi tâm tư, tình cảm, trao đổi suy nghĩ cùng nhau và góp ý cho BT5 ngày càng hoàn thiện hơn.
Năm mới đã qua, tâm sự trên cũng là ước muốn cho Nhâm Thìn của Báo liếp này!

Trang thơ: Gặp bạn ngày xuân (Quang Việt)


Gặp bạn ngày Xuân
Sáng sớm Xuân nay mưa bụi bay,
Lộc non phơi phới tiết Xuân này.
Mai vàng khoe sắc cùng đào thắm,
Men nồng gặp bạn, vui ngất ngây.

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012

Tháng giêng kì lạ !!! (ST: Dũng Zốt k8)

Tháng giêng năm 2012 có 5 ngày thứ hai, 5 ngày thứ ba và 5 chủ nhật. Và phải 823 năm sau mới có sự trùng hợp kì lạ như thế! Người ta gọi tháng này là "cái túi đầy tiền" (Meshock z djengamy). Theo luật Phong Thủy của Trung Quốc, nếu thông tin này bạn báo cho mỗi 8 người thì tiền sẽ chạy như lùa vào tay bạn. ("Tám" đồng âm với từ "Phát"?).
Nhưng nếu bạn không chuyển tin này đi thì may mắn sẽ tuột khỏi tay!



Trang mạng mới "Học viện KTQS phía Nam"

Mời các bạn vào xem trang mạng mới. Chúng tôi đã link vào Danh sách blog.

Trò chơi trí tuệ: Tháp Hà Nội (ST: Đạt)

Mời tham khảo!

Giỗ cha

Con, cháu, chắt ở phía Nam.
Vậy là ngày 3 Tết năm nay, cha tôi mất tròn 45 năm.
Nhớ lại 45 năm truớc, khi truờng Trỗi vừa chân ướt chân ráo sang tới Quế Lâm và tá túc ở truờng Trung học số 1 Quế Lâm (thầy trò bạn nghỉ học hết, "đi làm cách mạng văn hoá"). Đuợc thư mẹ báo sang, cha đang xuống công tác ở phía Nam, đã tới Vân Nam, sau đó sẽ sang Quảng Tây; theo kế hoạch sẽ đến thăm cụm các truờng VN tại Quế Lâm (Trỗi, Bé, Dân tộc và Võ Thị Sáu). Ba anh em tôi (Thắng Lợi, Kiến Quốc, Thành Công) mừng lắm, chờ đợi. (Ngày trường đóng ở Thái Nguyên, bố mẹ nhiều bạn lên thăm nhưng cha tôi thì không (vì công tác xa). Nhưng ông vẫn gửi kèn ac-mô-ni-ca, gửi đèn bão... cho trường. Vì thê lần này chúng tôi rất muốn thấy ông đến thăm trường). Gắn vào tuổi 13-14 mới hiểu thế nào là mong cha, mong mẹ của con trẻ nơi xa quê.

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2012

Bài viết về cựu học viên k11 Học viện KTQS

Em học sau chúng tôi 6 khóa, tốt nghiệp 1981 nhưng anh em gần gũi nhau. Tết này Dân Trí có bài viết về em. Link để đọc chơi.
Mời cùng đọc!

Chiều mùng 3 Tết, gặp thầy Lê Phương Cảo

Nâng lí chúc mừng năm mới.
Theo kế hoạch đã vạch, các lão tướng thuộc CLB Bạn chiến đấu Học viện có cuộc gặp mặt với thầy Lê Phương Cảo nhân đợt "trốn rét vào Nam" tại 71 Cộng Hòa. Đúng 5g chiều anh Ba Hưng đã có mặt cùng thầy Võ Kim Cương K1, thầy Nguyễn Trần Hảo K2, thầy Quang Vinh K3 (lưu ý: K là "khoa", còn k là "khóa học viên"). Đại diện Cơ sở 2 có chú Sơn, chú Cường k21. (Lúc 4g, anh Ba đi "phượt" về tới Tp mới nhắn tin, mời thêm Lê Mạnh Hà k11. Gọi cho Hà được trả lời: Em sẽ đến).


Matrioska, búp bê gỗ đáng yêu

Nhà tôi có 1 bộ sưu tập Martioska đến chục con lớn, nhỏ. Tết này mang ra lau chùi. Ngày 3 Tết, bác Quang Việt lại có bài giới thiệu nhặt trên VNN. Mời đọc!

Tết về Hiệp Hòa ăn lòng lợn, tiết canh

Mời đọc bài viết về lệ "đụng lợn" ở Hiệp Hòa!

BT5 giới thiệu: Xuân đến và thú chơi hoa

Một nhiếp ảnh gia trường Trỗi đã kì cụi làm bộ sưu tập hoa xuân.
Mời cùng nghe nhạc, ngắm hoa!


Lính HN nhớ về HN: Văn Miếu, phố thư pháp

Mời vào Quân sử VN ngắm các thầy đồ viết thư phép cho xuân mới!

Thứ Ba, 24 tháng 1, 2012

Tiên đoán (ST: QV)

Mời đọc!

Tiếng còi tầu (KQ)

Tết 1970.
Chiều chở con gái sang bà ngoại. Cháu xin ngủ qua đêm với chị Quậy, mai chị đi Sing. Trở về chạy xe dọc đường tầu, (trong Nam kêu "đường rày", chắc xuất phát từ Railway?), đúng lúc có đoàn tầu chạy qua... Tầu rú còi. Cành cạch, cành cạch... tiếng bánh gõ xuống chỗ nối ray... Kít kít, tiếng má phanh tì xuống bánh tầu... Nghe những âm thanh ấy chợt gợi nhớ cái cảnh Tết bốn chục năm trước... Những ô cửa sổ loang loáng lướt qua...

Truyện dài: DIỄN 5 (Tiếp theo và... khết, Đào Duy)

Chiều thứ bảy, sáng chủ nhật Diễn và thằng cu Dũng hay vật vờ trước cổng nhà thờ, chủ yếu là để ngắm gái. Có lần còn theo gái vào tận nơi cha đang làm lễ. Đẹp trai, cao ráo,  trắng trẻo, túi lại rủng rỉnh “hào”, các em theo không kể xiết.

Sẵn tiền Diễn bắt đầu sinh tật, bắt đầu thích ăn ngon, thích trưng diện. Diễn kể: “Ngày ấy cháu sắm được vàng, sắm đồng hồ đeo tay, có cả “máy quay dây” để nghe chèo, nghe cải lương, có giầy Tây, quần bò….

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012

Công trình dấu ấn của TpHCM

Cầu Bình Lợi mới nhìn từ cầu Bình Triệu.
Đại lộ TSN-Bình Lợi đang gấp rút hoàn thành. Khó nhất là cầu vượt sông và đoạn dọc theo đường Kha Vạn Cân (tên bố ông bạn già Kha Tư Xô).
Đầu năm nay đã sừng sững cây cầu và cầu vượt. Mà cầu sơn đỏ mới oai. Đã lâu không qua lối này, chuyến đi Lộc Ninh về, Nhất Trung và tôi đã ngỡ ngàng. Choáng!


Ngày xuân, bạn Trỗi trong trái tim tôi (Cao Cẩm Quỳ)

Đúng như Hà Mèo nhận xét, lẽ ra anh Cao phải là...
Những ngày đầu năm, những kỉ niệm với thầy bạn trường Trỗi sống lại trong anh.
Mời xem!

Đi chùa sau giao thừa

Xin gửi vài hình ảnh vãn chùa Tịnh xá Trung tâm, Bình Thạnh sau giao thừa.
Năm mới cầu tài, cầu lộc trước tượng Phật.

Lời mời dự Lễ hội thôn Trại Hòe

Sáng nay, anh Chuẩn (trưởng thôn Trại Hòe, Hiệp Hòa) điện thoại chúc mừng năm mới và có lời mời thầy cô cùng anh em trường Trỗi về dự Lễ hội thường niên tổ chức vào 2 ngày 14 và 15 Tết. Vì ở xa nên tôi hứa chuyển lời mời tới BLL trường. Anh chị em nào có kết hợp du xuân mà về dự thì hay quá. (Một công đôi việc).
Đúng 12g đêm qua, thị trấn Hiệp Hòa lần đầu tiên bắn pháo hoa mừng năm mới. Các bạn có thể xem phóng sự ảnh và video clip tại đây.

Cũng sáng nay nhận được nhắn tin chúc mừng của:
- Em Nhì, chủ tịch xã Mỹ Yên, Đại Từ: "Năm mới em chúc anh và gia đình hạnh phúc, thành đạt! Chúc các anh BLL trường Trỗi cùng thầy cô và các cựu học sinh vạn sự như ý!".
- Em Hùng, Lữ phó Tham mưu trưởng Lữ công binh 543 QK2 (đơn vị đóng quân ở Hưng Hóa, Phú Thọ): "Năm mới kính chúc các bác trường Trỗi mạnh khỏe, hạnh phúc. Mời các bác lên thăm đơn vị em".
Xin cảm ơn bà con cùng những người bạn đang sống trên mảnh đất thầy trò ta từng sống năm xưa!

Đức Dũng, bạn ta, Tết này lên lão (VLC)

Trên trang mạng FC.VLC-Berlin có tin tất niên và tống tiễn bạn ta lên lão. Vậy có thơ rằng:
Năm sớm chúc bạn Trỗi gần, xa
Nhâm Thìn luôn trẻ mãi không già
(Anh em ta toàn 6 xị rồi!)
Đi đứng 3 chân luôn vững chãi
Nghỉ hưu nhưng chỉ thích hoan ca!
Mời xem lễ tiễn bạn theo lệ làng!!!

Hãy nghe điệu Valse "Đa-nuýp xanh" nhân ngày đầu năm

Ngày đầu năm BT5 xin mời thầy cô, anh chị và các bạn cùng nghe "The Blue Danube Waltz" của Johann Strauss - bài chúng ta hay được nghe mỗi buổi chiều sau hồi kén báo thức hết giờ nghỉ trưa, những ngày ở Y Trung, ở Phong Khẩu và về Hưng Hóa, Trung Hà cách nay đã hơn 40 năm.

Truyện dài vài tập: DIỄN 4 (Đào Duy)

 Một hôm ông trưởng phòng dò hỏi ý Diễn:

   - Bộ phận “âm ly loa đài” đơn vị đang cần một chân, ngày có mấy bận bật công tắc âm ly, máy quay bang, phát loa hiệu lệnh kèn cho đơn vị biết giờ báo thức, làm việc, ngủ nghỉ. Hôm nào mất điện mới phải leo lên chòi phòng không, thổi kèn hơi bằng miệng thay cho máy. Chân này nhàn hợp với tạng của cháu, nếu thích chú điều đi.

Giao thừa cách đây 25 năm (KQ)

Nhớ cái Tết xa nhà 1987
Cánh sĩ quan cùng chú Thanh.

Tết nhất người Việt ta có thói quen phải trở về bản quán, sum họp cùng cha mẹ, gia đình… Nhưng vì công việc hay du học, nhiều người không có cơ hội đó. Trong đại gia đình tôi Tết này cũng có đến 5 cháu phải ăn tết xa nhà. Nhớ các cháu và nhớ lại chuyện đón Tết 1987 ở CHDC Đức.










Lại... câu đối

Đã qua năm Nhâm Thìn hơn 1 tiếng. Năm nay nhận tin nhắn vẫn "rễ ràng"; thầy cô, bạn bè gửi tin tới tấp. Thầy Cao Thưởng gửi tin nhắn chúc tết:
Xuân về đào mai khoe sắc thắm
Tết đến Bạn Trỗi thỏa sức vui!

Có bạn chanh chua: "Năm con Rồng, chúc mọi người vui vẻ như chim sẻ, khỏe mạnh như đại bàng, giàu sang như chim phụng, làm lụng như chim sâu, sống lâu như đà điểu!". (Bố này năm rồng lại toàn chúc như chim? Chị em giận chết!). Vậy thử làm vế đối cho bướm xem sao!

Mời tham khảo những câu đối hay nhất VN!

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012

"Fifth Beethovel & Salsa" (Thuỷ k42)

Còn 45' nữa là đến giao thừa. Cháu xin tặng các cô chú, các bác bản giao huởng "Fifth Beethovel & Salsa" do ban nhạc André Rieu chơi.

Thăm bạn ngày cuối

Đúng hẹn, 4g chiều đến Thống Nhất đã thấy anh Ba Hưng và Sơn HV chờ ở cổng. Rồi Huy Dũng k5, Tuấn k23 HV, Duy Đảo k6. Nửa tiểu đội xếp hàng vào thăm Đạm. Vì yêu cầu ngặt về vô trùng  tại hậu phẫu, từng người khoác áo vô trùng vào thăm.

Mâm cơm cúng

Mâm cơm tất niên.
Nhà tôi có lệ cứ trưa 30 cả nhà kéo về ông bà ngoại ăn cơm tất niên. Vợ sang ông bà từ sớm để làm công việc của Khắc Huề "chỉ đạo nghệ thuật". Được cái cánh chị em đông, cô em gái và cô em dâu cùng 1 lô các cháu nên chuẩn bị bữa cơm cứ phăng phăng.


Cao Cẩm Quỳ và blog nhân năm mới

Ngày cuối năm, Cao ghi lại những kỉ niệm với bố mẹ (các cụ đã ngoài 90), với đại gia đình của mình, sau đó là dấu ấn với đại gia đình trường Trỗi.
Năm mới chúc bố mẹ anh, anh cùng đại gia đình Shenti hao, Shingfu, Gongsi fazhai!
Mời cùng cảm nhận tình cảm của 1 người bạn Trung Quốc!

Vienna Waltz (Johann Strauss)


Hôm này là 29 Tết, ngày cuối cùng của năm Tân Mão. Chỉ còn hơn chục tiếng nữa là sang Năm mới Nhâm Thìn. Cả không gian như đang tràn ngập vũ điệu Valse của Johann Strauss. Tuyệt vời làm sao, đẹp làm sao!
KÍNH CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM, ĐỒNG ĐỘI, BẠN BÈ:
SỨC KHỎE THẬT DỒI DÀO
HẠNH PHÚC TỰA CHIÊM BAO
TÚI TIỀN KHÔNG HAO HỤT
ĐỒNG ĐỘI LUÔN CÓ NHAU
BÁO ĐỔI MỚI KHÔNG NGỪNG
Mời bạn cùng nghe điệu Valse cổ điển bất hủ này!

Truyện dài vài tập: DIỄN 3 (Đào Duy)

   Diễn dáng người cân đối, khỏe mạnh, đẹp trai, da trắng, tính tình hiền lành hay cười và đặc biệt thật thà chịu khó. Đúng là “hữu xạ tự nhiên hương”, chả thế mà vừa mãn khóa huấn luyện tân binh buổi sáng thì buổi chiều phòng Hành chính đơn vị đã đánh xe xuống gí quyết định tiếp nhận có chữ ký của ông trung tá trưởng phòng.

   Thế là Diễn “khăn gói quả mướp” theo xe về đơn vị mới, chả kịp chia tay với anh em. Diễn về bộ phận tạp vụ cho thủ trưởng phòng.

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2012

Sức khỏe Võ Đại tướng (Marshal)

Mời tham khảo!
Thấy có cả ông tân trung tướng Bs Duy Anh, bạn mình!

Tin vui và buồn

1. Chiều 28 vào thăm thầy Trần Sinh.
Vậy là thầy chạy thận tại Viện 175 sắp tròn năm (từ 9/2/2011). Nhờ có trò Trỗi (nhất là Bs Phục Quốc) và thuốc tốt cùng bảo hiểm nên thầy khỏe ra. Khi đến cứ nghĩ sẽ thấy thầy nằm liệt nhưng thấy vẫn có thể đi lại được, nói chuyện vui vẻ. Hiện thầy chạy thận tuần 2 lần. Ngày mai chạy lần cuối rồi nghỉ tết.
Các bạn thu xếp thời gian đến thăm thầy tại khoa A8, phòng số 5 (ngay đầu nhà).

2. Học viện phía Nam đón thủ trưởng Lê Phương Cảo vào thăm.
Chiều nay, thầy Cảo đã xuống sân bay TSN. Anh em giáo viên cũ của Học viện đến 71 Cộng Hòa gặp thủ trưởng cũ. Tuy nghỉ hưu đã lâu nhưng thầy luôn được học trò, đồng nghiệp quý trọng. Đây cũng là lần đầu tiên thủ trưởng Cảo vào với phía Nam.
CLB Bạn chiến đấu của Học viện KTQS hẹn chiều mùng 3 Tết sẽ gặp mặt đầu xuân, giao lưu với thủ trưởng Cảo, tại 71 Cộng Hòa, Tân Bình.

3. Ngô Thanh Đạm - cựu học viên Radar k8, tiền đạo tài ba của đội Đại học KTQS, hiện công tác tại Trung tâm Quản lý bay khu vực miền Nam - bị cancer đại tràng. Bệnh tình nguy kịch, hiện nằm tại Thống Nhất.
Anh em thu xếp thời gian vào thăm Đạm.

Câu đối tổng kết vì "Tết đã đến... tận cổng" (Quang Việt)

Đôi điều về câu đối Tết

Theo Tự điển Bách khoa mở Wikipedia (tiếng Việt), Câu đối thuộc thể loại văn biền ngẫu, gồm hai vế đối nhau nhằm biểu thị một ý chí, quan điểm, tình cảm của tác giả trước một hiện tượng, một sự việc nào đó trong đời sống xã hội. Nên lưu ý là từ đối () ở đây có nghĩa là ngang nhau, hợp nhau thành một đôi.

Khi viết câu đối, nếu chọn được câu chữ tuân theo nguyên tắc sau thì đôi câu đối được gọi là chỉnh đối hay đối cân.

Chuyện từ xa gửi về (Phúc Trần, Mat)

Tết này lại xa nhà. Matxcơva tuyết trắng phủ khắp nơi. Ngồi bên cửa sổ chung cư, nhìn ra ngoài trời lạnh mà nhớ nhà, nhớ về những năm tháng "bao cấp" gian khổ, vất vả mà đầy kỷ niệm...
P. và bọn con gái ở lớp vẫn nhớ hồi anh Q. vào Bách khoa dạy hát. Anh còn rủ Hồng Hà đệm ác-coóc và anh Mỹ Thành đệm trống cho tốp ca hát bài "Khát vọng mùa xuân" của Mozart. Hội diễn năm ấy đoạt giải. Bọn con trai khoa khác ghen tị lắm.
Ngày xưa đói nghèo, chỉ có sự hăng hái nhiệt tình, thế mà vẫn thành công. Còn bọn trẻ bây giờ đầy đủ quá mà kĩ năng sống kém lắm.

Hà Nội: Xếp hàng mua bánh chưng như thời "bao cấp" (ST)

Mời xem ảnh phóng sự từ HN gửi vào!

Hê, hê, hê... Ảo thuật Ấn độ (ST: Đạt bột)

Mời cùng thưởng thức!

Bản "Giao hưởng cuộc đời" tặng Mý (Chị Thuỷ k42)

Nhân dịp năm mới, tặng em The Opus (Bản Giao hưởng cuộc đời) về nhạc sĩ violin mù vĩ đại Vivaldi.
Ông đã được dạy: "Bản giao hưởng của cuộc đời cháu không phải những gì cháu đã làm mà là di sản cháu để lại".
Cùng xem và nghe nhé!

Truyện dài vài tập: DIỄN 2 (Đào Duy)

      Vào SG được mấy tháng thì Tết. Ông hẹn sau Tết có đợt tuyển quân sẽ cho 3 đứa đi. Nghe tin chúng cháu vui lắm. Nghĩ cảnh nằm nhà mấy tháng giời, dù ở nhà bao nhiêu việc, nhưng vẫn mang tiếng ông bà nuôi cơm.

 Lần đầu tiên trong đời cháu biết uống rượu và biết say từ cái đêm giao thừa năm ấy. Ngót nghét gần ba chục năm, thế mà bây  giờ chỉ nhìn thấy vỏ quả trứng vịt màu xam xám là cháu  đã hết cả hồn vía, thách vàng cũng không dám đụng đến.

Có kiêng, có lành

Mời đọc!

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

Phóng sự ảnh: Tất niên 2 tại tư gia Kiến Quốc

Vào tiệc.
Theo lịch đã hẹn với 2 chú Trung-Quốc, cháu Hải (Viện Mắt) chở lợn mọi đến lúc 7g. Khoảng 7g30' Tĩnh - "chuyên gia" thịt lợn, gà, chó, mèo - đến "xử lí" chú lợn. (Cháu bảo, phàm con gì quay lưng lên trời qua tay cháu đều có tiết canh nghiêm!).   Chọc tiết nhanh gọn, 2' xong. Chỉ cần nồi nước sôi pha thêm tí nước lã, để khoảng 70-80 độ, làm lông nhẹ như vắt chanh. Xoẹt, 20' là sạch. Sau đó pha thịt, làm bộ lòng. (Chưa bao giờ thấy thợ làm lợn nhanh, gọn, sạch sẽ như thế. Tĩnh bảo, nếu ở lò mà đủ đồ nghề thì 2' xong 1 lợn nhưng họ toàn dùng hóa chất làm sạch nên dạ dày trắng phau và giòn nhưng coi chừng thủng bao tử ta!).

Bức thư gửi Chương trình "Trở về từ ký ức"

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2012

Kính gửi: Chương trình “Trở về từ kí ức” trên VTV1, VTV4
Chúng tôi - cựu học sinh Trường VHQĐ – Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi (TCCT, QĐNDVN) thời kì chống Mỹ (1965-70), đồng đội của LS Bùi Thọ Tuyến, xin cung cấp cho Chương trình thông tin về LS.

I.                   Thông tin về LS:
            Đồng chí Bùi Thọ Tuyến sinh 1955.
            Quê quán: Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình.
            Địa chỉ gia đình khi nhập ngũ: Nhà tập thể 4 tầng, Khu Lê Lợi, TX Thái Bình.
            Nhập ngũ: tháng 5/1971, tại xã Hoàng Diệu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
Cấp bậc: Trung sĩ.
Hy sinh: 23/3/1974.

Trả lời của "Trở về từ ký ức"

Sáng nay BT5 đã nhận được hồi âm của Chương trình "Trở về từ ký ức". Dưới đây là nội dung thư trả lời:
"Chương trình đã nhận được email của Anh/ Chị,
Nếu Anh/ Chị cần tìm kiếm thông tin Liệt sĩ: xin vui lòng xem hướng dẫn sau: http://trovetukyuc.vn/post/6140603001/hd
Hoặc gọi về tổng đài 08.62605555 (giờ hành chính).
Những vấn đề khác, Chương trình sẽ hồi âm cụ thể sau.
Thân mến,
Trở về từ ký ức
www.trovetukyuc.vn
--
Minh Luân | Phòng Tiếp nhận và Xử lý thông tin Trở về từ ký ức |
Tổng đài: 08.62605555 | www.trovetukyuc.vn |
Hòm thư 007, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn

Thăm những cầu thủ "vang bóng 1 thời"

Trước Tết, đại diện Hội Cựu cầu thủ HN đã đến thăm cựu tiền vệ Điệp "lùn" (CAHN), cựu hậu vệ biên Phúc "vẩu" (Trường HLTW, Bưu điện), cựu tiền đạo Lê Mai Tú (Bưu điện). Các anh có 1 thời OANH, nay lại LIỆT nhưng luôn có những đồng đội bên cạnh.
Mời vào "Hoicuucauthuhanoi" đón tin này!

Truyện dài vài tập: DIỄN (ĐÀO DUY)

Đào Duy, tay bút của k6, người hay viết bài cho BT5, Bantroik6. Truyện của anh ghi lại từ cuộc sống đời thường của bạn bè, người thân nhưng luôn "nhặt" ra những "chốt" làm người đọc "cười chảy nước mắt". Anh không thường gửi bài nhưng đã gửi thì "chất", đầy kịch tính. Anh đã "thai nghén" suốt năm để sát Tết, ngày 26, có bài cho BT5. Xin cảm ơn Đào Duy! - BT5.

*
Quán Café mà Diễn hẹn gặp tôi nằm dưới chân “đồi Palace”. Ngồi trong quán nhìn qua con đường là hồ Xuân Hương, chạy dọc bờ hồ là hàng anh đào khẳng khiu đang mùa thay lá. Mất một lúc tôi mới nhận ra người trước mặt mình.
   - Ngoài đường không hẹn trước thì chú, cháu chả tài nào nhận được ra nhau.
   - Chú già đi, tóc bạc nhiều... - Diễn ngập ngừng.
   - Ừ!… Gần ba chục năm rồi còn gì.
Hai chú cháu ngồi im lặng. Sự lặng im như tiếng chuông gõ vào quá khứ đã xa của hai chú cháu…

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012

Về Gặp nhau cuối năm "Táo quân 2012"

Mời xem trước!!

Một chính khách trí thức đêm trước đổi mới

Bài viết về cụ Đoàn Trọng Truyến, phụ huynh 3 anh em Trỗi - Mạnh Thanh k2, Mạnh Tuyên k8, Quốc Khánh k6. Mời xem ThannienOnline chủ nhật 15/01/2012!

Ngày cuối năm nghe Tristesse ("Tình khúc buồn") của Chopin

Mời thưởng thức!

đọc thêm cả bài này trước khi xuất hành ngày đầu năm!

Chơi khăm tại siêu thị Nga (ST: Đạt)

Mời xem họ trả tiền!

Năm mới Nhâm Thìn 2012 và những kỉ niệm về con số 12 (KQ)



Sáng qua tạt qua thăm chú em Trần Hậu Tuấn. Ngay cửa nhà đặt trên giá là bức tranh mầu nước khổ lớn 1,2m x 1m "Rồng vàng 2012 Nhâm Thìn", vẽ trên giấy nhàu của lão họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm. Tuấn giới thiệu: "Cụ vừa vẽ cho năm nay, anh ạ. Đã ngoài 90 mà cụ còn vẽ như thế. Đúng là vẽ làm con người ta trẻ mãi".
Vì đang bận "chỉ đạo" học trò treo lại tranh trong phòng khách của Gallery nên sau hồi trò chuyện thì Tuấn "thả" tôi lang thang các phòng trưng bày. Với tôi địa chỉ này quá quen thuộc, thậm chí còn biết xuất xứ của không ít tác phẩm.



Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

Thông tin thêm về chương trình "Trở về từ kí ức"

Mời xem!

Cao Cẩm Quỳ gửi lời chúc Tết đến bạn Trỗi


Từ Phật Sơn, 2 vợ chồng anh Cao gửi tấm ảnh chụp với thằng cháu "đít nhôm" kèm theo lời chúc do chính tay anh viết khi nhận đuợc thư chúc Tết của BT5:

cam on! chuc cac anh chi em bantroi gia dinh hanh phuc, suc khoe,thanh dat!

Xin cảm ơn anh Cao!
----

Chúng tôi cũng nhận đuợc lời chúc của GS Hoàng Tranh, nguyên Giám đốc Viện KHXH Quảng Tây, tác giả của nhiều cuốn sách nghiên cứu về Hồ Chủ tịch và các truờng VN ở Nam Ninh, Quế Lâm. Ông viết:
您发给我的信件已经收到。谢谢!                         黄 铮 

Lời chúc cho bạn Trỗi

ĐÀO THẮM MAI VÀNG BÁO XUÂN SANG .
SẮC XUÂN TRÀN NGẬP KHẮP QUÊ HƯƠNG.
GIÀ, TRẺ, GÁI, TRAI ĐUA HÁI LỘC.
RỒNG VỀ, BÁO HIỆU NHIỀU MAY MẮN .

HAPPY NEW YEAR ! Z NOVYM GODOM ! CHÚC MỪNG NĂM MỚI !
HỒNG DUNG - bạn của nhiều bạn Trỗi k5 và các khóa.

Chơi thể thao để có sức khỏe

Nhân dịp năm mới 2012 xin tặng bạn đọc video clip về học trò bóng bàn của thầy Vũ Hồng Thanh, cô Võ Quý Hòa Bình (những năm 2008-2010 tại HN) đang chuẩn bị vào thi đấu Giải bóng bàn học sinh TpHCM 2011.

Những tấm lòng vàng đáng khâm phục (ST)

Con ơi! Mẹ xin lỗi”.
Một cô gái bất hạnh nào đó đã lặng lẽ bỏ con còn đỏ hỏn lại bệnh viện. Một người đàn ông nhìn xác bé thơ vô tội nằm lạnh lẽo đã xin bệnh viện được giải quyết hậu sự cho bé.
Nghĩa trang nằm trên triền núi Hòn Thơm là nơi yên nghỉ của hơn 7000 bé thơ

10 việc làm có ích lợi nhất cho cộng đồng của Bill Gates (ST)

Từng là người giàu có nhất thế giới, nhà sáng lập Microsoft đã cùng vợ cho đi hàng tỷ USD để góp phần cứu giúp hàng triệu người trên toàn thế giới.

Phải cảm ơn những công việc Bill Gates đang làm với quỹ từ thiện Bill và  Melinda Gates, khi ông cho đi hàng tỷ USD của mình để chống lại sự lây lan của dịch bệnh và phát triển nguồn lương thực cho những người cần thiết nhất trên thế giới. Theo Business Insider, dưới đây là 10 dự  án ấn tượng nhất từ quỹ từ thiện của Bill Gates.

1_Nghiên cứu chuối
Quỹ Gates đang tài trợ cho việc nghiên cứu để cho thêm chất sắt và Vitamin  A vào chuối. Sau khi được biến đổi, giống chuối này sẽ được phân phối ở   Uganda.  Một nhà khoa học của trường Đại học Queensland, Australia đang thực hiện dự án trên, nói:

Số phận ca sĩ Serezha Paramonov cùng "Nụ cười" và "Chú cá sấu Gena" (Thủy k42)

Có lẽ chúng ta, ai cũng đã từng hơnmột lần được nghe đâu đó những bài ca trong sáng, hồn nhiên, rất dễ thương: “Nụcười”, “Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng!”, “Pogonia”, “Bài ca chú cá sấu Gena”. Nhưng cũng không nhiều người biết rằng trình bày những ca khúc bất hủ, đisâu vào lòng người đó với một trình độ nghệ thuật điêu luyện tuyệt vời lạichính là những em nhỏ ở lứa tuổi từ 7 đến 17 của một dàn đại hợp xướng đã từngđược đánh giá là có một không hai trên thế giới, mà nhân dân Nga rất mực yêu quý và tự hào: Đại Hợp xướng Thiếu nhi nước CH Liên bang Nga. (Большой Детский Хор).

Thầy, trò gặp nhau (KQ)

Trưa 23 Tết đang ở xưởng Phan Nam thì máy reo. Màn hình hiện chữ "Thầy Cảo HV".
- Chào thầy ạ!
- Mình Cảo đây!
- Vâng, em biết. Thầy khỏe không ạ.
- Khỏe. Dạo này trời rét mình không ra công viên, toàn tập ở nhà.

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

Mời đối

Trong bài viết gần đây của anh Quang Việt k2 có mời anh chị em ta tìm câu đối cho:
Đi học có bạn, đi làm có bè, riêng lính Trỗi vừa bè, vừa bạn.
Thử xem sao!

Mozart và "Khát vọng mùa xuân" (Thủy k42)

Nói đến ông, người ta luôn dùng đến từ "thiên tài". Một thần đồng âm nhạc lừng danh châu Âu ( trở thành nghệ sĩ dương cầm điêu luyện và bắt đầu sáng tác nhạc khi  rất nhỏ), ông là một nhà soạn nhạc có sức sáng tạo phi thường.
Trong 35 năm ngắn ngủi đời mình, ông viết hơn 600 tác phẩm thuộc mọi thể nhạc quan trọng - trong đó có 41 giao hưởng, 27 concerto, 26 tứ tấu đàn dây, 21 nhạc kịch, 17 sonate, 15 thánh ca v.v...nhạc kịch Con bài bích, Người đẹp ngủ trong rừng (1889), Xay hạt dẻ, Iolanta (1891).

Phóng sự ảnh: Cuối năm thăm xưởng Phan Nam

Xưởng từ TW đã chuyển về xã mấy tháng nay.
Sáng 23 Tết, chủ xưởng Phan Nam giết 2 lợn và mời bạn hữu đến liên hoan tất niên.
Lính Trỗi (5), Học viện (4), học sinh miền Nam lớp lớn (6), trường Bé (4) có cùng đàn em QK4, sân hay TSN... Tốn 6 mâm.
Vuuu...uuI !!!
Mời xem phóng sự ảnh:




TpHCM đón Tổng lãnh sự mới từ Trung Quốc

Chủ tịch Hội đọc diễn văn chào mừng.
Tối qua, tại Nhà Văn hóa hữu nghị Tp, Hội Hữu nghị Việt-Trung đã tổ chức gặp mặt đón xuân Nhâm Thìn và mừng tân Tổng lãnh sự TQ vừa đến Tp.
Theo kế hoạch thì 6g bắt đầu nhưng phải hoãn lại vì buổi chiều anh còn đến chào UBNDTp.

Hà Nội đón xuân (ĐQV)

Dân HN tấp nập đi sắm tết.





Cộng với cái rét kéo về mà HN có mưa phùn, lạnh.
Đúng là không khí ngày xuân sắp về. Bà con áo lạnh kéo kín cổ, phi ra Bờ Hồ ngắm hoa rồi kéo nhau lên Nhật Tân tận hưởng màu sắc, hương thơm của hàng vạn bông lay-dơ, bông hồng, cẩm chướng... những gốc đào phai, những gốc quất... mới được đưa từ vườn lên.

Mời cùng đón xuân qua những bức ảnh chụp vội ngày!




Ông Tây thích Tết ta (Quang Việt)


Thầy Piter rất yêu VN và những học trò.


          Con gái tôi có một ông thầy người Mỹ tên là Piter Powman. Đã 3 năm nay, năm nào ông cũng sang vào dịp Tết để tận hưởng cái không khí vừa nhộn nhịp, vừa sâu lắng của cái Tết cổ truyền của Việt Nam. 





Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

Mua hoa tết

Chiều thứ bảy cả nhà lên xe xuống Gò Vấp mua hoa về trồng. Đã quen nên phi đến mấy đại lí bán hoa cũ.
Tết năm nay hoa bán chậm, hỏi chủ vựa mới hay, đồng tiền mất giá, giá cả tăng vọt đến 30% nên mua cái gì cũng mất 1. Trước người ta mua 3 dọ thì nay chỉ 2. Tốc độ mua bán cũng chậm hẳn.
Hoa nhiều nhưng bán chậm.

"Chế" "Ngọn lửa cao nguyên" khi xe cộ cháy quá nhiều (ST: Đạt)

Đã có blog post bài này. Nay Tết sắp đến, xin cứ đăng lại để nhớ 1 năm đầy vất vả. Lời như sau:
Một ngọn lửa hồng kề mông ta ừ Ừ Ư
Một ngọn lửa hồng cháy từ từ
Một ngọn lửa hồng từ từ bốc cháy
Ôi mông ta mông ta, ôi honda honda, ôi chiếc xe của ta
Một ngọn lửa hồng từ đâu ra ??? á à a...
Một ngọn lửa hồng cháy phà phà...
Một ngọn lửa hồng phà phà đốt cháy, ôi mông ta mông ta. Ôi honda honda trong ánh lửa bập bùng!
Biết bao ngày qua, tình cờ tình cờ mua chiếc xe honda...
Đến bây giờ, xe bốc hơi rồi, XĂNG KIA BỊ PHA LẮM THỨ.....
Giờ nó bị cháy thì biết kêu ai, bây giờ
còn bao nhiu honda hon da vẫn đang chạy?
còn bao nhiu xăng pha xăng pha bán trên đường
còn bao nhiu honda, còn bao nhiu tay ga vẫn CHỜ CHÁY CHỜ CHÁY
Cháy lên đi này xe honda, cháy lên đi này yamaha, cháy lên đi này toyota!!!
Mời cùng nghe!

Lan man ngày cận Tết (Quang Việt)

Ngày xưa, Tết hấp dẫn để mọi người háo hức bởi có:
                   Thịt mỡ, Dưa hành, Câu đối đỏ,
                   Cây nêu, Tràng pháo, Bánh chưng xanh.
Bây giờ:
                   Thịt mỡ ai còn thèm ăn nữa?
                   Dưa hành - ừ, vẫn vị ngày xưa.
                   Câu đối – còn mấy ai biêt đối?
                   Cây nêu – biến mất tự bao giờ.
Tràng pháo – lâu lắm rồi, bị cấm.
Bánh chưng – quanh năm đã chán chưa?
Xem ra, Tết chẳng còn mấy thứ,
Ngày xưa sẽ tới? Tận bao giờ?

Hỏi xoáy, đáp xoay của các em 9X

Mời đọc!

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

Dân Thái "nọ" gìau nhất VN? ̣̣(̣ST: N.TV)

Mời xem sự giàu có và xa xỉ của họ. Tất nhiên xem để biết!

Lưu học sinh VN tại Quế Lâm đón tết (Cao)

Trên blog của Cao Cẩm Quỳ đưa tin đêm liên hoan văn nghệ mừng Xuân Nhâm Thìn 2012 của các cháu sinh viên VN tại Đại học Sư phạm Quảng Tây. Nhân vật to béo, mặc comple đen là em rể Cao, anh ta là cán bộ lãnh đạo của trường. Mời xem!

Thăm trang tại ở Lộc Ninh (KQ)

Trang trại VAC xuất lợn mọi.
Tính đưa chúng tôi đến mua thêm chú lợn mọi ở trang trại quen. Trang trại nằm cách lộ 13 chừng 500m, sau rừng cao su, trên 1 sườn đồi. Sân xướng rộng, đủ quay xe. Ngay trước mặt nhà là dãy chuồng lợn.
Vừa ra khỏi xe đã nghe tiếng ìn ịt của mấy chục chú lợn con. Thấy người ngó nghiêng cứ chạy đảo hết góc này sang góc kia. Chuồng trại sạch sẽ, phía sau là vườn sắn.

Thư giãn chủ nhật: Nhớ thở sâu! (ST: Đạt)

MỜi chiêm ngưỡng!

MỘT TỶ ! (Huỳnh Úc)

Đồng chí Bùi Đô Giáng đang đứng trước gương. Trong chiếc gương có chiều cao mét hai lồng trong khung gỗ mun một người đàn ông ăn mặc chải chuốt mỉm cười nhìn lại. Người đàn ông tầm thước, điển trai khoảng hơn bốn mươi tuổi mặc bộ com lê tím than, thắt cà vạt màu đỏ có những chấm tròn trắng, tóc chải mượt, chân đi đôi giày đen bóng lộn. Ổn lắm! Không phải sửa sang gì thêm. Đồng chí Giáng sửa soạn đi đâu mà ăn mặc chỉnh tề thế? Không phải đi mừng tân gia, cũng không phải đi dự tiệc cưới mà hai giờ chiều hôm nay đồng chí phải đi họp. Cuộc họp công nhân viên chức cuối năm của Sở Giao thông vận tải, mà đồng chí lại là Trưởng phòng Kinh tế-Kế hoạch. Sau báo cáo công tác cuối năm là cuộc bỏ phiếu bình xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Đồng chí Bùi Đô Giáng có tên trong danh sách đề cử. Long trọng như thế làm sao lại có thể ăn mặc xuềnh xoàng đến cuộc họp được?

Pan flute với khúc nhạc Einsamer Hirte (The Lonely Shepherd) (Thủy k42)

Theo thần thoại Hy Lạp, thần Pan là con trai của thần Hermes, vị thần
sứ giả loan tin của các thần trên đỉnh Olympe và tiên nữ Driope. Khi
sinh con ra, tiên nữ thấy đứa bé có hình thù quái dị nửa người nửa dê
bèn bỏ chạy. Tuy nhiên, Hermes rất mừng vì có một đứa con trai, thần
bế đứa bé lên Olympe nhờ các thần nuôi giúp. Lớn lên, thần Pan xuống
trần bảo vệ những đàn gia súc của những người mục đồng, hộ vệ những
tay thợ săn. Tuy bộ dạng khó coi nhưng tính tình của thần Pan rất vui
vẻ, cởi mở.

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2012

Gặp mặt cán bộ, CNV và gia đình ngành Ngoại giao (Kháng Chiến)

Sở Ngoại vụ Tp HCM, ngày 14/1/2012. Đúng 9 giờ đã thấy trong hội trường khá đông người. Trên hàng đại biểu thấy có cụ Nguyễn Thọ Chân, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh... Tôi tranh thủ đến chào chú Chân, cô Bình và Bộ trưởng.

Chuyến đi Lộc Ninh


Cửa khẩu Hoa Lư sáng thứ bảy.
Do nhiều lí do mà 6g chiều qua mới rời Tp. Xe có thêm 2 khách vừa từ HN vào cùng 2 lão tướng (Trung, Quốc), 2 cháu (Hải - tài xế, Hùng - đại lí nước đá vùng sân bay), trực chỉ Lộc Ninh theo đường 13. Qua Bình Dương thấy nhiều công trình mới, đường xá rộng rãi. Đường số 13 dài 130km qua Chơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh. Còn 20km đường đang làm trước khi tới Lộc Ninh, nên tận 10g đêm mới tới nhà Tính (bạn Hải), nằm sát mặt đường 13, cách cửa khẩu Hoa Lư sang Campuchia 4km.

Lời cảm ơn sau trận động đất ở Nhật (ST)

Mời xem!

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

Họp tổ 4 người

Ngày xưa chỉ có "tổ tam tam", nay về hưu lại có thêm tổ 4 người ư?
Không, chuyện là sáng nay Bắc Hải gọi điện, báo đang ở Yên Thế. Vậy là rủ sang nhà vì trưa nay có Nhất Trung lại ăn cơm. Phi xe qua đón Hải. Đến nơi Hải a lô thêm Tăng Lực cho có bầy, với lại già rồi phải tránh con số 3. "Vừa tiện, tao đi làm ở Bệnh viện Tân Sơn Nhất về nghỉ trưa. Vậy là được bữa cơm không mất tiền", Lực cười.

Trên BT5 có cả kịch ? (ST: BĐ)

Mời xêmmmm!

9 sự thật kinh ngạc về Bill Gates

Mỗi ngày Bill Gates kiếm được 20 triệu USD, nếu đổi tài sản của tỷ phú này thành tờ tiền 1 USD có thể làm con đường từ trái đất tới mặt trăng.
 Đó là một vài ví dụ trong số 9 so sánh thú vị xung  quanh tài sản khổng lồ của tỷ phú Bill Gates, người sáng lập hãng phần  mềm Microsoft.
1. Bill Gates kiếm được 250 USD mỗi giây, khoảng 20 triệu USD mỗi ngày và 7,8 tỷ USD một năm.
 2. Nếu ông ấy đánh rơi một USD, ông ấy sẽ không buồn      nhặt lại vì như vậy sẽ mất 4 giây, tức khoảng 1.000 USD.

Cái chết của con thiên nga (Thủy k42)

Giai điệu "Con thiên nga" vừa cất lên, toàn thân tôi tái tê và sởn gai
ốc, những âm thanh từ cello  đang thấm vào da thịt tôi, len lỏi đến
từng khe kẽ của tâm hồn khiến trái tim tôi rụng rời. Hình ảnh ông nội,
ông ngoại tôi hiện về.

Trang thơ lính: Viết cho đêm hội diễn (Phạm Thế Long HV)

Cảm động khi cháu Thủy, học viên k42 (sau các bác mấy chục khóa), gửi cho BT5 bài này! Cảm ơn Thủy!

Đồng đội quanh tôi, ai cũng bất ngờ:
Toàn những thân quen bước lên sân khấu!
Gần sáu mươi mà tôi như trẻ lại,
Lòng nhịp tưng bừng cùng tiếng hát lời ca.

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012

Le lói hy vọng (KQ)

Vừa đọc trên Thanhnienonline thấy bài này, liền nhớ tới các LS của trừơng chưa về: Nguyễn Lâm k5, Trịnh Thúc Doanh k5, Chu Tấn Quang k6, Y Hòa k7, Bùi Thọ Tuyến k8!
Mời các bạn theo dõi chương trình này trên VTV1, VTV4 vào chiều chủ nhật thứ 2 trong mỗi tháng mà "chương trình số 1" bắt đầu 14g45-15g00 ngày chủ nhật 15/01/2012 này!

Ngạc nhiên chưa??? (ST: ĐB)

Quá tài ba, thông minh, trí tuệ.
Mời bạn thưởng thức!!!

Điểm tin trên blog của Cao (Phạm Lảo sư)

Trên blog của bạn ta đưa nhiều tin, cả xưa (thời Cách mạng Văn hóa), cả nay... Gần đây nhất:
1/ TQ đang đi vào "xã hội rơi tự do toàn diện". Gồm 10 nội dung "Hành nghiệp" là: Giáo dục, Khai khoáng, y, dược, thực phẩm, casino, bất động sản, đầu tư cổ phiếu, xây dựng cơ bản, yên thảo ("khói cỏ" không biết là cái gì?).
2/ Quần chúng gào lên: Chính sách công tư của TQ rất không công bằng.
3/ Thân phận phụ nữ "bảo tiêu" (gái đẹp, làm vệ sĩ và phục vụ các đại ca) trong luyện tập "khổ hơn cả súc vật". Nội dung toàn hình ảnh.
Tập ở bãi biển Hải Nam.

Kì lạ: Hoạt hình trên... da (ST: Đạt)

Mời xem video clip!

Ảnh muộn - gặp mặt các bạn trường Trỗi (Lạc Tiến Vinh)

Hôm qua, Lạc Tiến Vinh (cán bộ phiên dịch Phòng Đối ngoại của trường) mới gửi cho BT5 ảnh chụp hôm gặp mặt chủ nhật 8/1/2012 vừa rồi tại HN. Như vậy là hơn 1 năm, từ Ngày hội trường 28/10/2010 tại HN đến hôm nay mới gặp lại các bạn Trung Quốc. (BT5).
Xin giới thiệu cùng bạn đọc!
Trái qua: Cô Lan, anah Bùi Vinh, đ/c Nguyễn (GĐ Nhà lưu niệm), đ/c Đàm (Phòng Đối ngoại).

Dân ca Quan họ Bắc Ninh (Thủy k42)

Dân ca quan họ Bắc Ninh được hình thành từ rất lâu, do cộng đồng người Việt (Kinh) ở 49 làng quan họ và một số làng lân cận thuộc hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang hiện nay của Việt Nam sáng tạo ra.
Dân ca quan họ là hát đối đáp nam, nữ. Họ hát quan họ vào mùa xuân, mùa thu khi có lễ hội hay khi có bạn bè. Một cặp nữ của làng này hát với một cặp nam của làng kia với một bài hát cùng giai điệu, khác về ca từ và đối giọng. Cặp hát phân công người hát dẫn, người hát luồn nhưng giọng hát của hai người phải hợp thành một giọng. Họ hát những bài ca mà lời là thơ, ca dao có từ ngữ trongsáng, mẫu mực thể hiện tình yêu lứa đôi, không có nhạc đệm kèm theo.

KỆ TAO ! (Huỳnh Úc)

Trong cái rạp che trên một khoảng sân rộng lát gạch sáng choang ánh đèn nê ông. Đám cưới của đôi uyên ương đã xong những phần thủ tục. Cỗ mặn đã xong, bát đũa được dọn đi, thực khách đang ngồi xỉa răng và nhâm nhi tách trà. Lác đác đây đó vài khuôn mặt đỏ ửng vì quá chén. Chuyện râm ran.

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh BS Trần Duy Hưng

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh BS Trần Duy Hưng Cố Chủ tịch UBND Tp Hà Nội (16/01/1912 - 16/01/2012), UBND Tp HN, Sở VHTTDL, Hội Nhiếp ảnh VN, Hội Sử học VN và gia đình tổ chức triển lãm ảnh
"Trần Duy Hưng, một người Hà Nội"
và toạ đàm về thân thế, sự nghiệp của ông.
Thời gian: từ 12-17/01/2012.
Địa điểm: Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hòang, HN.
Trân trọng kính mời các bạn Trỗi đến thăm triển lãm.
Con trai Trần Quyết Tâm
----
BT5 xin chúc mừng đại gia đình anh Trần Tiến Đức, chị Tuyết, anh Nghĩa, anh Trần Thắng Lợi, bạn Trần Quyết Tâm, bạn Trần Chiến thắng nhân dịp trọng đại này!

“ĐIỀU GIẢN DỊ” và NHỮNG ĐIỀU KHÔNG GIẢN DỊ ! (JM)

Không hiểu với mọi người thì thế nào, riêng với tôi thì tôi rất ngạc nhiên khi phần lớn những người tôi quen đều dùng “Điều giản dị” làm nhạc chờ điện thoại di động. Có lúc liên tục 3, 4 cú điện thoại tôi gọi đi đều nghe nhạc chờ này! Điểm lại thì đủ các thành phần, lứa tuổi – có nam, có nữ, có già, có trẻ… ! Sự lan tỏa của “Điều giản dị” quả thật rất mạnh mẽ!

60 năm Chiến thắng Tu Vũ (1951-2011)

Chiến thắng Tu Vũ gắn liền với lịch sử của e88 - Trung đoàn Tu Vũ anh hùng - và các sĩ quan chỉ huy là cựu học viên khóa 1 Võ bị Trần Quốc Tuấn (5/1946-11/1946). Đêm qua, cụ Đỗ Hạp Trưởng Ban Liên lạc e88 đã gọi điện vào, nhắn xem tin này trên Báo điện tử Phú Thọ.
Mời cùng xem video clip lễ kỷ niệm!
Chiến thắng Tu Vũ!

Bạn đã biết gì về Thành Hưng Hóa?

Đó là nơi các khóa từ 4 đến 8, đặc biệt k4, k5, k6 đóng quân thời gian từ tháng 8/1968 đến tháng 6/1970. Hưng Hóa trở thành 1 địa chỉ thân thuộc của chúng ta.
Mời cùng xem lịch sử Thành Hưng Hóa nơi ta đã đóng quân trên Baophutho!
hình ảnh chuyến về lại Hưng Hóa trong tháng 10/2011 vừa rồi của anh chị em k5.

Tự biên... kịch (Thủy k42)

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Sau đây, xin mời các bạn cùng nghe "kẻ tám lạng, người nửa cân" trình bày:
Bắt đầu: Xuân Hương xướng:
Anh đồ tỉnh, anh đồ say.
Sao anh ghẹo nguyệt giữa ban ngày?
Này này chị bảo cho mà biết.
Chốn ấy hang hùm...chớ mó tay.

Không nói xấu chị em (ST: TTYV)

Ôi, thời gian! Mời tự bình... loạn!!!

Du lịch Âm Dương Viên Thạch (ST: Trần Đình)

BIỂU TƯỢNG SEXY NHẤT THẾ GIỚI

Một khu du lịch mang lại cho khách du lịch cảm giác về sự kỳ lạ và hài hước - Âm Dương Viên Thạch - thực sự là kỳ quan Sexy nhất thế giới.
Ở Nhân Hóa, Quảng Đông, Trung Quốc có một ngọn núi mang tên Đơn Hà, ở đó có những tảng đá lởm chởm, trong đó có hai hòn đá kỳ quái mà nổi tiếng đó chính là biểu tượng của phồn thực âm dương.

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

Tin buồn

Bác Trương Thị Dung, mẹ bạn Trình Mạnh Tường vì tuổi cao, sức yếu đã từ trần.
Các bạn k5 tập trung viếng bác vào 10g sáng thứ năm, 12/01/2012, tại Nhà tang lễ BQP, 5 Trần Thánh Tông, HN.
Xin chia buồn cùng anh Trình Mạnh Đức k3, Trình Mạnh Tường k5, Trình Mạnh Hòa k7!
BLL k5

Chuyện tưởng là nhỏ

Ra cổng, đề xe, định vù ga thì thấy đôi bàn tay của con gái vòng ra phía trước cài lại hộ khóa mũ bảo hiểm.
- Cảm ơn con! Sợ ba bị phạt 400 à?
- Không hẳn, cài thế cho nó chắc, khỏi rơi.
Trong bụng nghĩ thầm, việc nhỏ mà con có ý thức. Vậy là mừng.
Lần khác nhờ ba lấy cho chai nước. Đưa cho con rồi chờ xem con "xử lí" ra sao. Cháu xé niêm phong bằng nhựa rồi nhét rác bỏ vào túi áo. Ờ, được đấy, cũng là ý thức tốt cho 1 việc tưởng như cỏn con.
(PS: Không phải kể để khen con ngoan mà lắm lúc cháu cũng đầu gấu phết!).

10 bài hát về Giáng sinh hay nhất mọi thời đại (ST: Đạt)

Mời cùng đọc và thưởng thức!

Chiếc ô Sherburg

Đã post Ave Maria rồi nhưng chợt gặp Chiếc ô Sherburg, sướng quá, đành phải post tiếp.
Ngày ấy khi trên trường Quân sự, Xu Đại đã dạy bồ đàn chơi bản nhạc này. Hắn chả học phổ thông ở Nga về nên học được nhiều bản nhạc hay của Beattles, Shadows... Sau đó Toàn Thắng dạy lại cho bồ đàn k5 (Văn Tiến Huấn - Lê Chí Hòa - Trần Kiến Quốc).
Nghe Chiếc ô Sherburg thấy giai điệu thật nhẹ nhàng, du dương như những giọt mưa tí tách rơi trên chiếc ô. Nghe Chiếc ô Sherburg lại nhớ tới Văn Tiến Huấn, giờ bạn đã ở nơi xa lắm...
Mời cùng nghe!

Robertino và "Ave Maria"

Mời nghe ca khúc này!

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

ĐÚNG LÀ CON NHÀ LÍNH ! (JM)

Cuối tuần trước tôi ra công tác Hà Nội. Thời gian gấp, nhiều việc, nên cũng phải làm “anh hùng Núp” không dám khai báo với bạn bè.
Chiều thứ 6 xong việc, đi bộ từ VP TCty ở Trần Hưng Đạo ra Tăng Bạt Hổ, đảo qua nhà Đại Cương nhưng con gái bảo bố chưa về. Cuối cùng chỉ có 3 người: tôi, trợ lý của tôi và GM cùng nhau nhậu “Ngũ Hồ”.