Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Tin vui về cuốn sách "Sinh ra trong khói lửa" Tập 4

Cho đến ngày 31/12/2014, BBT đã nhận được 238 bài viết ở thể loại văn xuôi, thơ ca, bản nhạc và hàng trăm ảnh tư liệu quý của thầy trò trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi gửi về. Chúng tôi đã biên tập xong lần 1 và đã triển khai biên tập lại, kịp xin giấy phép xuất bản và cho in vào mùa hè năm 2015.
Một Mạnh Thường Quân k4 giấu tên đăng cai bao toàn bộ chi phí in ấn cho 1000 cuốn sách. Dự kiến sách bán ra sẽ làm "Quỹ Tình nghĩa" của nhà trường.
Tập 4 sẽ là món quà quý cho gia đình các LS, thầy cô và bạn Trỗi đúng vào dịp kỉ niệm 50 năm Ngày thành lập trường (15/10/1965 - 15/10/2015).
Không còn 1 mái trường cụ thể nhưng kỉ niệm của 5 năm sống, học tập, rèn luyện đã mãi gắn kết thầy trò chúng ta lại với nhau.
Trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi muôn năm!

Tâm sự ngày cuối năm

Hôm nay là 31/12/2014 - ngày cuối của năm 2014. Chỉ còn khoảng 20 giờ nữa thôi là chả bao giờ còn gặp lại ngày này. Bỗng nhiên lòng dạ bâng khuâng.
Ừ, đúng là sống 1 ngày là lãi 1 ngày, chúng ta đã hạnh phúc hơn ngàn vạn người khác chả còn có cái hạnh phúc ấy.
Một năm qua đi, bao nhiêu anh chị em, bạn bè Trỗi từ k1 đến k9 coi Báo liếp là sân chơi thân thiết, người góp bài viết của mình, kẻ tìm được tư liệu lạ, quý cùng góp vào sân chơi này, già có, trẻ có... Cho dù cũng những khoảng lặng, có những phút đau buồn nhưng chúng ta luôn rộn rã tiếng cười. Ở trên đời này còn có vui nào vui hơn.
Sắp sang 1 năm mới, Báo liếp xin có lời chúc đầu năm tới mọi người SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC! Năm mới 2015 sẽ là năm đất nước chúng ta AN BÌNH, THỊNH VƯỢNG!

Ngọc Trong Đá (2)

            Đơn vị chiến đấu là môi trường tốt nhất, là nhà trường tốt nhất cho các bạn Thiếu sinh quân. Hầu như tất cả các binh chủng đều có người của khóa 3 được gửi gắm ở đó.
            - Vũ Định về đâu nhỉ? Việt Thắng hỏi.
            - Tao về Hải quân, còn mày?
            - Hình như là Phòng không – Thế mày có biết bơi không mà về Hải quân?. Thắng vừa cười vừa hỏi.
            - Biết quá đi ấy chứ, mà tại sao mày biết không? Vì sếp của tao làm ở Hải quân.
            - Sếp hả? À, tao hiểu rồi, ông già mày là sếp bên Hải quân, ông ấy phải biết bơi, cho nên, mày là con, thì tự nhiên cũng biết bơi.
            - Không dám đâu, cũng phải uống bao nhiêu là nước ở Bom Bom mới bơi được đấy mày. Thế Thắng có cái gì “Được được” không mà đòi về Phòng không?

Người đàn ông vô gia cư đã dùng 100 đô như thế nào? (How Does A Homeless Man Spend $100?) - ST: KC

Đó là tựa đề một video clip ngắn  đăng tải trên Youtube ngày 22-12-2014.
2014 được lan truyền một cách nhanh chóng khi chỉ trong 2 ngày đã có tới hơn 10 triệu người xem. Tác giả video clip này là Josh Paler Lin. Lin nói rằng anh đã bí mật làm một cuộc thử nghiệm để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi "chuyện gì sẽ xảy ra nếu đưa tiền cho một người vô gia cư".
Để trả lời câu hỏi này, Josh Paler Lin - một công dân rất trẻ của thành phố Anaheim, bang California - đã tặng một người đàn ông vô gia cư 100 Mỹ kim và bí mật theo dõi xem ông ấy sẽ làm gì với số tiền vừa mới nhận được.

Hoa đẹp

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

Ngọc Trong Đá - Trích (Lê Xuân Lý k3)


            Nhập ngũ rồi, quân hàm, quân hiệu, quân phục mới tinh, mặt mũi anh binh nhì, cô binh nhì nào cũng tươi roi rói, như 1 chiếc bánh mỳ mới ra khỏi lò, nóng hôi hổi, thơm phưng phức…
            Bộ đội là phải chiến đấu, để bảo vệ Tổ quốc, để giải phóng phần đất nước chưa hoàn thành nhiệm vụ Giải phóng dân tộc – Hẳn là như thế rồi, chắc chắn phải như vậy rồi.
            Nhưng, vẫn có nhưng. Trong nhiệm vụ mang tính chiến thuật, lại đan xen những yêu cầu chiến lược, mà chiến lược thì bao quát và dài hơi lắm.
            Tên lửa Đạn đạo, tên lửa vượt Đại Châu, tầm bắn xa trên 10 nghìn cây số, thì dĩ nhiên người ta gọi nó là Tên lửa Chiến lược rồi. Còn các “Cụ” nhà mình nghĩ rằng, đánh Mỹ, đánh Ngụy, cái thằng giàu có nhất thế giới hiện tại, không phải “chơi” bọn nó một sớm, một chiều được. Năm năm, mười năm và có thể còn lâu hơn nữa, vậy thì các “Cụ” phải có những đối sách dài hơi, đối sách mang tầm chiến lược…

Một khoảng mênh mông (Ngô Cửu, khóa 5)

Cứ đến ngày kỷ niệm
Khóa 5 lại tứ xứ sum vầy
Mặt mừng rỡ, tay nắm tay
Hân hoan cười cười, nói nói
Ôn lại chuyện cũ và bao chuyện mới
Cứ tuôn trào những ký ức mênh mang
Bỗng lặng im tràn cả không gian

Thành ngữ tiếng Anh (ST: ĐB)

Only friends and family will be present in sickness. Stay in touch.
(Chỉ có gia đình và bạn bè bên cạnh khi đau ốm. Nhớ gần gũi họ.)

Life is too short. Don’t waste time hating anyone.
(Cuộc đời quá ngắn ngủi. Đừng phí thì giờ ghét bỏ ai làm gì.)

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

Bọn con em COCC Gia Lai quậy phá bên Mỹ như thế nào???

Mời xem video clip này!

"Ngọc Trong Đá" (Trích) - (Lê Xuân Lý k3, Nha Trang)

Chí Tâm quay qua nói với thằng con trai : “Này! Đồng chí Tũn!”.
            - Dạ, ba cần gì ạ?
            - Từ sáng đến giờ, nghe chuyện ba với mấy chú đây, chú mày có hiểu được vấn đề gì không? Hoặc có thu hoạch được gì?
            - Dạ, hiểu chứ! Hiểu nhiều là đằng khác.
            - Đâu? - Hai ông khách sững sờ - Nói ba mày với 2 chú đây nghe thử xem nào!
            - Là lúc nhỏ, ba với mấy chú thỉnh thoảng cũng hay nói bậy, lại còn văng tục nữa.
            - Cũng có thể, mà thỉnh thoảng chứ không phổ biến, nghe chưa, cá biệt lắm, - Chí Thành giảng giải.
            - Lớn một tí, các chú thương nhau, giúp nhau lúc thường cũng như lúc ốm đau, lúc hành quân…

49 ngày Duy Đảo

Trước di ảnh bạn.
11g trưa chủ nhật có mặt ở nhà Đảo, tận cuối bán đảo Thanh Đa. Anh em bạn bè đến đông. Lính Trỗi chủ lực là k6; ngoài ra còn có Vũ Anh k7, Tăng Tiến k8. Cánh anh em sư 367 PKKQ có Mai, Bình, Thưởng... 

Một nén nhang nhớ mày.

Chia sẻ.

Anh em k6 đến sau.

Hậu, vợ Đảo, thông báo "đã xây xong nhà cao, cửa đẹp cho anh Đảo. Chiều chiều anh ấy vẫn sang nhậu với anh Mai Tự và anh Chí Nhân...". Mọi người cùng tưởng nhớ đến Đảo, 1 người bạn quá tốt ở đời này.
Khang - đàn em anh Đảo, sĩ quan radar tốt nghiệp Trường PKKQ, 1 đầu bếp lính (giỏi làm cầy tơ bảy món) - chân thành mời các anh Trỗi và bạn bè lên Trạm dẫn đường Thủ Đức nhân 100 ngày anh Đảo: "Anh ấy có thói quen, cứ sát tết lại mời bạn bè lên chơi. Vậy tết này anh em ta làm lại chuyện ấy, các anh nhé! Em sẽ phục vụ các anh đến nơi đến chốn".

Ai tiếp tay cho TQ chiếm Biển Đông?

Mời đọc!

Tin họp mặt k5 miền Bắc trên Bantroinews

Mời xem!

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

Ảnh đẹp (ST)

Truyện thứ 100: MỘT NÉT “VĂN HÓA” VIỆT (Đào Duy)

Trưa nay được email của Duy, con Đảo: "Bác ơi, cháu tìm thêm 1 truyện nữa của bố, cho tròn 100 truyện, bác ạ". Hôm nay là 49 ngày của Duy Đảo. Xin thắp nén tâm nhang nhớ 1 người bạn hết lòng vì Trỗi!
...
Năm nào cũng vậy cứ tới dịp hè tôi lại cho con và rủ lũ cháu ra Nha Trang nghỉ mát. Ở khách sạn cho tự do, còn ăn uống thì báo cơm nhà ông anh cho rẻ, ngon và đầm ấm.
Trong một bữa cơm tôi hỏi mấy đứa cháu:
- Ở Nha Trang có thắng cảnh nào đẹp, có khu du lịch nào nổi tiếng?
Thằng con ông anh cậy dân bản xứ kể vanh vách: Đường Trần Phú, tháp Chàm, khu nhà Bảo Đại, Dốc Lết, suối nước nóng, Hòn Chồng, đảo Yến, mới đây có Vinpearl…
Để cho tụi nhỏ góp ý thêm, tôi hỏi tiếp:
-  Thế đã đứa nào tới Bảo tàng Yersin chưa?

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Họp mặt truyền thống k5 TSQ Nguyễn Văn Trỗi phía Bắc

Sáng nay tại Vườn treo Pacific, k5 TSQ NVT đã tổ chức họp mặt truyền thống. Có thầy Nguyễn Phong và đại diện k2, k3, k4, k6, k8 tới dự. Nhiều bạn lần đầu tiên xuất hiện: Hoàng Tam Ngoc, Nguyễn Mạnh Cường.
Thầy Phong phát biểu.

Việt Hà cùng các chú k5.

Công Tele tranh thủ 2 trong 1.

Toàn cảnh hội trường.

Góc này.


Ngô Cửu tặng thầy, bạn 1 bài thơ.

Trưởng ban chốt vấn để.

Thầy Phong thay mặt thầy cô phát biểu. Kiến Quốc thay mặt anh em SG mang huy hiệu Đại tướng tặng thầy cô và các bạn, đồng thời thông báo về ý tưởng tổ chức họp mặt k5 tại Quảng Ngãi vào 2015..
Vì phải ra sân bay bay vào Nam ngay nên không dự tiệc với thầy bạn được.

NHỮNG LẦN “CHUYỂN NHÀ” (Bùi Chương)


     Ở đời ai chẳng có một vài lần chuyển nhà. Tôi cũng vậy, Nhưng với tôi, những lần “chuyển nhà” trong thời gian sống trong trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Có lẽ vì thế mà ký ức trong những lần “chuyển nhà” đấy vẫn theo tôi suốt 50 năm qua, và giờ đây tôi muốn chia sẻ cùng các bạn Trỗi của chúng ta.
     Khóa 5, theo tôi là rất đặc biệt trong các khóa Trỗi. Chúng tôi nhập trường từ lúc thành lập trường và rời trường nhập ngũ đúng vào lúc trường giải thể. Cũng vì thế, tôi may mắn có mặt trong tất cả các lần nhà trường chuyển địa điểm. Và lần nào với tôi cũng rất đáng nhớ.

Ảnh hiếm trực thăng tàng hình của Mỹ (ST: Đạt)

RAH-66 Comache là trực thăng trinh sát tàng hình tối tân của Mỹ đã bị hủy bỏ do chi phí quá cao.
Những năm 1980, Không quân Mỹ đã lên kế hoạch

Những năm 1980, Không quân Mỹ đã lên kế hoạch phát triển một trực thăng trinh sát - tấn công mới bổ sung cho trực thăng tấn công AH-64 Apache. Ảnh: China.com

Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

Về thăm Học viện

Xuống sân bay được cháu Hùng đón, phi theo đường Phạm Văn Đồng. Đến ngã 3 Hoàng Quốc Việt gọi cho Việt Thái (Khoa Hoá Lý kĩ thuật). Chú nằng nặc mời vào thăm Học viện: "Khoa em vừa chuyển sang nhà cao tầng mới, anh vào chơi đi".
Từ trên tầng 25.

Góc khác.

Sân bóng và bể bơi.

Khu nhà ăn cũ.

Bộ 3 trên cao.

Canteen trên tầng 25.
Được chú dẫn đi thăm cơ sở mới hoành tráng, lên tận tầng 25 ngắm nhìn toàn cảnh Học viện và xung quanh. Nhân 70 năm QĐ thấy lớp đàn em đàn cháu được học tập, công tác trong điều kiện như thế mà mừng.

TRANH THUỶ MẶC (Duy Đảo)


      Thời học viên ĐHKTQS thằng nào trong chúng tôi chả phải đi gác đêm. Khi thì gác ở khu khí tài, khi thì gác cổng trường, khi thì gác ở khu vực nhà bếp… Đại loại là chẳng thằng nào thoát được.
Có lần gác ở khu khí tài. Trời mùa đông lạnh như cắt, lại rơi vào ca từ 1-2 giờ sáng. Tôi co ro, một vai đeo khẩu CKC, một tay xách chiếc đồng hồ báo thức TQ có cái vệ tinh “Sờ pút nhíc” dạ quang sáng trưng chạy lòng vòng. Toàn bộ người ngợm đồng hồ, súng ống được phủ bên ngoài cái chăn chiên. Tôi như bó rạ ngày mùa vật vờ di chuyển trong đêm. Ra tới khu khí tài chọn được ca bin chiếc xe thông tin. Thế là mở cửa chui vào đánh một giấc tới gần sáng quên mẹ nó cả giao ca. Tỉnh dậy thấy phía đông trời đã bàng bạc sau màn sương. Thế là tung cửa xe lao hồng hộc về cổng trường (cổng Bảo Sơn) nơi bọn tôi ngủ tập trung khi đi gác. Xem danh sách, lật màn dí cho thằng ca cuối rồi buông một câu dặn hắn “Im miệng không chết cả nút đới”.

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Ảnh đẹp

TRẺ “DAI” (Đào Duy)

Ai cũng bảo là tôi trẻ “dai”. Chẳng phải một người nói mà các bạn bảo là tôi ngộ nhận. Tôi ví dụ cụ thể cho các bạn một chuyện như thế này để các bạn tin.
Một lần đi đi “lang thang bia bọt”, lúc chia tay bịn rịn thế quái nào lại sẵn có tiền lương vừa nhận được ở cơ quan lúc chiều trong túi, thế là tôi bị lẫn. Lần này tôi bị lẫn về số lượng, chứ không lẫn về mệnh giá như có lần tôi đã kể cho các bạn nghe. Thật là ở đời chẳng cái dại nào giống cái dại nào. Các bạn cứ nghiệm mà xem, các cụ ngày xưa nói cấm sai.

Bản tin Thể thao trưa 22/12/2014

Trên VTV1, trưa 22/12 có phát tin về trận giao hữu giữa CLB Cựu cầu thủ QĐ TPHCM và CLB Những Người Bạn HN chiều 13/12/2014 tại sân bóng đá Trung tâm Thể thao CATPHCM.
Mời xem đoạn cuối của bản tin!

Mỉm cười để đón nhận tất cả (ST: Đạt)

Khi tất cả mọi chuyện đau buồn đổ lên đầu bạn, hãy mỉm cười để đón nhận nó, vì chỉ có như thế, bạn mới có thêm dũng khí để bước tiếp con đường đời mà mình đã chọn… Khi có một chuyện thật vui đến với bạn, hãy mỉm cười để đón nhận nó, để niềm vui, niềm hạnh phúc được nhân đôi, để mọi người có thể vui cùng niềm vui của bạn…
  
alt

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Đăng kí dự Họp mặt Quảng Ngãi 2015

Họ tên
Điện thoại
Email
Số người đi
Khóa
Trần Kiến Quốc
0903830939
Kienquoc.tr@gmail.com
1
5
Phạm Nhất Trung
0913408289
phamnhttrung@ymail.com
1
5
Nguyễn Quang Việt
0913806109

1
5
Phan Nam
0903901533

1
5
Trương Đông Nhân
0903807742

1
5
Nguyễn Thế Thịnh
0918348444

1
5
Dương Minh


1
4
Vũ Toàn Thắng


14
Nguyễn Trung Quốc


17
Ngô Thế Vinh


15
Đàm Thị Ngọc Thơ


19
Nguyễn Việt Hà


19
Kha Tư Xô


15



5
Nguyễn Long


15
Hà Huy Dũng


15
Trần Hòa Bình


15
Trần Mạnh Lảnh
Nguyễn Tăng Lực
Nguyễn Dũng Tiến


35















19

- Danh sách sẽ cập nhật thường xuyên và được treo ở cột NHÃN bên phải, phía dưới: 
A HỌP MẶT QUẢNG NGÃI.
- Các bạn có thể comment phía dưới bài này để đăng kí. 
- Các bạn phía Nam cũng có thể đăng kí qua điện thoại của: Nhất Trung, Kiến Quốc, Thế Thịnh, Đông Nhân.
Xin cảm ơn!


Đêm biểu diễn "40 năm ca hát của NSUT Dương Minh Đức" (Duy Đảo)

Trời sài gòn cả tuần nay âm u. Có lúc mưa bụi nhẹ nhàng như tiết xuân miền Bắc, có lúc đỏng đảnh những đợt mưa cuối mùa thường thấy ở mảnh đất phương nam.
Hai vợ chồng tôi tới Nhà hát quân đội hơn 6 giờ tối. Khoảng sân lớn trước tiền sảnh nhà hát nơi đậu xe hơi đã thấy có nhiều xe. Vòng ra phía sau xuống tầng hầm gửi xe đã có nhiều xe của anh em, bạn bè, của khách mời tới trước mình. 
Bước lên tiền sảnh thấy anh Kiến Quốc, anh Dương Minh Đức đang đứng đón khách. Sau cái bắt tay thật chặt nhìn  anh sau hơn một năm xa. Vẫn nụ cười ấy, vẫn “dáng hình” ấy nhưng khuôn mặt có vẻ hơi bị “nhàu” xen chút đăm chiêu sau mấy ngày bạn bè  “lôi kéo, giằng xé”, rồi bận bịu  lo công việc cho buổi diễn giúp bạn. Tôi hỏi:
-         Bao giờ anh ra?
-         Sáng mai, em ạ! Con gái anh, cháu nó đang ốm. - Anh nói.
Từng ấy thứ, dù là dân ham thể thao, “nhàu” cũng là phải. 

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

Xóm Đạo ngày này (KQ)

Nhà thờ Bác Ái ngày này.
Nhà tôi gần nhà thờ Bác Ái. Sáng chủ nhật nào cũng thấy giáo dân ăn mặc thật đẹp, đi lễ nhà thờ. (Nghiêm hơn cả ta đi họp chi bộ!). Nhìn vào nhà thờ thấy mọi người khoanh tay trước ngực, thành kính nghe giảng Đạo. (Cái này thì ghê quá!).


Nhà bên theo Đạo.

Cuối năm rồi, nhà thờ Bác Ái được sửa sang cho sáng sủa, rộng rãi hơn. Những ngày này phía trước được trang hoàng lộng lẫy bằng dàn đèn Led xanh, trắng. Về đêm sẽ đẹp lắm. Đối diện nhà tôi cũng có 1 giáo dân, chú mày cũng treo ngôi sao đỏ to tướng cùng dàn đèn nhấp nháy phía mặt trước nhà.
Sáng ngồi làm việc nghe hệ thống trang âm của nhà thờ phát các bản Thánh ca nhưng không ào ào như loa phường. Nhẹ nhàng chừng 30' thì nghỉ, rồi nửa tiếng sau mới tiếp tục những bản Thánh ca khác. Ấy là văn hóa!
Cũng chỉ còn ngày mai là đến ngày Thiên Chúa Giáng sinh. Đêm mai chắc vui lắm?

HLV Miura và Bóng đá VN

Mời đọc!

Đạt Lai Lạt Ma dạy (ST: Đạt)

Khỏe : không phải là nhấc lên MẠNH, mà là để xuống Nhẹ
 Kính  : không phải là đối với Trên, mà là xử với Dưới
 Đẹp   : không phải là hút người Vào, mà là giữ người Ở lại
 Xấu   : không phải là tại Gương mặt, mà là tại Cách Sống
 Khéo : không phải lả tạo điều To, mà là làm điều Nhỏ
 Hay   : không phải là Ngạc Nhiên, mà là sự Thú Vị
 Buồn : không phải la do bên Ngoài, mà vì ẩn ở Bên trong

                                                                    Dalai Lama

Bài viết về QK Nam Đồng

Mời đọc!

Du lịch cùng Trần Vinh Quang

Nào thì đi!

Võ Đại tướng với đồng đội cũ (Trần Kiến Quốc)

Thượng tướng Chu Văn Tấn - người dân tộc Tày ở Võ Nhai, Thái Nguyên, người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng. Đặc biệt từ năm 1940, ông đã cùng Phùng Chí Kiên, Luơng Hữu Chi lãnh đạo Khởi nghĩa Bắc Sơn. Khi giặc Pháp dìm Bắc Sơn trong bể máu, ông Tấn vẫn duy trì đội du kích Bắc Sơn, làm cho địch  thất điên bát đảo; dù uất ức chúng vẫn phải gọi ông là "con hùm xám Bắc Sơn". Sau này Du kích Bắc Sơn sáp nhập với Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.
Anh Chu Thành đọc lời cảm ơn. Phía sau là lẵng hoa của Đại tướng.
Ông là một trong 11 tuớng lĩnh đầu tiên do Bác Hồ kí sắc lệnh tấn phong đầu năm 1948. Chu Văn Tấn còn là một trong hai thượng tuớng đầu tiên (phong năm 1959) của QĐND Việt Nam. Với đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Bắc, Tây Bắc thì Thượng tướng được coi như một ông vua, một vị anh hùng.

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Kỷ niệm vô giá được kể vài Ngày QĐ 22/12/2014

Hoàng Quốc Hùng, bạn Trỗi k5, hôm qua được mời phát biểu trong họp mặt. Bạn tự hào kể lại: 
Thêm chú thích
"Ngày 21/12/1944, bác Văn gọi ông già tớ ra bờ suối và giao 3 nhiệm vụ:
1. Cầm cờ đứng trước hàng quân trong lễ tuyên thệ ngày hôm sau, 22/12/1944.
2. Phất cờ trong trận đánh đầu tiên vào đồn Phai Khắt.
3. Sáng tác bài hát động viên bộ đội trước lễ tuyên thệ.
Và bài "Phát cờ Nam tiến" được sáng tác ngay trong đêm 21 rạng sáng 22/12/1944".

--- 
Cụ Hoàng Văn Thái là 1 trong vài người học Trường Quân sự Liễu Châu năm 1941 (cùng cụ Hoàng Minh Thảo, Vũ Lập...). Nhưng khi cùng chiến đấu với cụ Thái, cụ Văn đã phát hiện ra khả năng làm công tác tham mưu của cụ Thái. Vì thế mà cụ Hoàng Văn Thái là Tổng tham mưu trưởng đầu tiên của cụ Văn.

Kỉ niệm của 21 năm trước

Hè năm 1993, nhân dịp chuẩn bị kỉ niệm 50 năm Ngày thành lập QĐNDVN, TCCT phát động đợt sáng tác các ca khúc về bộ đội Cụ Hồ trong thời kì đổi mới. Là bạn với NSUT Dương Minh Đức, tôi và Vũ Toàn Thắng được mời dự họp mặt sơ kết đợt sáng tác ở cơ quan thường trực TCCT phía Nam (trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm).
Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp (khi ấy là Phó chủ nhiệm TCCT) cũng vào dự. Cụ là người gần gũi, thân tình, luôn chia sẻ với cánh văn nghệ trong QĐ. Gặp là uống là hát hò vui vẻ.