Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- TẠI SAO GIỚI TUYẾN HAI MIỀN LẠI LÀ VĨ TUYẾN 17? (Việt Dũng)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Vui cuối tuần: Còn 9 tháng nữa... con ạ! (ST: Viên Thạch)
- VN ta theo đánh giá của thế giới???
- MẶT TRÁI CỦA LỄ HỘI CHÙA HƯƠNG (ST)
Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018
Các em Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi đưa Anh về nơi an nghỉ cuối cùng
Do quy hoạch lại Q2, nghĩa trang Văn Giáp được xây dựng thành công viên mà chị Phan Thị Quyên và gia đình quyết định cải táng, đưa Anh về NTLS TpHCM vào ngày 15/4/2018.
Từ Đà Nẵng, Quảng Nam vào có chị Hai cùng các cháu của Anh và họ hàng. Chị thông báo với ban tổ chức gia đình có mời thêm thầy trò 2 trường mang tên Anh đầu tiên ở TW Cục miền Nam và của TCCT (1965-70).
Chúng tôi cùng 2 phóng viên chiến trường Nguyễn Việt Cường và Phạm Kháng Trường có mặt từ 5g sáng, dự lễ cúng cho Anh. Đúng 6g, khai mộ.
Bà Võ Thị Dung Phó bí thư Thành ủy và các ban bệ của Tp, Q2 có mặt cùng đông đảo các cháu thanh niên tình nguyện, các CBCS QK7... Gặp được anh Lực Trưởng ban đồng hương Văn Giáp. Anh tâm sự: "Tôi kém Anh 2 tuổi nhưng lại có ngày cưới cùng với Anh và chị Quyên - 20/4/1964. Vậy chỉ vài ngày sau, 9/5/1964, Anh bị bắt khi đặt mìn ám sát Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mc Namara... Ngày 7/5/1967, khi ba chị Quyên chuyển hài cốt Anh từ nghĩa trang Đô Thành về đây, phải trồng lên bụi tre vừa để đánh giấu vừa để không cho chính quyền sở tại để ý".
Từ Đà Nẵng, Quảng Nam vào có chị Hai cùng các cháu của Anh và họ hàng. Chị thông báo với ban tổ chức gia đình có mời thêm thầy trò 2 trường mang tên Anh đầu tiên ở TW Cục miền Nam và của TCCT (1965-70).
Chúng tôi cùng 2 phóng viên chiến trường Nguyễn Việt Cường và Phạm Kháng Trường có mặt từ 5g sáng, dự lễ cúng cho Anh. Đúng 6g, khai mộ.
Bà Võ Thị Dung Phó bí thư Thành ủy và các ban bệ của Tp, Q2 có mặt cùng đông đảo các cháu thanh niên tình nguyện, các CBCS QK7... Gặp được anh Lực Trưởng ban đồng hương Văn Giáp. Anh tâm sự: "Tôi kém Anh 2 tuổi nhưng lại có ngày cưới cùng với Anh và chị Quyên - 20/4/1964. Vậy chỉ vài ngày sau, 9/5/1964, Anh bị bắt khi đặt mìn ám sát Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mc Namara... Ngày 7/5/1967, khi ba chị Quyên chuyển hài cốt Anh từ nghĩa trang Đô Thành về đây, phải trồng lên bụi tre vừa để đánh giấu vừa để không cho chính quyền sở tại để ý".
Tin về việc Cải táng mộ phần AHLS Nguyễn Văn Trỗi
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)