Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012

Anh Cao đăng tin buồn trên mạng

Lê Bình sinh thời không chỉ thân thiết với bạn bè trong nước mà cả bạn Quế Lâm; nào thầy Đỗ Kiếm Tuyên, chị Lư Mỹ Niệm, anh Cao, Lưu Đào, chị em họ Mã... Hôm qua tôi đã mail ngay sang cho anh chị và các bạn báo tin buồn. Lập tức anh Cao đã đưa lên trang blog của mình. Thật cảm động khi xem lại những hình ảnh của Lê Bình và các bạn TQ, tôi không cầm được nước mắt.

Và đây là email anh gửi sang:
wo hen nan guo. chen tong ai dao li ping ! ta wei le zhong yue liang guo ren min de  you yi zuo chu le hen da gong xian, wo men yong yuan huai nian ta. qin xiang ta de jia ting biao shi wo men de ai dao he wei wen.
(Tôi rất buồn và xúc động mạnh khi nhận được tin bạn Lê Bình, một người bạn lớn đã có nhiều cống hiến vun đắp cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt-Trung, lâm bệnh nặng và đã ra đi.
Chúng tôi luôn nhớ mãi người bạn lớn ấy. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc và thống thiết tới gia đình).

Xin cảm ơn chia sẻ của anh với gia đình và chúng tôi!

Nhớ Lê Bình

Đêm qua ngủ không say. Tỉnh giấc là nhớ ngay đến Lê Bình. Vậy là mày thành người thiên cổ tròn 1 ngày!
Tấn Lợi, Phan Nam, Lê Bình, Kiến Quốc
chụp ở Thất Tinh Nham, hè 1968.
Mới hôm 27/7 rồi, được mời tới nhà Dương Minh ăn giỗ vì "gia đình tao có 2 LS - bố và bác". Chợt 2 đứa nhớ tới Lê Bình, gọi điện thì bạn đang có mặt ở bờ sông Thạch Hãn dự kỉ niệm 40 năm chiến thắng Quảng Trị.
Vậy là vừa tròn 40 năm rời Thành cổ (cuối 1972), nay cùng đồng đội CCB sinh viên trở về với bạn bè còn nằm lại. Lê Bình gặp nhiều bạn cũ cùng trung đoàn 95, sư 325 và "cả thằng bạn cùng tiểu đội với Nguyễn Lâm. Nó biết rõ cái chết của Lâm. Khi về HN, tao sẽ chập để nó gặp anh Lương Sơn". Ý tưởng tốt đẹp ấy, không hiểu Lê Bình đã thực hiện được chưa?
Lạ thế đấy, cũng sau đúng 40 năm chiến đấu ở Quảng Trị thì bạn đi. Hay là anh em dưới đó đã gọi mày?


Truyện ngắn... cay mắt (ST)


Cần thiết (T.T)
Ngày cô theo gia đình định cư ở nước ngoài, Thầy buồn nhiều vì cảm thấy trống vắng, cô đơn. Nhiều năm trôi qua, Thầy vẫn ngày hai buổi ăn cơm tiệm, một mình một bóng đi về. Đã bao lần cô gợi ý đón Thầy sang, nhưng Thầy nhất quyết từ chối. Cuộc đời thầy gắn bó với trường lớp đã bao năm, làm sao nỡ dứt bỏ.
Một lần gọi điện thoại về thăm, cô dè dặt hỏi : "Anh có cần gì cứ nói, em sẽ gởi về liền". Cười buồn, Thầy ôn tồn đáp : "Anh chỉ cần em".

Pussy Riot và thị trường chứng khoán (Huỳnh Văn Úc)



Ban nhạc Pussy Riot.
Ngày 21/2/2012 ba cô gái trẻ người Nga của ban nhạc Pussy Riot chuyên hát nhạc rook là Nadya, Masha và Katya đeo mặt nạ xanh đỏ lên sân khấu trong thánh đường Chúa Cứu thế tọa lạc bên bờ sông Moskva và hát một bản nhạc punk rook có tựa đề là Virgin Mary trong đó có đoạn: “Mẹ Mary xin hãy đuổi Putin đi”. Ngay lập tức ban nhạc bị cảnh sát kéo ra khỏi sân khấu, tống giam chờ ngày xét xử. Tòa án Nga hôm 22/8/2012 tuyên án mỗi cô hai năm tù giam. Vụ xử án đã làm dấy lên sự phản kháng của dư luận xã hội trong và ngoài nước Nga. Trong ngày xử án ở bên ngoài tòa án, cảnh sát đã bắt một số người trong số hàng trăm người tụ tập ủng hộ ban nhạc, trong đó có cả các nhà hoạt động đối lập nổi tiếng như nhà cựu vô địch cờ vua thế giới Garry Kasparov. Các hãng tin nổi tiếng thế giới như BBC,CNN, Reuters, AP cũng theo sát diễn biến phiên tòa diễn ra ở Khamovnichesky thậm chí trình chiếu những đoạn youtube quay cảnh phiên tòa. Ngày 20/9/2012 kết thúc chuyến thăm Washington bốn ngày nhà lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi đã kêu gọi trả tự do cho ba thành viên của Pussy Riot đang bị giam giữ tại Nga.