Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

Sapa, ghi nhận những khoảnh khắc

Lần đầu đến Sapa. Thật sự xúc động truớc cái đẹp của người và cảnh nơi đây.
Xin post vài trong hàng trăm bức ảnh đã chụp, để các bạn cùng thuởng thức.
Hai cô gái H'Mông ngay vườn hoa trung tâm.

Tiếng hót chim bông lau (Thuỷ k42)

Bông lau là loài chim sống cố định trong khu vực nhiệt đới miền nam châu Á, từ Ấn Độ và Sri Lanka kéo dài về phía đông tới Myanma và tây nam Trung Quốc. Nó được du nhập và hiện nay sống hoang dã trên nhiều đảo thuộc Thái Bình Dương, bao gồm cả Fiji, Samo, Tonga, Hawaii. Nó cũng sinh sống tại Dubai (UAE) và New Zealand.
Chim Bông lau không sống ở nước Nga, nhưng nước Nga lại có một bài hát rất hay về chim Bông lau.
Một bài hát Nga, lời hơi thoáng buồn nhưng giai điệu và tiết tấu lại rộn rã, tươi vui.


Tiếng hót chim bông lau

Nhạc: E. Khank. Lời: A. Poperestnyi.
Lời Việt: Tuấn Phong


Thông báo gặp mặt

1. Tại TpHCM, nhân Ngày Nhà giáo 20/11, BLL k7 tổ chức họp mặt tại Đất Tiên Sa, 3 Đống Đa, Sân bay TSN vào sáng ngày chủ nhật 20/11.
2. Trưa 9/11/2011, Trần Chiến Thắng k7 tổ chức tiệc mừng tân hôn cho con trai tại Nhà khách quân chủng PKKQ 184 Chiến thắng B52. Đây cũng là cuộc hội tụ của lính Trỗi và anh em đội bóng Những Người Bạn.
Chúc mừng Thắng, gia đình và 2 cháu!

Thư... rãn (ST: ĐB)

Mời xem!!!

Chuyện post lại


Hôm rồi trên đuờng lên Phố Thắng, Chí Hoà liên tục kể nhiều chuyện, trong đó có câu chuyện này. Thật ra đã có bài viết trên BT5 nhưng vì bạn ta chả chịu lên mạng (thậm chí là cán bộ Tác chiến điện tử mà chả thèm dùng mobiphone!). Nay BT5 xin đăng tải lại.


Chuyện chưa ai biết
Sáng nay, Hoàng Quốc Hùng truớc khi đi dự họp mặt k5 đã chào vợ cùng mẹ vợ (cô Hiền, TCCT, hay đưa đón lính Trỗi từ Đại Từ, Hưng Hoá và cả hồi Quế Lâm về HN). Bà bảo “Tập 3 của các con hay nhưng còn thiếu”. “Thiếu gì mẹ?”. “Ừ, để mẹ kể…”.
… Đầu năm 1965, có cuộc họp ở văn phòng TCCT. Có 4 “sếp”: Chủ nhiệm Song Hào, Phó chủ nhiệm: Phạm Ngọc Mậu, Lê Hiến Mai và Lê Quang Đạo. Trung uý Hiền, ngày  đó rất trẻ, xinh gái, cũng có mặt.
Sự kiện Vịnh Bắc bộ đã xảy ra hồi 5/8/1964. Có mấy tháng mà chiến tranh phá hoại đã mở rộng ra toàn miền Bắc. Tuy vậy, mấy tuớng lĩnh vẫn đùa vui bằng chuyện tiếu lâm. 

Tuổi già nên cẩn thận

Sáng, đi tập thể dục. Từ công viên Thống Nhất ra, nhìn truớc nhìn sau cẩn thận rồi mới băng qua đuờng. Vậy mà từ xa thấy 1 chú buôn lợn, phi Honda 50 đời 79 tới. Vội dừng lại chờ chú phi qua truớc mặt thì thấy chú lắc tay lái sang phải. Vậy là chú tránh ta à? Tranh thủ buớc lên 1 buớc để rộng đường cho chú thì lại thấy chú lắc tay lái sang trái. Vậy lại có ý định vượt mặt à? Sau đấy thấy 2 tay chú đánh loạn, còn xe thì phi thẳng vào mình. Mẹ, quả này toi rồi! (Thầm nghĩ mấy thằng bạn miền Trung đi đến nơi về đến chốn, còn riêng mình ở lại HN thì bị đâm xe hôm nay!).
Cũng vì chiụ khó tập thể dục, chơi thể thao mà vội co chân nhảy vọt khỏi vị trí chú sắp đâm. Chú la toáng lên. Còn bà con đi cùng thì chửi, cái thằng nay đi xe bậy mà còn láo.
Hú vía!

Biến sắt vụn thành vàng (ST: Đạt)

Lịch sử và lý do họ thu hồi số đầu máy đã bán cho Đường sắt Đông Dương.

Hãng Association Ligne Sommitale de la Furka - ALSF được thành lập vào năm 1983 với mục đích bảo vệ tuyến đường sắt Oberwald-Realp ở Thụy Sĩ, sau khi tuyến đường này bị Công Ty FO – Furka Oberwald ngưng khai thác vì tuyến đường hầm mặt bằng Glacier Express được đưa vào sử dụng kể từ năm 1982.