Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Hoạt động nhân ngày 26/3 (Thủy k42)

Vào ngày 26/3 - ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Việt Nam,  Công đoàn trường Đại học Giao thông Vận tải Mat-xco-va MADI đã tổ chức buổi giao lưu với các sinh viên Việt Nam tại Nga. Dưới đây là chùm ảnh biểu diễn thời trang từ Rác và túi nilon.

http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/bao-ve-moi-truong/2012/03/thoi-trang-tu-rac-va-tui-nilon/

Trên báo mạng xã hội Vnexpress có tổ chức cuộc thi "Bảo vệ môi trường". Mời các bạn đọc bài viết, sau đó  vào phần chấm điểm, cho điểm rồi nhập mã xác nhận, ủng hộ NCS, sinh viên Việt Nam tại MADI.

Uống Aspirin mỗi ngày có thể tránh và chữa được ung thư (ST: Đạt)

LONDON, Anh - Hằng triệu người Mỹ uống một viên aspirin mỗi ngày để giảm nguy cơ bị trụy tim và tai biến mạch máu não, có thể cũng giảm được nguy cơ bị ung thư.


Trang mạng mới về Trường Lục quân Trần Quốc Tuấn

Đã link trang mạng "Lục quân Trần Quốc Tuấn phía Nam" vào Danh sách blog. Mời các bạn cùng đọc!

PHỤ NỮ NGHĨ VỀ CHÚNG TA (CIA) - ST: Trần Trung

Nghe định nghĩa vợ phàn nàn
Thế thì thiếp định nghĩa chàng sao đây
Chồng là can rượu nếp đầy
Nhậu về quên đậy, mùi bay khắp nhà
Chồng là cái máy mát-xa
Chồng là tổ ấm, chồng là nắng xuân
Chồng là nghệ sỹ nhân dân
Chồng là một nửa những phần buồn vui
Chồng là bợm nhậu, bạn đời
Chồng là thần tượng một thời thanh xuân
Chồng là ong thợ chuyên cần
Chồng là duyên nợ nửa phần đời ta
Chồng là trụ cột trong nhà


Gửi chú em Đinh La Bộ trưởng (ST: ĐB)

Xem mấy hình này, chú em nghĩ gì?

Em không thích đứng ngoài ruộng. Ra đường cơ!


Ma-nơ-canh cũng giúp Thăng.


Hay là chú lại nói: Tui làm gì, kệ tui!

Đàn bà cứ thích khoe thân, sao lại nỡ trách đàn ông đa tình? (ST: Ngân, BRD)

"Nếu tỉnh táo sẽ thấy, đó không phải là sự khoe khoang thành tích "sát gái" hay cổ súy cho lối sống buông thả. Mà nó như tiếng kêu của thế giới đàn ông", toà soạn nhận được ý kiến của độc giả Đặng Xuân Thành.

Tôi có theo dõi loạt bài về ngoại tình bóc bánh và còn đọc cả các comment nữa. Nhiều ý kiến rất thẳng thắn của cánh đàn ông. Những suy nghĩ thật đến nỗi phụ nữ khó mà chấp nhận được. Các chị phản đối, “ném đá” thật lực. Thật đáng đời!