Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

Tuyên bố Jakarta về Biển Đông

Mời xem!!!

Chuyện chưa biết với Đặng Trần Dũng

Cha mẹ tôi kết thân với gia đình chú Lê Liêm, cô Lê Thu Trà từ thời kì bí mật. Cha tôi cùng hoạt động bí mật và tham gia Xứ ủy Bắc kỳ cùng chú từ 1941, còn mẹ tôi là cấp dưới của chú khi tham gia cướp chính quyền ở Hưng Yên 1945. Cô Trà và mẹ tôi cùng công tác phụ nữ; sau này lại ở cùng trên Việt Bắc, ngày về HN lại cùng khu Hoàng Diệu… nên thân nhau.
Vì biết Đặng Trần Dũng là cháu gọi chú Liêm là bác mà tôi cũng có cảm tình. Dũng từ khóa 4 xuống cùng Trần Lảnh, Ngọc “tốt”, tính tình hiền lành. Dũng "tốt nghiệp" sớm rồi vào học Trung cấp Thông tin cùng Phúc Chiến, sau về BTL TTLL cho tới khi về hưu.

Dũng (ngồi đầu bên trái), Viết "còm" và em gái.



Viếng mẹ Đặng Trần Dũng

9g sáng nay, tại NTL BV Nguyễn Trãi, q5, TPHCM, Trần Lảnh, Chỉnh Huấn, Long "mắm", Kiến Quốc, Chí Hùng có mặt viếng mẹ Dũng. Cảm động hơn khi Trần Phong bị huyết áp cao, biến đổi không ổn định, thiểu năng động mạch vành (khi tới móc túi khoe đủ các loại thuốc) nhưng vẫn nhờ vợ làm "tài xế" đưa đến viếng bà.
Chiều qua bạn Trỗi k4 đã đến viếng. Lê Bình, Việt Dũng từ HN gọi điện vào chia buồn.
Trò chuyện mãi rồi mới vào viếng. Vòng hoa của anh em k5 với dòng chữ "Khóa 5 TSQ NVT kính viếng". Mẹ Dũng là em cụ Lê Liêm (bố Thành Công k3, Hồng Hà k7, Hồng Anh k8) nên cũng gần gũi. Đám tang được làm theo nghi lễ Đạo Tin lành.
Chúc bà yên lành lên Thiên đàng về với Chúa!
Vợ chồng Dũng và gia đình qua blog gửi lời cảm ơn tới các bạn Trỗi.

Tuyển tập HV 19


* Vào cửa hàng: ”Bán cho tôi cái condom “.

    - Cỡ nào ?

    - Chui lọt đầu .

    - Sao to dữ vậy ???

    - Đi dự “hội hoá trang”.



Chúc các cháu nhân 1/6

Nhân ngày này, nhớ lại bài thơ cũ đã 5-60 năm. Chép lại tặng... các cháu (vì con đứa nào cũng qua tuổi sắm quà rồi, giờ chúng nó phải đi sắm cho con!). Ghi như vậy, chả hiểu có chính xác???

Mùng 1 tháng 6
Tết của thiếu nhi
Mẹ đưa em đi
Sắm quá mậu dịch
Ô tô, bình bịch
Nhiều lắm bạn ơi
Nào các bạn ơi
Ta chơi chung nhé!!!

Cụ và Cu (ST: Đạt)

Cũng khởi đầu Cờ (c) đứng cạnh U,
Sao cho rằng CỤ lớn hơn CU ?
Râu ria rậm rạp CU như CỤ,
Da dẻ nhăn nheo CỤ giống CU.