Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Du lịch Nhật bản

Maiko Kyoto:
Kyoto là cố đô của Nhật. Tại đây theo truyền thống có những người làm tiếp đãi viên Geiko, họ là những người mặc Kimono để phục vụ tiếp rượu, múa quạt truyền thống, và cùng chơi trò chơi cho những người đến ăn. 
Đầu tiên để trở thành Geiko là người học nghề gọi là Maiko, dịch theo nghĩa là bé gái múa, sau đó 5 năm mới trở thành Geiko được.
Hiện nay những người này là một trong những thành phần truyền thống của Kyoto để phục vụ ngành du lịch.
Sau đây là 1 trong những Maiko:


Bày cho mấy ông lờ đờ: Để có thể hóa rồng nhanh

Một nhà Khoa học do nóng lòng muốn “đốt cháy giai đoạn” để đất nước hóa “rồng” đã đề xuất một ý tưởng sau: Chúng ta sẽ mượn một tên lửa vượt đại châu của Nga hoặc Mỹ để bắn vào Bắc Cực ở một góc độ nhất định, làm trục quay trái đất lệch thêm một số độ (cụ thể là bao nhiêu thì tác giả đang tính), sao cho Việt Nam thay đổi vĩ độ và trở thành một nước ôn đới. (Vì tác giả tin rằng, chỉ có khí hậu ôn đới mới thích hợp với một tốc độ phát triển vũ bão, cho phép ta đuổi kịp và vượt xa các nước tiên tiến?!?).

Nên dùng đường như thế nào? (ST: KC)

Nhiều bác sĩ đã từ lâu cảnh báo về tình trạng “ghiền đường” mà vị ngọt của đường là một loại ma túy nguy hiểm có thể giết người trong thầm lặng.
Trong một bài viết trước đây về hội chứng “Mỡ, Đường, Máu”, BS. Minh có cho độc giả một câu hỏi để suy gẫm: “Giữa một lon Coke và một quả trứng gà, cái nào nguy hiểm cho tim mạch hơn?” Hôm nay chúng ta đã có một câu trả lời xác đáng dựa trên nghiên cứu mới nhất đăng trên báo Y Khoa của Hội Y Sĩ Hoa Kỳ (JAMA) tháng 2/2014, sau quá trình theo dõi 40,000 bệnh nhân: “Trứng gà không gây ra đột quỵ tim mà thủ phạm chính là đường”!

Hồ Chí Minh trong Hồi ký Bảo Đại (ST: KC)

Mời đọc!

Sao lại thế này, các ông lãnh đạo có biết không???

Mời xem!