Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

Vì một thế giới trẻ thơ (Thủy k42)

Mất chục năm trước, các chú bộ đội trường Quân sự luôn nhớ ngày 1/6 của các cháu:
Hôm nay mùng Một tháng Sàu
Các chu gửi tặng các chàu món qua
Chú Quang, chú Quý mang ra*
Thay mặt đơn vị ấy là đại biêu

Còn chị Thu Thuỷ dù đang bận rộn với đồ án tốt nghiệp nhưng hôm nay không quên ngày 1/6 của các bạn nhỏ. Chị đã tặng các em Video clip này!

(*: Quang Xèng, Tôn Gia Quý).

Bức ảnh k5 trước ngày rời Quế Lâm

Còn nhớ ngày làm Tập 1, Thế Bắc có gửi cho BBS (ban biên soạn) tấm ảnh các bạn k5 chụp với thầy Khang Chính trị viên ở cổng trường mới (in trang 252). Vào Bantroik5 thấy có bức ảnh giông giống nhưng nhìn kĩ là thầy Đinh Công Bắc (dạy sử) đứng vào vị trí thầy Khang (bìa trái), còn anh em ta thì vẫn thế.
Nay xin giới thiệu cùng các bạn. Thời gian này là hè 1968, chúng ta chuẩn bị về nước.
- Hàng đứng, từ trái qua: Thầy Bắc, Lê Thành Bắc (Si-ca-gô), Nam Tiến (chào mào), Quang Tuấn, Đặng Vũ Trung, Lâm Thanh, Trần Thành, Lê Văn Lịch, Xuân Hồng (toạc), Hoàng Quốc Toàn (sứt), Công Toàn (Ba vi), Tuân, Mai Lâm, Lương Quốc Minh, Phạm Lê Trực (dĩn).
- Hàng ngồi: Phạm Kháng Trường, Tuấn Sỹ, Nghiêm Xuân Minh, Nguyễn Thành Bắc, Kiến Quốc, Tô Thành, Chí Hùng, (không rõ mặt?), Bùi Quang Chính (còi), Hoàng Quốc Hùng.
Có thể còn thiếu hoặc chú thích sai, nhờ anh em xem lại hộ!

PHỎNG VẤN MỘT CON TRÂU (Huỳnh Úc)

Một con trâu lông thưa màu tro sẫm đang đứng thong thả ợ cỏ lên để nhai lại. Đầu to và ngắn. Đôi sừng đen và dài, nhọn và cong về phía sau. Mắt sâu, lông mi dài. Tai to, cổ dài và thẳng có nhiều nếp nhăn. Đôi vai vạm vỡ khỏe mạnh, bụng to tròn, mông to, đuôi ngắn, vú nhỏ và lùi về phía sau. Chàng phóng viên còn trẻ, đầu trần, tóc chải mượt, vai đeo máy ảnh. Chàng đến gần con trâu đang đứng trên bãi cỏ. Giữa người và trâu có một cuộc trò chuyện được chép lại sau đây:

Phóng viên (PV) - Thưa ông trâu, hôm xảy ra chuyện cưỡng chế ông có mặt tại hiện trường ?

Con trâu (CT) - Anh nhầm rồi! Ta không phải là ông trâu mà là bà trâu. Ta rong chơi trên cõi đời này đã hơn mười năm. Đối với loài trâu như thế là đã có tuổi. Năm bốn tuổi ta sinh con. Con của ta cũng là một con trâu cái. Cho đến bây giờ hai mẹ con ta vẫn ở với nhà chủ.

NGƯỜI TRUNG QUỐC NUÔI CÁ TRÊN VỊNH CAM RANH



Lồng bè do những người Trung Quốc điều hành.

Tại thành phố Cam Ranh (Khánh Hoà), vùng nuôi cá mú được xem là lớn nhất Việt Nam, người Trung Quốc không chỉ thu mua mà còn sử dụng mặt nước vịnh để nuôi các loài hải sản có giá trị kinh tế cao như tôm hùm, cá mú. Điều đáng nói là tình trạng người Trung Quốc “núp bóng” nuôi cá tại một vịnh có vị trí quan trọng này diễn ra từ lâu, nhưng chính quyền tỏ ra lúng túng.