Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

Lây bệnh (KQ)

Thấy "Bè lũ 5 tên" (của trường Trỗi, chứ không phải Gang of  Five của nhóm họa sĩ hơi trẻ HN) đi Đất Mũi về, anh em tôi thèm dỏ dãi và quyết định phượt. Anh Quang Việt từ HN vào, có việc nhà ở Cần Thơ xong sẽ phi. (Tôi nhỏ nhẹ "bá cáo" với vợ về ý định của bác Việt. Vợ bảo, úp nóc xong rồi ba có thể đi. Sướng chưa!).
Theo kế hoạch sẽ ké xe bác Việt xuống Cần Thơ. Trưa đó hẹn gặp Nguyễn Bình và anh Khánh k2, tặng sách SRTKL, sau đó phi luôn xuống Cà Mau.
Sáng sau cùng cô Đàm Thơ qua Năm Căn rồi thuê cao tốc xuống Đất Mũi, "hưởng lạc" dưới đó theo tư vấn của Tour guide. Chiều về lại Tp Cà Mau.
Sáng sau về SG, để chủ nhật anh Việt ra HN, còn tôi đi dự đám giỗ lần thứ 40 của bạn Huỳnh Kim Trung cùng với thầy Trọng, BLL và anh em k5.

Bài viết về cụ Trần Quang Huy trong Cách mạng Tháng Tám

Cụ là thân phụ của 3 anh em: Vũ Quốc Khải k3, Vũ Quốc Hoàn k6 và Vũ Minh Hà k8 c11.
Mời đọc!

Bạn Trỗi giành giải nhất trong thi đấu Golf tại Đức

Những người chiến thắng (từ trái: Stephen George Wigger, Oliver Cichon,
Tôn Gia Quý, Trần Đình Bình, Anja Petsch và Steffen Schuster).
Trong giải thi đấu Golf mang tên Aldiana Beginner Cup 2012 vừa qua tại Leipzig, Tôn Gia Quý (bạn Trỗi k4) đã bê giải nhất.
Vậy là trong làng Trỗi lại có thêm 1 danh thủ của làng chơi "dùng gậy chọc bi vào lỗ". Và các anh Dương Thanh k3, Tuấn Sơn k4 "kì phùng dịch thủ Golfer phía Nam" là lính Trỗi đã có thêm 1 cạ giỏi.
Ông Quang Xèng và ông Võ Hùng chưa được giải "rút" gì à? - Tuấn Sơn hỏi thăm đấy.
Mời vào trang Golfpark-Leipzig!

Sách mới: "Từ Hỏa Lò đến Phủ Khâm sai Bắc bộ"

Đại tá Lê Trọng Nghĩa (ảnh chụp 1955).
 Nhớ lại mùa đông 1965 khi ta ở An Mỹ, Đại Từ. Mấy mái nhà của lớp 6 trên đồi trẩu, gần con dốc xuống Trại Bưởi và bếp ăn ven suối. Chiều hôm đó trời u ám. Chả hiểu sao tôi lại lên khu Gốc đa Hiệu bộ. Thấy chiếc xe Com-măng-ca đít tròn chạy tới. Bước xuống là 1 đại tá trẻ, đẹp trai. Sau mới biết là chú Lê Trọng Nghĩa, bố Trọng Huấn. Chú lên thăm 2 anh em Huấn, Thắng. (Nhà chú chả ở 95 Lý Nam Đế, Huấn hay sang khu 38 Trần Phú đá bóng với chúng tôi rồi lấy cơm (do chú Ba Xó nấu) về). Lúc đó đâu có biết chú cùng tù chính trị Hỏa Lò với cha tôi, cùng vượt ngục Hỏa Lò hồi tháng 3/1945, cùng trong UBKNHN 19/8/1945, cùng trên chiến khu Việt Bắc từ 1947... Mãi sau này những năm 1990, vào SG mới có dịp gần cô chú. Biết được nhiều chuyện, ghi lại. Dịp này NXB HN vừa xuất bản cuốn hồi kí của chú. Chú gọi ngay vào cho tôi... - KQ

Sách mới.




Cuối quý 2 năm 2012, đúng vào dịp kỉ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám (1945 –2012), NXB Hà Nội đã phát hành cuốn sách “Từ Hỏa Lò đến Phủ Khâm sai Bắc Bộ” - hồi ký của nhân chứng lịch sử Lê Trọng Nghĩa, một trong hai ủy viên Ủy ban Khởi nghĩa Hà Nội 19/8/1945 còn sống đến ngày hôm nay[1].

Thật khó có thể hình dung chàng trai Đoàn Xuân Tín ngày ấy, chưa đầy 20 tuổi, đã dấn thân vào con đường cách mạng. Là học sinh Bonnal Hải Phòng, tốt nghiệp Diplome cùng Nguyễn Đình Thi lên Hà Nội học tiếp rồi tham gia hoạt động, rải truyền đơn rồi bị bắt, bị tống giam Hỏa Lò đầu 1942. Tại “trường đại học lớn” được sinh hoạt cùng các tù chính trị là “cán bộ thượng cấp”: Trần Đăng Ninh (Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ) và 2 Xứ ủy viên Trần Tử Bình, Lê Tất Đắc… anh thêm giác ngộ.

MOBILE PHONE OR GUN ?? - Súng điện thoại di động, mối đe dọa mới (ST: Đạt)

Bên ngoài chiếc vỏ điện thoại hiền lành là...
Xin vui lòng lưu ý: Hầu hết chúng ta thấy an ninh sân bay như một cơn đau. Một số người trong chúng ta còn cảm thấy bị vi phạm. Khi bạn nhìn thấy hình ảnh dưới đây, bạn sẽ hiểu tại sao họ muốn điện thoại di động của chúng ta thông qua các máy x-ray. Nếu bạn nhận được yêu cầu kiểm tra điện thoại di động của bạn tại sân bay, đây là lý do: Súng điện thoại di động đã đến. Và nó là có thực.


Thao tác lắp đạn.

Vấn đề cờ bạc ! (Cao Bắc, London)

Nhân chuyện chiến lược quốc gia của Campuchia xây dựng casino (thực hiện mấy năm nay) mà bây giờ Hun sen mới phải tiết lộ qua bài diễn văn dài 5h20' vừa, xin tặng người VN trong nước bài viết này. - CB

Bàn quay Roulette.
Cờ bạc có từ bao giờ không ai biết được chính xác, nhưngtrong lịch sử của tầu đã ghi nhận về hiện tượng này từ năm 2300 trước công nguyên.
Trong lịch sử châu Âu thì ngay từ những thời kỳ cổ đại của Hy-Lạp đã có những chuyệnvề cờ bạc, còn sau đó những chuyện thời trung cổ ở Anh, Pháp, Nga,vv, đã có những chuyện giải trí bằng cờ bạc.
Có thể nói sòng bạc đầu tiên ở châu Âu là ở Italy thành lập năm 1638 ở Venice, đóng cửa năm 1770 vì chính quyền Italy lúc đó cho là sòng bạc này làm nghèo những người dân địa phương.
Tại nước Mỹ , cờ bạc đã có ngay từ khi những người châu Âu di dân đến vùng đất hoang này, nhưng cho đến đầu thế kỷ 20 vẫn bị cấm bởi luật pháp, chỉ cho đến 1931 tiểu bang Nevada cùng với Las Vegas và Reno, đầu tiên cho hợp pháp hóa cờ bạc.