Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Hội ngộ

Chiều qua đang ngồi nhà thì có điện thoại Khánh Hòa: "Ông sang ngay, Hoàng Minh Sơn vào. Có cả Quốc Thắng k6 QS. Cắt cơm nhà sang làm vài ve". OK, báo vợ đi ngay.
Sơn sau 2 ngày ở Quy Nhơn đã nhờ xe k4 xuyên Việt tiếp nửa còn lại. Khi qua Nha Trang gặp 2 bạn k5: Mai Trung, Thạnh "mì". Cũng lại say sưa. "Đã 21 năm mới quay lại đất phương nam này. Đêm qua ngủ nhà Quốc Thắng. Tôi dành hẳn 1 tháng lương hưu đi chơi tiếp SG", hắn nói vậy.

Sơn, Thắng, Hòa - đông 1972, Tam Lộng, Hương Canh, Vĩnh Phú.
Thêm Quốc và vẫn 3 chàng trai già sau 40 năm tại TpHCM.
Có 2 con trai, cháu lớn đã xây dựng gia đình nên Sơn đã lên ông nội. Sau khi ra trường về Công binh 1 thời gian rồi đến 1986 thì về Đại học GTVT dạy ở Khoa QS. Nghỉ hưu nhưng vẫn say sưa đi tập (hay dạy) dance sport.
Bạn cũ gặp nhau khỏi nói, râm ran nhắc lại nhiều kỉ niệm xưa. Khánh Hòa, Minh Sơn vì ham chơi nên "xin lưu ban" xuống k6, cùng học với Vũ Quang, Quốc Thắng... ở đơn vị về. (Sẽ có chuyện về Vũ Quang sau). Hôm nay mới lộ ra chuyện "cưa" các em Đại học Xây dựng thế nào.
Các bạn đưa ra tấm ảnh 3 thằng chụp ở Tam Lộng mùa đông 1972. Minh Sơn yêu cầu cả 3 đứng đúng vị trí cũ để chụp lại ảnh sau 40 năm.
Vui tới tận 10g mới giải tán. Đêm nay Sơn tá túc Khánh Hòa.

Tìm bạn Nguyễn Bình (KQ)

Sau khi ở Trỗi về. (Ảnh Văn Thắng cung cấp cho Tập 3 SRTKL).
Đứng, trái qua: Phan Hoài Lưu, Nguyễn Bình, Phan Hoài Thuận.
Ngồi: Văn Chiến, Đặng Hồ Phát, Văn Thắng.
Chiều hôm kia, sau khi dự họp mặt k4 ở từ Quy Nhơn về đến Đà Nẵng, Phan Hoài Lưu gọi vào: "Ê, có chút thông tin về Nguyễn Bình, mày ạ! Vừa nghe nguồn tin, mẹ Bình là Bs quân y, cô tên là Trâm; còn bố dượng Bình là chú Nghĩa (bố Bình là LS thời chống Pháp - NV). Mày thử dò hỏi ở Cần Thơ hay Bến Tre". Nghe thằng bạn giao nhiệm vụ mà chóang, nhất là việc đi tìm người với thông tin "quá đầy đủ" như thế!