Vừa rồi có 1 tay GS, TS nào đó trong QĐ ra ngoài nói chuyện với sinh viên, trí thức nhưng hồ đồ và ngạo mạn lắm. Cụ Vĩnh đã phản ứng.
Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- TRẦN THÁI TÔNG VÀ BÀI THƠ VÔ ĐỀ (ST: Trần Quốc Việt)
- Chung quy chỉ tại Vua Hùng (Huỳnh Văn Úc)
- Bia “MET" Berlin (Trần Đình - Berlin)
- TẠI SAO GIỚI TUYẾN HAI MIỀN LẠI LÀ VĨ TUYẾN 17? (Việt Dũng)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Lịch sử nước ta chỉ rõ khi trên dưới đồng lòng thì dẫu kẻ thù hùng mạnh đến đâu cũng bị đánh bại. Nhưng khi người đứng đầu nhà nước như triều Nguyễn hèn hạ quay mặt với dân thì "chỉ 7 tay súng trường cũng chiếm được một tỉnh". Đối lập với dân, hèn hạ với giặc chính là nguy cơ mất nước.
Muốn đọc bài này phải vượt tường lửa.
Cám ơn bác Vĩnh và những nhà lão thành cách mạng như bác.
Qx.
Đăng nhận xét