Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Nhật ký ngày cuối năm

- Thứ bảy 29/12/2012:
Những ngày cuối năm năm nay thật lạ, cứ chiều lại có trận mưa to. Nhưng sáng nay, lất phất mưa phùn. Rồi mưa kéo dài tới tận trưa. Chiều hửng nắng. Còn 2 ngày nữa là sang năm 2013 rồi.
Hôm nay được xem chương trình ca nhạc đặc biệt chào mừng 40 năm chiến thắng "HN - ĐBP trên không" hay và xúc động. Mấy ông bạn già của mình trong nhóm Ngũ Lão biểu diễn tốp ca "Phi đội ta xuất kích" (Tường Vy).




- Chủ nhật 30/12/2012:

Sáng 8g ra sân. Anh em ra đông có lẽ vì biết trận này là trận cuối của năm. Được đá nửa sân lớn, sướng. Mỗi đội cũng trên chục cầu thủ. Đội mình hôm nay thua thảm hại, 7-1. Tắm rửa xong ra Bia Gold-Malt uống tất niên.
Chiều về "ngu đỉ". Mai là hết năm rồi.

- Thứ hai 31/12/2012 - ngày cuối cùng của năm:

4g dậy, ra máy post bài cho Báo liếp. Đã có thói quen post bài sớm nhất có thể để sáng sau bạn đọc có tin, bài thời sự nhất. 
Tin 25 vạn lượt bạn đọc ghé thăm Báo liếp nhận được ngay comment rất hay của bác Quang Việt k2 và 1 bạn nặc danh:




Chúc Báo liếp luôn "sống vui, sống khỏe, sống có ích". Xin tặng đôi câu đối nhân dịp năm mới 2013:
Chữ nghĩa lên trang đều, quanh năm vui lòng bạn đọc
Văn chương post bài sớm, hàng ngày chăm chỉ admin
Và mời anh chị em đối: Truyện ngắn, truyện dài, thơ ca, tin tức... Báo liếp mình đủ cả
Ban nặc danh đã thử đối: Đàn ông, đàn bà, sỹ quan, trí thức... Bạn Trỗi chẳng thiếu ai 
Nghe chan chát ra phết!
Vui vì Bao liếp là sân chơi cho anh chị em Trỗi nhiều khóa cùng nhiều bạn Trỗi k9. Vui vì được phục vụ mọi người và được mọi người tin yêu. BT5 xin ngàn lần cảm ơn!

29 nhận xét:

Nặc danh nói...

Góp ý 1 tí: qua năm mới rồi, xóa cái trang bạn trỗi k6 cũ trong phần "danh sách blog của tôi" đi.

HMK6

TranKienQuoc nói...

Nó là nơi lưu giữ tư liệu, cứ để có được không?

Nặc danh nói...

Chúc toàn thể các bạn đã sống những ngày "cục bột mì chín hơi" một năm mới thật nhiều hạnh phúc.
HAPPY NEW YEAR

CB

Tô Lan Hương nói...

haha, đúng là đối quá chuẩn rồi ạ! Cháu khoái chí, vừa đọc vừa cười khanh khách. Chúc các cô, các chú Trỗi một năm mới tuyệt vời

TranKienQuoc nói...

iPad của Hương làm việc quyết liệt và ở vùng nào mà vẫn đọc được Báo liếp? Mấy ngày nghỉ đầu năm này vui chứ?

Nặc danh nói...

CHUẨN KHÔNG CẦN CHỈNH !!!

Nặc danh nói...

Mà ND là ai mà chả chịu nộ diện?
BT5

Nặc danh nói...

Mời Trỗi9 và các ACE đối:
"Trỗi chị, Trỗi anh đã có tuổi mà có khi chưa chín"

Viên Thạch nói...

Bác ND nào mời Trỗi 9 đối câu "Trỗi chị, Trỗi anh..." đấy ạ ? Ai mà đối được cháu xin được nhận làm sư phụ !! Chúc Báo liếp và các cô chú Trỗi một năm mới mạnh khoẻ và mãi mãi trường tồn !
Còn Bác nào có câu đối "Đàn ông, đàn bà..." thì quả là chuẩn không cần chỉnh ạ !

TranKienQuoc nói...

- Trỗi chị, Trỗi anh đã có tuổi mà có khi chưa chín.
- Trỗi con, Trỗi cháu dù còn trẻ lại chí hướng cao. (Ý là k9).

Nặc danh nói...

Chi VT ơi, em sợ bị gọt tóc, sợ phải chầu rìa nên có PA đối, có lẽ hay mà hổng dám trình.

TranKienQuoc nói...

Trình đi!

Viên Thạch nói...

Hì hì. Trình đi. Chị có SƯ PHU Kiến Quốc đây rồi. Em mà được kết nạp là Sư Muội của Sư phụ chị thì... kính nể, kính nể ! Sợ gì gọt tóc !

Viên Thạch nói...

Cháu xin sửa đối của chú KQ 2 từ thôi, xem có sát hơn không nhé !
"Trỗi con, Trỗi cháu vì còn trẻ nên chí vẫn bị xanh !"

Nặc danh nói...

Ứ ừ, em làm sư mẫu cơ. He he.
Trình nhé:
- Trỗi chị, Trỗi anh, đã có tuổi mà có khi chưa chín
- Trỗi con, Trỗi cháu, lướt khó khăn lúc nào cũng như không
Duyệt được hôn?

TranKienQuoc nói...

Chú nghĩ của VT có vẻ "đoàn chuẩn" hơn về đối. Ý mọi người thế nào?

Viên Thạch nói...

Hê hê. Sư mẫu này có khi không phải là Trỗi 9 !

QV nói...

VT ơi, mời cháu và mọi người đối:
"Viên Thạch về quê, ra Vườn, Đá phải đá"

Viên Thạch nói...

Cháu về quê, nhân tiện lái xe lên vùng núi Suối Giàng. Nhiệt độ ngày 1-1-2013 ở đó là 8 độ C.

Nặc danh nói...

Hehe, Chị VT ơi, câu đối của chị hay hơn, em nhận chị làm sư mẫu nhé. Còn chú KQ làm sư phụ. :D

Nặc danh nói...

Sư mẫu ơi, muội tử thử đối nha:
Kiến Quốc leo đồi, tìm Kiến, Cuốc được cuốc.:))

TranKienQuoc nói...

'Kiến Quốc leo đồi, xuống suối, Cuốc được nước' chứ?
Con ND là ai đỏ? Phải xưng danh choa mới biệt.

Viên Thạch nói...

Sư Mẫu ơi thì phải Sư Tử thử đối nha chứ nhỉ !???

Viên Thạch nói...

Mà sao không đối lại với Viên Thạch bằng tên Nặc Danh nhỉ ? Chẳng hạn : NẶC DANH XUẤT CHƯỞNG, NẶC NÈ, CHƯỞNG TUNG CHƯỞNG !

Viên Thạch nói...

À quên : Nặc danh xuất chưởng, nặc nè, danh mất danh !

Sư tử nói...

Sư tử chịu thua sư mẫu rùj.
Mất danh rùj nên hổng còn danh đẻ xưng sư phụ KQ ơi. Huhu:((

QV nói...

Sư tử chắc là một phan của VT?

QV nói...

Xin sửa lại:
Sư tử chắc là một fan của VT

Viên Thạch nói...

Chú QV nói thế Nộ hết Danh bây giờ !!!