Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

NHẬP KHO (Huỳnh Văn Úc)


Câu chuyện tôi kể dưới đây là một câu chuyện vỉa hè vì vậy tôi không thể bảo đảm với các bạn về tính đúng đắn của nó. Không phải là vỉa hè Hà Nội mà là vỉa hè tận Moskva. Tôi được nghe nó trong khi ngồi chờ ở sân ga tàu điện ngầm Komsomolskaya. Nhà ga ngầm dưới đất được xây dựng với những bức tường bằng đá cẩm thạch, trên trần cao treo những chiếc đèn chùm to lớn chiếu sáng những tấm khảm đá pha lê xanh tinh tế và sắc sảo.


Phòng làm việc của Tổng thống Nga trong Điện Kremlin là một căn phòng được ốp gỗ với hai chiếc ghế bành bọc da đặt cạnh bàn làm việc và một lá quốc kỳ Nga. Ông Putin đang ngồi trên một chiếc ghế bành đó và đợi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga, ông Vladimir Alexandrovich. Ông  Alexandrovich đẩy cửa bước vào và sau khi được phép, ngồi vào chiếc ghế bành còn lại. Chủ đề cuộc nói chuyện hình như đã được sắp đặt trước nên vừa yên vị, ông Alexandrovich bắt đầu:
- Alexey Navalny sinh ngày 4 tháng 6 năm 1976 ở Moskva là luật sư, thành viên Hội đồng quản trị Aeroflot. Hắn là người sáng lập trang blog Live Journal chuyên viết về các vấn đề chính trị-xã hội nước Nga, đặc biệt nóng bỏng là các bài viết về đề tài chống tham nhũng, những bài viết thu hút cả triệu người đọc…
- Biết rồi. Bỏ qua cái vụ trích ngang lý lịch.
- Hắn là người chủ chốt của phong trào biểu tình và tụ tập đông người trên đường phố vừa mới xảy ra năm ngoái, đã từng lên bục diễn thuyết trước đám đông có cuộc lên đến hàng vạn người. Có lần trong khi diễn thuyết hắn dám gọi Đảng Nước Nga thống nhất-Đảng cầm quyền của chúng ta là đảng của những kẻ lừa đảo và trộm cắp.
Ông Putin nhíu mày. Ông Alexandrovich tiếp tục:
- Hắn đã tuyên bố ý định ra tranh cử chức thị trưởng Moskva vào tháng 9 năm nay. Đi xa hơn, hắn còn cho biết sẽ ra tranh cử tổng thống vào năm 2018.
Ông Putin đang chống tay vào cằm lắng nghe. Nghe đến đây ông bỏ tay đang chống cằm xuống gối, ngồi thẳng dậy:
- Nhập kho!
Là người hiểu tổng thống kể cả khi ông Putin chỉ nói có nửa câu, ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga không nói gì thêm, đứng dậy chào tổng thống rồi đẩy cửa bước ra ngoài.


Năm 2009 ông Alexey Navalny giữ chức cố vấn cho thống đốc vùng Kirov-ông Nikita Belykh. Người ta đã lập một cáo trạng trong đó nói rằng vào thời gian ấy ông Navalny đã lợi dụng chức vụ để đứng đầu một nhóm biển thủ gỗ trị giá 16 triệu rúp (500.000 đô la Mỹ). Số gỗ này là của một Công ty nhà nước có tên là Kirovles. Vậy là ông Navalny bị bắt giam và ra tòa hôm 18/7/2013 với bản án 5 năm tù giam. Hàng nghìn người ở Moskva và Kirov đã đổ ra đường để phản đối bản án, một số người đã bị bắt vì giằng co với cảnh sát. Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel lên tiếng phản đối bản án. Đại sứ Mỹ tại Nga, ông Michael McFaul nói rằng: “ Chúng tôi thất vọng sâu sắc đối với việc ông Navalny bị kết tội vì những động cơ chính trị hiển nhiên trong phiên xử này”. Sức ép của dư luận đã khiến cho nhà cầm quyền Nga phải tạm thả ông Navalny ra khỏi nhà tù ở Kirov. Vợ ông đã ôm hôn chồng trước cửa trại giam và hai người đã đi xe lửa trở về Moskva. Rồi sao nữa? Hồi sau sẽ rõ. 

3 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Vậy là bác Úc vừa có chuyến du hí bển về? Hay thật.

Nặc danh nói...

Tôi chưa được gặp thầy Úc,khi tôi được cử sang học tại Trường phòng không Odessa vào hè 1967 ,thì thầy chuẩn bị tốt nghiệp Trường phòng không Minck (cùng nghành học với tôi).Lớp của thầy toàn những cao thủ theo đường "HỌC", họ là những sinh viên giỏi của các Trường đại học Việt Nam được tuyển lựa gửi sang Minxk học, để mau chóng tiếp thu kỹ thuật sử dụng tên lửa phòng không C-75 còn có tên là Dvina mà Liên Xô cung cấp cho ta từ 1965.
Tôi đọc tất cả các bài của thầy trên bantroik5,tôi có thể hơi chủ quan mà nhận ra rằng thầy là người Việt Nam rất am hiểu tiếng Nga điến mức hoàn thiện ,nắm bắt những vấn đề xã hội ,chính trị cũa của sứ sở anh IVAN rất sát,khi ngồi tại Hà Nội.Những năng lực ấy theo tôi là do thầy tự trau rồi ,giống như cụ Lenin đã dậy" Học,học nữa ,học mãi".
Bài viết cũa thầy là bức tranh rất thực của đời sông xả hội Nga ngày hôm nay. Quả thật trong qiua1 trình thay đổi xã hội Nga có rất nhiều vấn đề ,trong đó có vấn đề dân chủ.
Tôi hình dung ra một ông già Việt ,ngồi ở một ga Metro Komsmonskaya Matxcova,ghi được sự kiện xã hội làm cho Phương Tây phản ứng về nền dân chủ "nhập kho" của Putin như vậy ,thì quả thưc thầy thầy rất tài.
Cám ơn tác giả .KC

Nặc danh nói...

Khi ra đường vô tình đi cạnh hai cô gái đang nhỏ to tâm sự mà hiểu được nội dung tâm sự của họ, thì có thể tự hào rằng tiếng Nga của bạn siêu rồi đấy.Một người bạn Nga nói với tôi như vậy. Bác Ut đúng là quá siêu.