Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Đám cưới xa hoa của con trai tướng CA Phạm Quý Ngọ




Tướng Ngọ đang nghĩ gì? Phải chăng đây là một đám cưới... chạy án 

Mạng xã hội đang xôn xao về bộ ảnh đám cưới xa hoa của ông Phạm Mạnh Hùng, con trai thượng tướng - thứ trưởng bộ CA Phạm Quý Ngọ. Thời điểm diễn ra đám cưới là ngày 11/12/2013, tức trước ngày tướng Ngọ bị 'ngã ngựa' khoảng độ một tháng. 


Đám cưới được tổ chức tại khách sạn 5 sao J.W. Marriott, thuộc loại sang trọng bậc nhất Hà Nội nằm trong Trung tâm Hội nghị Quốc gia và Hội trường Ba Đình. Khách sạn J.W. Marriott được giới thiệu có 1 phòng dành cho Phó Tổng thống và 1 phòng dành cho Tổng thống.

Cả hai cha con tướng Ngọ đều được nêu đích danh trong lời khai của ông Dương Chí Dũng liên quan đến các khoản hối lộ, chạy án vụ Vinalines. Ông Phạm Mạnh Hùng được nói là người đã dẫn ông Dương Chí Dũng đến nhà riêng của đại tá Trần Duy Thanh - cục trưởng C48 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng). Tại đây, ông Dũng hối lộ đại tá Thanh 20,000 USD để nhờ chạy án.

"Tôi nhờ anh Hùng con trai anh Ngọ, nhờ dẫn đến nhà anh Thanh. Tối 6-5, tôi đến nhà anh Ngọ, tôi điện cho Hùng nhờ dẫn sang nhà anh Thanh. Tôi gặp anh Thanh, đưa quà cho anh Thanh 20.000 USD và 1 chai rượu. Tôi biếu anh Thanh với mục đích anh Thanh giúp tôi trong việc bị triệu tập điều tra việc mua ụ nổi 83M." - Trích lời khai của cựu chủ tịch HĐQT Vinalines Dương Chí Dũng hôm 7/1/2014 tại tòa.

Nếu lời khai của ông Dương Chí Dũng được điều tra nghiêm túc, nhiều khả năng cả con trai tướng Ngọ là Phạm Mạnh Hùng cũng sẽ bị truy tố tội danh 'môi giới hối lộ'.

Đám cưới được tổ chức tại khách sạn 5 sao J.W. Marriott sang trọng bậc nhất Hà Nội. 
Gia đình ông Phạm Quý Ngọ có lẽ là những vị khách đầu tiên được tổ chức đám cưới tại đây.


Trở lại bộ ảnh đám cưới của ông Phạm Mạnh Hùng, phải nói đây là một đám cưới xa hoa đến mức tột cùng. Dù không ai biết chi phí chính xác là bao nhiêu, nhưng chắc chắn là với mức lương của một thượng tướng - thứ trưởng bộ công an thì có làm cả đời cũng không đủ.

Trong nhiều bức ảnh, ông Phạm Quý Ngọ xuất hiện trong đám cưới con trai mình bằng một bộ vest sang trọng, trông rất khỏe mạnh. Vậy mà chưa đầy một tháng sau, tướng Ngọ đột ngột đổ bệnh sau lời khai chấn động của ông Dương Chí Dũng.

8 nhận xét:

Nặc danh nói...

Danh mãi lưu truyền.

Nặc danh nói...

NGÀN NĂM BIA MIỆNG VẪN CÒN...

Nặc danh nói...

Xem ảnh đám cưới con trai ông Ngọ thấy dâu, rể, cha mẹ hai bên đẹp quá. Cảnh quan hôn lễ cũng cao sang, đẹp đẽ quá. Thương tiếc thay ,ông Ngọ qua đời đột ngột không kịp hưởng hạnh phúc cuả con cái. Chạnh lòng nghĩ đến cái đẹp tiếp theo của ông Ngọ mà thiên hạ đang xi xầm : Chết đẹp quá! Chết là đau đớn, mất mát mà sao thiên hạ lại bảo là chết đẹp :
"Với gia đình, ông vẫn là người chồng, người cha trọn vẹn, không tì vết và quan trọng hơn cả là một khối tài sản – chắc chắn là không nhỏ – còn nguyên vẹn, không bị báo chí đào bới, hay cơ quan điều tra vặn vẹo về nguồn gốc. Những cảnh ‘dậu đổ bìm leo’ gần đây cho thấy, chẳng những nhà cửa, biệt thự của các vị quan thất thế bị phanh phui mà chuyện đời tư, tình ái cũng không tránh khỏi bị phơi bày.

Sự ra đi vào lúc này của ông cũng khiến các đồng chí chưa bị lộ thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Ăn chia ở Việt Nam thường theo ê-kíp, ít có ai nuốt trọn một mình cả số tiền lớn như vậy. Chưa kể, con đường hoan lộ vù vù của ông, được thăng cấp, lên lon ngay cả lúc đang mang trọng bệnh, chẳng có gì đảm bảo là không dính tới những chuyện mua quan bán chức mà thiên hạ thường đồn đoán"...
Trước ngày ra đị, lo được cho mình, cho con cái, hậu thế và bè bạn phe cánh như ông, kể người viết Comm này thấy thật đáng phục. Nhưng cũng lo lo cho ông, không biết cái ý "bia miệng lưu danh muôn thủa" của Bạn Trỗi Comm ở trên là ý nói thiên về cái ý nào của " Đẹp" ? (TĐ)

Nặc danh nói...

Giặc nội xâm nguy hiểm hơn cả ngọai xâm.

Thắng k5 nói...

Đám cưới ngoài trời,không có nổi một mái che mưa nắng, nghèo đến thế mà còn sỹ diện sang trọng nỗi gì ?
nhận ra ông bạn mình ngồi sau vợ chồng tướng Ngọ, đó là anh Nghiệp, anh của vợ anh ngọ.

Nặc danh nói...

Với cái hàm thượng tướng ở VN, làm sao mà có đủ tiền làm cái đám cưới này ?

Lại còn cái căn hộ đắt tiền ở đường Lý Thường Kiệt Hà nội nữa ? Tiền dâu ra mà lắm thế ?

Doanh nhận thì không phải, suốt đời, cho dến khi chết, toàn ăn lương nhà nước (đủ ăn "ngon" và mặc "đẹp" thôi !!!) , chắc chắn là không thể có đủ những đồng tiền lương thiện để chi tiêu như vậy rồi !!!

Vậy mà, khi bị thằng Dung khai ra, miệng vẫn còn "leo lẻo" chối tội - đúng là "nghề nghiệp" công an !!!

"Cán bộ cao cấp", nhưng cái tâm thì quá "thấp cấp" !!!

Nặc danh nói...

Tại sao quan thời này không bằng "cái móng tay" của quan thời cụ Hồ nhỉ ?

Các bloger thử cho tôi biết lời lý giải, xem sao.

Vì tôi cũng như các bạn bloger đều đã và đang chứng kiến được hai "trang sử" nối tiếp nhau, của nước Việt ta. Nên chúng ta đều có sự so sánh rất khách quan.

Unknown nói...

k liên quan, nhưng mà hình đẹp

hạt điều rang muối vietnuts