Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Phân rõ bạn, thù (ST: Quang Vinh)

Nếu không xác định rõ bạn thù thì sẽ có nguy cơ mất nước, mà trước hết là mất lòng tin của người dân.
Mời đọc!

11 nhận xét:

Nặc danh nói...

Kẻ nào còn coi TQ là bạn bè đồng chí thì nên xin ra khỏi DCSVN mà gia nhập vào DCSTQ, rồi sẽ bị nhân dân VN xử.

Quang Vinh nói...

Có thể TQ tin chắc rằng hiện nay 1 trong 3 đại cường quốc quận sự Mỹ Nga Trung sẽ không có bất kỳ một ai muốn chủ động tiến công 2 nước còn lại vì lý do bảo vệ một nước khác. Nhiều lắm là lên tiếng tố cáo, phản đối ngoại giao, thậm chí hạn chế quan hệ thương mại. Nhưng hạn chế thương mại thì hại cho cả đôi bên. Vì vậy TQ cứ mặc nhiên tấn công xâm lấn các nước nhỏ hơn, như Phi hay VN. Như vậy, ta phải tự mình bảo vệ mình là chính, và tranh thủ tối đa công luận cũng như sự giúp đỡ của quốc tế, chứ không chỉ tố cáo và chờ đợi. TQ dẫu đông quân, nhiều tàu hơn, nhưng trên chiến trường VN thì TQ không thể huy động toàn bộ sức mạnh quân sự, và ta hoàn toàn có thể chặn đứng dã tâm xâm lược của TQ. Ta không muốn, và cũng không chủ động gây chiến, nhưng phải luôn sẵn sàng và có phương sách chống lại dã tâm của TQ. Trước mắt, ta phải cố gắng thoát khỏi sự lệ thuộc về kinh tế, văn hóa, tư tưởng. Không ít người vẫn còn ngủ mê trong quan hệ bạn bè đồng chí, không đánh giá đúng dã tâm của nhà cầm quyền TQ. Không ít doanh nghiệp và cán bộ quản lý kinh tế vẫn vì cái lợi riêng mà mang hàng kém phẩm chất, độc hại của TQ về đầu độc dân ta. Quá nhiều người vì lợi riêng mà đẩy nền kinh tế nước ta vào sự lệ thuộc. Phim ảnh, sách báo, thậm chí sách báo tuyên truyền sai về chủ quyền biển đảo vẫn lọt vào nước ta, thậm chí vào tận sách giáo khoa dạy cho học sinh cả nước hiểu sai về đất nước. Có người vẫn còn tư duy học theo TQ trong xây dựng phát triển xã hội nước ta. Có những việc ta làm chỉ để vừa lòng TQ mà mất đi lòng tin, tình cảm của người dân với lãnh đạo. Còn rất nhiều việc phải làm để nước ta thật sự độc lập.

Nặc danh nói...

Lãnh đạo VN đang ông nói gà(TT NTD nói không đổi chủ quyền, lãnh thổ lấy 1 thứ hữu nghị viển vông.quá đúng!), bà nói vịt(TL thì im,lo đi đêm với TCB và dường như đã gặp... ma.ông bộ trưởng quốc phòng thì bảo quan hệ hữu VN-TQ là tốt, đại cục là hảo,quân đội VN kiên quyết không tác chiến để giữ tình... Hữu nghị,còn chuyện biển đảo,giàn khoan hay Gạc Ma gì đi nữa chỉ là chuyện nhỏ, là tiểu cục-chẳng rõ ông ta có định nói cục... vs k?Việc kiện TQ ra tòa án quốc tế thì sợ làm đổ bát nước đầy,bất chấp thời cơ có 1-0-2.Xem ra tình hình nguy ngập lắm, khó khăn lắm, con dân việt ta ơi

Nặc danh nói...

Bạn thù luôn thay đổi còn lợi ích nhóm là bất di bất dịch. Nhóm ấy là ai thì chúng ta cần phân biệt để cảnh giác họ hô khẩu hiệu hay nhưng hô để dân làm. Họ không thể tự cầm súng bảo vệ của cải của họ đâu, bảo vệ non sông đất nước thì lại càng không, mà thay bằng "chuyến bay di tản hải ngoại" khi đất nước cam go. Người lao động thì luôn sống chết với mảnh đất này. Đó cũng là điều chắc chắn.

Nặc danh nói...

Đừng nghĩ chỉ có các bác trên mới chín người mười ý trong việc xác định bạn thù,còn nhân dân bên dưới đều dứt khoát rạch ròi nhé. Chưa kể các đc tận các chi bộ cơ sở, các bác hưu trí và CCB đã suốt một đời quen thói"quán triệt",ngay trong tầng lớp trung lưu, bình dân và kinh doanh,lâu nay qua Quảng Châu, Thượng Hải, Nam Ninh... thấy hạ tầng họ làm quá nhanh, quá hoành tráng, trong khi ta thì quá chậm, quá ì ạch và nhám nhúa, thì đã mất hết lòng tin vào"trên"mà cho rằng thà dể người tàu cai trị mà được như QC,QL còn hơn để mấy vị hiện tại dẫn từ nát bét này đến lụn bại khác. Không phải là nước mất thì nhà tan đâu.đây cũng là một thành công lớn của thâm mưu hèn hóa, dơ bẩn hóa,nô lệ hóa người việt của kẻ thù đấy. Rất mong các bậc thức giả cho ý kiến về việc này

Quang Vinh nói...

ND 21:46 nên phân biệt giữa nhận thức bạn thù và những kẻ sẵn sàng theo kẻ thù của nhân dân đất nước vì cái lợi riêng, mà người đời vẫn gọi là những kẻ bán nước. Và không một người có hiểu biết nào có thể nghĩ rằng kẻ cướp sẽ chia cho chủ nhà bị cướp những thứ có được. Pháp, Mỹ đều là những nước có nền dân chủ tiên tiến của thế giới, nhưng khi xâm lược nước ta thì không mang cái dân chủ đến cho đa số người dân VN. Vậy quân cướp TQ có thể lãnh đạo đất nước VN phát triển kinh tế hay sao? Chẳng ai ngu dại đến mức tin vào điều đó, chẳng qua là họ tự biện minh cho hành vi tiếp tay cho giặc, hoặc bực mình nói dỗi trước nạn tham nhũng của các quan ta. Chính xác là lũ nội xâm làm suy yếu đất nước, suy giảm niềm tin và có thể dẫn đên khả năng thất bại của đất nước trước họa xâm lăng. Còn tình trạng thượng tầng kém đương nhiên có lỗi hạ tầng, nếu 100% dân thường đều sáng suốt đúng đắn thì những kẻ tham lam dốt nát hèn hạ đâu có leo lên và giữ ghế được. Nhưng đòi hỏi toàn dân đều thông minh sáng suốt thì mới có lãnh đạo sáng suốt thì hóa ra lãnh đạo không là cái đỉnh của tam giác thuận mà là cái chóp của tam giác ngược sao?

Nặc danh nói...

Tóm lại dân ta bị nô dịch từ thời phong kiến, đến nô lệ cho nước ngoài nay CS cũng không khác phong kiến nếu không nói là cách cai trị i trang, vì vậy dân ta chưa biết cái dân chủ là gì kể cả dân chủ tư sản. Dân ta bỏ phiếu cho những kẻ cưỡi cổ mình đó thôi. Trách ai?

Nặc danh nói...

Nói đến phân biệt bạn thù,nguyên tắc quan trọng nhất mà người VN kể cả các anh BCT hình như vẫn chưa thuộc, là quyền lợi dân tộc là vĩnh cửu, còn ban hay thù thì luôn thay đổi để phục vụ cái vĩnh cửu,ví dụ mới nhất là 2 cựu tử thù Iran-Mỹ đang liên kết với nhau để chống phiến quân chiite tại Iraq.các lãnh tụ tôn giáo già nua,xơ cứng và cực đoan mà còn nhanh nhạy, uyển chuyển như vậy thì thật đáng phục, nhưng không khó hiểu, vì họ rất thuộc cái nguyên tắc trên. Một tiền lệ gần hơn là các ông tướng độc tài, quân phiệt và khát máu xứ Miến Điện,những kẻ đã bắn thẳng vào các vị sư, đã giết hại thậm chí nhiều ngàn người chỉ trong một cuộc biểu tình ôn hòa, nhưng đến lúc nào đó họ đã ngộ ra cái nguyên tắc trên mà kien quyết giải trung, thực hành dân chủ,thật ra họ cực kỳ mình triết mà chủ động thay đổi trước khi bị đám đông xé xác và trước khi bị lịch sử muôn đời rủa xả,và thực ra,khi đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết, họ chẳng những đã phụng sự mỹ mãn nhân dân họ, đã tăng tiến dân chủ 1cách ngoạn mục, đã đưa nước họ thoát khỏi cô lập và khủng hoảng, hòa vào dòng chảy hiện đại, mà dường như họ cũng chẳng mất gì quyền lợi, địa vị, họ đã chơi một cách tuyệt vời trò win-win với nhân dân họ, đất nước họ,và xin nhắc lại, bí kíp của họ không phải là tình hữu nghị-tài sản vô giá (mặc dù mức độ thâm nhập của TQ vào KT,VH,QS...nước họ là nhiều hơn VN) cũng chẳng phải dollars của CIA hay can thiệp diễn biến của bất kỳ thế lực thù địch nào,mà chính là các ông tướng Miến đã ngộ được cái nguyên tắc vàng nói trên.Về việc lựa chọn bạn thù của nước VN hiện nay, toi nghĩ đã đến lúc, thậm chí quá muộn để nói thẳng là VN chỉ có 2 lựa chọn rất rõ: hoặc tiếp tục làm thuộc địa kiểu mới của TQ,để nó tiếp tục hoàn thành quá trình lũng đoạn ta mọi mặt nhằm phục vụ chiến lược bành trướng của chúng và để nước ta dân ngày đẹp trời rất gần sẽ vinh dự được chính thức hưởng thân phận nhu nước Tân Cương,như người Tây Tạng. Hoặc lựa đi với Mỹ và phương tây, thực hành dân chủ, như kiểu Miến chẳng hạn,qua đó giải trung, khơi dậy sức mạnh giữ nước và xây nước của dân tộc, ta không nên liên minh với mỹ hoặc bất kỳ ai để chống TQ,nhưng ta phải liên minh với mỹ,nhật, philippin,úc,ấn, châu âu để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta, ta không bài hoa nhưng ta phải quyết chống bành trướng đại hán, và những điều đó với, mọi nơi, mọi lúc, cái nguyên tắc vàng nói trên: quyền lợi dân tộc trên hết và vĩnh cửu, còn chọn bạn thù là giai đoạn và cũng chỉ để phục vụ quyền lợi dân tộc mà thôi, họ chơi con bài VN được, tại sao ta không chơi được con bài mỹ,con bài nhật,con bài pháp, đức như họ được? Dòng cuối tôi muốn viết hôm nay là một sự thật lịch sử "cay đắng" với những người con ông cháu cha như lính Trỗi chúng ta,rõ ràng đến cay đắng, hiển nhiên đến cứa lòng, đơn giản đến bống rát, nhưng không thể hèn nhát hoặc ích kỷ mà không nói ra,đó là 40-60 năm trước đây trên vạch xuất phát của lịch sử, với 1 bên là VNDCCH,bắc Triều Tiên, Cam Pu Chia dân chủ của PolPot,Rumani của Ceaucescu,Anbani của Anver Hotja,nghĩa là bên của các anh em đồng chí của TQ(chưa kể LX và các đàn em đông âu) tự tin vào sức mạnh long trời lở đất của chủ nghĩa này, tư tưởng nọ,tự tin vào sự tất thắng của trận đấu''ai thắng ai"và bên kia là lũ tay sai,phản động, ôm chân đế quốc mỹ như nam hàn, đài loan, nhật bản, thái lan,mã lai vv...thật ra là những nước chọn Mỹ trong bài toán chọn bạn,thù như chúng ta hôm nay, và sau 40-60 năm, so sánh rất rõ ràng cho bài toán bạn thù,một bên là các nước nghèo nàn, lạc hậu,phên thuộc cho TQ,chuyên chế kiểu phong kiến, thậm chí trở thành bạo chúa, diệt chủng chính dân tộc mình-còn bên kia là một loạt các phép màu kinh tế chỉ trong 1 thế hệ,các quốc gia nhỏ nhưng hùng cương, dân họ giàu, nước họ mạnh, xã hội họ dân chủ, công bằng, văn minh chí ít là hơn VN ta.So sánh thế, dù đau đến đâu, cũng là giải đáp cho bài toán chọn bạn thù của VN hôm nay

Nặc danh nói...

Có lẽ nên nhắc lại một điều ai cũng biết là liên minh với nước nào không có nghĩa là theo nước đó. Khi liên minh, người ta xem xét trên quyền lợi quốc gia, còn theo ai được xem xét theo quyền lợi của người cầm quyền. Rất nhiều quốc gia từ chỗ theo Mỹ đã chuyển sang liên minh với Mỹ, họ tìm cái lợi khi hợp tác với Mỹ nhưng vẫn giữ quyền độc lập, thậm chí có thể làm trái ý Mỹ vì lợi ích quốc gia của họ. Mỹ cũng dần bỏ kiểu lập chính quyền thân Mỹ,tuyệt đối trung thành với Mỹ, chỉ biết phục vụ lợi ích của Mỹ vì khi đó họ phải phản bội dân tộc, và đương nhiên không thể ổn định bền vững. Các chính quyền thân Mỹ chuyển dần sang thân thiện với Mỹ nhưng không lệ thuộc Mỹ, và chính những nước này mới làm lợi cho Mỹ chứ không phải các chính quyền dễ bảo. Đương nhiên với quan hệ 2 bên cùng có lợi thì được cái này phải mất cái kia, không thể giành cả về mình. Còn mối liên hệ với TQ thì hiện nay trên cả thế giới nó không mang lại lợi ích cho bất cứ đất nước sở tại nào, mà chỉ mang lại lợi ích kinh tế và củng cố địa vị cho một nhóm có quyền lực. Vì chỉ có một nhóm được hưởng lợi nên nó khoét sâu mâu thuẫn trong chính lòng đất nước đó, dẫn đến cảnh chính quyền đối lập với nhân dân, mâu thuẫn nội tại ngày càng sâu sắc và đương nhiên đến lúc nào đó nó sẽ bùng nổ. Chính sách quyền lực mềm mua các lực lượng cầm quyền ở các nước nghèo sẽ đưa các nước lệ thuộc vào TQ khá nhanh nhưng không thể bền vững, những kẻ cầm quyền tham nhũng mưu lợi riêng dựa vào sự chống lưng của TQ sẽ trở thành đối lập với người dân. Sau cam chịu sợ hãi sẽ là căm giận, uất ức và phản kháng. Sự kiện Dàn khoan có thể là điều cảnh tỉnh nhắc nhở cả thế giới về TQ, và những ai còn mê muội có thể phải suy nghĩ lại. Còn một nhóm nhỏ nào cố bám theo TQ thì họ sẽ lộ mặt phản dân hại nước và sẽ bị trừng phạt, mà tôi tin chắc ngay con cháu họ cũng không thể chấp nhận họ.

Nặc danh nói...

Muốn nói gì thì nói kẻ nào tin TQ là tay sai trục lợi mà thôi, hãy xem cách họ muốn hy sinh đến người VN cuối cùng trong chống Pháp và Mỹ của VN thì cũng rõ cái tình "hữu nghị" ngày ấy. Họ có tư cách gì mà khiến VN hy sinh? Rồi Khme đỏ, Chiến tranh 1979, chiếm Gạc Ma 1988.... "ta" im như thóc trước bao tính mạng con dân bị giết? Dân ta sợ nhất là lệ thuộc Tàu, nếu lệ thuộc Tàu lần nữa thì những chiến công đánh Pháp và đánh Mỹ trở thành số O? thật đau xót cho những người đã hy sinh vì đất nước này! Ta chẳng gây thù oán làm gì nhưng phải khôn ngoan để biết ai tốt ai xấu,là bạn là thù của VN. Kẻ nào coi Tàu là bạn lúc này chính là kẻ bán nước cầu vinh, không có lý luận nào che đậy nổi đâu!

Nặc danh nói...

Phục cái nhà bác 01:21 bỏ cả trận cầu world cup mà viết còm