Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2011

CHUYỆN VUI BỘ MÔN: CÓ GÌ ĐÂU ANH… (Tiến "gù")


Vào những năm 70 thế kỷ trước. Bộ môn tôi (Xe QS) có anh N…người coi mọi việc đều có thể …nên khi gặp việc gì liên quan đến mình anh đều có câu nói cửa miệng rất nổi tiếng “CÓ GÌ ĐÂU ANH…” Vài cái “có gì đâu anh…”điển hình:

1-/ Hồi ấy Bộ môn tôi thường tổ chức “lao động kỹ thuật” để kiếm thêm tiền cho giáo viên vì cuộc sống khó khăn. Hôm ấy chữa xong một chiếc ô tô tải ГAЗ-51, cần phải đi thử để kiểm tra, điều chỉnh hoàn thiện, anh N…hăng hái : “Để tớ”, anh phăm phăm trèo lên xe, một vài người gàn: “ Thôi ông N…ơi, ông làm gì có bằng” anh N…: “Có gì đâu cậu…tớ lái máy kéo mãi…”(anh vốn là công nhân trạm máy kéo ở HaNamNinh đi bộ đội!) Thế là anh lên xe và lái đi, nhưng cũng khôn , anh tính đưa xe sang sân vận động trường thì …bố mày tha hồ chạy… có lỡ thì cũng chả sợ đâm vào ai! Oái oăm thay, khi anh đi sang khu Bảo Sơn để vào sân vận động, gần đến barie, anh bấm còi để vệ binh mở cổng… …còi đã chữa đâu mà kêu!... anh vội vàng thò đầu ra kêu : “Mở cổng! mở cổng!...”, một chú vệ binh chạy ra thấy một chiếc xe ô tô biển xanh và một ông công nhân áo xanh(anh N…mặc quần áo bảo hộ) lao ầm ầm vào cổng thì vội vàng chạy ra giương súng lên cản lại,…anh N…càng “cà cuống”, phanh chả đạp …nhấn bàn đạp ga …ù ù thế là “bốp, …chát, …khịch …khịch…”Chú binh nhì vệ binh hoảng hồn nhẩy cẫng sang một bên, …barie gẫy nát, …xe ô tô…nằm im…Trên xe nhẩy xuống, anh N…mặt mày nhem nhuốc toàn dầu mỡ, trợn mắt quát:
“ Tao đã kêu “mở cổng ra” sao mày không mở?”
“Dạ …cháu có biết chú là ai  đâu mà …mở cổng”-Binh nhì nhìn chiếc barie tan nát thì hoảng hồn.
“Tao ở Bộ môn Xe chứ còn ở đâu nữa, …tại mày nên bây giờ xe chết máy rồi đấy…”
“Chú làm gẫy barie rồi”
Lúc ấy, đội trưởng vệ binh, cán bộ văn phòng chạy ra
“Việc gì đấy?..Ai đấy?..À anh N…đấy à? Sao thế anh? ..Chết chửa!..Anh đi thế nào mà lại đâm tan barie thế này?”
“Có gì đâu anh…tại chú vệ binh không mở barie…”
“Cháu biết là xe gì mà mở”
“Đúng rồi, xe này là xe dân sự, … Anh không vào bảo cháu nó thì làm sao nó dám mở barie!”
“Có gì đâu anh…phanh xe nó không ăn…với lại tôi thò đầu ra hét to lắm rồi đấy chứ…”
Mọi người xúm vào đẩy chiếc xe hỏng sang bên đường để lấy lối cho xe của Thủ trưởng đi ra, thấy barie bị gẫy lại nhiều người xúm xít lại xem, Thủ trưởng xuống xem
“Có việc gì đấy?”
Đôi trưởng vệ binh: “Đồng chí N…”
Anh N…sấn lên trước, cướp lời: “Báo cáo Thủ trưởng ! Không có gì đâu ạ! Có gì đâu thủ  trưởng …có cái barie bị gẫy thôi mà…”
“Các cậu giải quyết đi nhé”
“Vâng ạ”
Phòng hành chính: “Anh N!…chiều nay anh cho làm ngay barie khác, Thủ trưởng về thấy không có là gay đấy!”
“Có gì đâu anh…”
Vâng!...Có gì đâu anh…anh N…vào xóm xin tre, ì ạch vác ra, có gì đâu anh …đẽo đẽo đục đục, có gì đâu anh…sơn sơn, lắp lắp, có gì đâu anh…mất cả buổi trưa lẫn buổi chiều là …xong ấy mà!Có gì đâu anh…!

2-/  Bộ môn tôi sơ tán ở Xóm Vẽn (Vĩnh Yên), anh Lê Hồng L…chiều phải đi họp ở Tam Lộng, xe đạp bị hỏng, anh chữa mãi mà không được. Anh N…ở nhà bên sang chơi
“Xe sao thế anh?”
“Nó bị hỏng cái líp mình chữa mãi không được”
“Ồi, có gì đâu anh…hỏng líp hả? Để đấy em làm tí xong ngay!”
“Ôi thế thì may quá! N…hộ mình nhé!”
“Vâng! Có gì đâu anh…
Tích tắc, tích tắc, …những tiếng kêu rất chậm rãi của chiếc đồng hồ báo thức không hề làm anh N…bối rối…, đứng lên, ngồi xuống…có gì đâu anh…nó sập cá ấy mà…?
Ba tay giáo viên đi lấy cơm trưa đi qua
“Anh N…làm gì đấy?”
“À, sửa cái líp cho anh L…”
“Chuẩn bị cơm anh nhé!”
“Ờ, có gì đâu…xong bây giờ đây”
Ăn cơm!
Anh L…: “Xong chưa N…”
Có gì đâu anh…em lắp một cái là xong thôi mà”
13h!
“Xong chưa N…tớ phải đi, vì 14h họp rồi”
Có gì đâu anh…anh lấy xe em mà đi! ! !”
“Có gì đâu anh…”chiều hôm ấy anh N…dắt xe của anh L…ra “tựn” Dốc Láp để sửa.
Chiều về
AnhL…: “Thế nào rồi N…”
Có gì đâu anh…em mang ra Dốc Láp nó làm một tí xong ngay ấy mà”
“Cho mình gửi tiền”
Có gì đâu anh…thôi…Có gì đâu anh…! ! !”

(Ngày 22/12/2010 Bộ môn Xe QS họp mặt tại CT125, nhắc đến chiếc barie bị gẫy, mọi người đều chưa biết làm cách nào để có được “kỉ vật” đó trong dịp 45 năm HVKTQS?)

                                                                                                            Tiến “gù”

Không có nhận xét nào: