Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011
Cao Tư lệnh chúc mừng nhân Quốc khánh 2/9
Mời vào blog của Cao!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
blog của Cao có nhiều ảnh quý và bạn quý!Cảm ơn CTL!
Cám ơn a.KQ đã làm cầu nối với những người bạn quý.
DH
Đăng nhận xét