Mộ nhà thơ và cô Bội Trâm (cô giáo 1 số bạn Trỗi k7, k8) được xây dựng ở Thừa Thiên-Huế. Những người yêu quý ông, bà đã cùng nhau góp sức xây mộ. Trong đó có cả vợ chồng bác Tôn Gia Khai.
Mời xem!!!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Thứ Hai, 10 tháng 1, 2011
Góp cát, đá xây mộ nhà thơ Phùng Quán và cô giáo Vũ Thị Bội Trâm (Bee)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét