Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

Thăm tư gia của Nhất Trung

Câu cá ngay. Anh Ba chả là tay sát cá.
Vì 2 cháu sống trong Tp mà vợ chồng bạn mua 2 căn hộ ở khu dân cư mới Conic Q7. Nhân tiện có Trung Quốc k7 vào, chúng tôi rủ nhau đến thăm. Đoàn có thêm anh Ba Hưng.
Phi xe ra đại lộ Nguyễn Văn Linh, đi thêm 4km qua 2 đèn xanh đèn đỏ, đến cái cần cẩu to tổ bố thì rẽ phải vào khu chung cư Conic. Ông bạn đang câu cá trê, chạy ra đón. Anh Ba cũng cầm cần nhưng chả chú nào cắn câu. Rồi cả hội rút về nhà.
Nhà bạn tận tầng 12 (cộc đầu), mát mẻ, có view nhìn ra 4 phía rất đẹp. Từ đây thấy toàn cảnh Tp đang phát triển.


Cháu nội của Nhất Trung bụ bẫm (trộm vía!), đáng yêu. Nhìn tướng dám thay ông nội làm "CSGT" (chỉ sài...) ở đoạn miền Trung.
Trưa nay khổ chủ chiêu đãi cá trê rán (do chính tay Nhất Trung câu ở lạch gần nhà) cùng khô rắn Biển Hồ Campuchia và salami Đức của mấy ông khách "góp vui". Có thêm chai vang Chile không phải dùng nút li-e. Ấy cũng là cái lễ "xin các cụ cho lên làm ông nội".
Mời thêm Quyết "dê đê" k8 và phó nháy Đắc Hòa k7 đến "tham chiến". Thế ra là có họp Trỗi k5, k7, k8 cùng anh Ba Hưng "phụ huynh của 3 cháu trường Trỗi" (Thanh, Khánh, Tuyên họ Đoàn Mạnh).
Mời xem phóng sự ảnh:



Vậy mà phải dọn đồ nghề lên thăm cháu.

Từ tầng 12 nhìn về Q5.

Khu biệt thự liền kề Conic.

Đường về Phú Mỹ Hưng.

Đường đi miền Tây.

Khi bà chủ nhà rán cá trê thì cánh đàn ông uống cà phê, tán láo.

Về hưu cứ lang thang bạn bè như thế này thì quá là tiên!

Quyết: "Nhà tao số 10, đường số 2 Conic. Dễ tìm thế mà mãi mày...". Đắc Hòa: "Bên kia à? Sao đăng biển "bán nhà"?". "Nợ ngân hàng nhiều quá".

Chủ nhà dành hẳn gác thượng 300m2 làm nơi tiếp khách. Gió trời lồng lộng, điều hòa tự nhiên, tha hố hút thuốc, nói hơi bậy mà "thằng chống gậy" của Nhất Trung không nghe thấy gì.

Phụ nữ VN vốn hay lam hay làm, chả chịu ăn, chỉ lo nấu nướng, tiếp tế.

"Biết khách đông, trời nóng nên tôi đã mua sẵn 2 quạt gió tự động", Trung chỉ tay khoe.

Cuối cùng mới tâm sự với bà chủ. Trung Quốc tranh thủ ngả bàn đèn.

Lộ hàng: thực đơn trưa nay có cá trê nướng, bò bắp luộc, salami, dưa chuột và R, B.

19 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chả gì hạnh phúc bằng!

Viên Thạch nói...

Chú KQ đi đâu cũng mang theo laptop cùng máy ảnh ạ ? Tin tức post lên nhanh thế ! Ấn tượng với nơi tiếp khách của chú NT quá !

Nặc danh nói...

Cá trê câu được, cả nhà không ai biết ăn, AE đến "dọn hộ" no nê, lại còn được cám ơn. Sướng!
Ra đường lôi máy ra tính chụp căn "nhà mặt tiền Đại lộ NVL" của bác NT, nào ngờ hết pin. Lại có lý do để lần sau đến nhậu tiếp...
ĐH

TranKienQuoc nói...

@Viên Thạch: Mọi khi đi xa thì mang nhưng hôm nay không cần vì biết ở nhà chú NT có máy rồi. Làm dăm ba câu ra cái điều có phóng sự, ảnh đưa lên sau chút cho nó mang tính "thời sự".

Nặc danh nói...

Ban quản lí chung cư dành riêng không lấy tiền 300m2 ở sân và 300m2trên trần để chú NT tiếp CCB.
Ở đó chú NT lập hội câu, toàn các đ/c về hưu. Cũng ý ới rủ nhau đi câu lạch nọ, lạch kia rồi mang kết quả về khoe và "dậu".

tranbachai nói...

Gia chủ đâu không thấy lên tiếng nhỉ. Ít nhất cũng tiếp tục mời anh em đến câu cá trê chứ.

Thủy Nguyễn nói...

Hè này nếu mọi thứ ổn định, cháu sẽ vào SG chơi.
Cứ dịp hè là họ hàng trong SG lại alo mời vào nhưng bố mẹ cháu ko đồng ý. Hy vọng là hè này cháu sẽ thuyết phục được bố mẹ, bằng ko thì cháu cứ đặt vé trước. Hihi... Các chị cháu có phương châm: Đi chơi là phải quyết tâm!

Nhat Trung nói...

@Bachai:Hôm KQ mới"xuất bản"thấy ít còm quá nên hơi bùn.
Mính có ý tưởng câu được thì tổ chức nướng luôn tại chỗ nhưng chắc khó thực hiện vì lỡ ko câu được.Nếu câu đủ"quân số"sẽ lại tổ chức.Nếu ko có công việc này thì buồn chết.
@KQ:Còm mà k phải viết theo dạng chữ nghiêng là hay rồi.Nhiều lúc đọc ko được hết muốn còm.

TranKienQuoc nói...

Nó phọt phẹt là thực trạng IT của VN ta. Phải kiên trì chứ, NT! Cái cần là tâm sự được với anh em, bạn bè.

Viên Thạch nói...

Chú NT ơi, chú câu cá tại cái hồ hay cái ao đấy ạ ? Cứ ngồi một buổi là có cá để ăn thế này thì hấp dẫn quá ! Có lẽ, thỉnh thoảng cũng nên mua cá giống về thả rồi chờ nó lớn lên để câu chứ chú nhỉ ?

Nhat Trung nói...

@Viên Thạch:Trong Nam con sông nhỏ hơn sông lớn gọi là RẠCH.Nếu mua cá giống về thả vào rạch thì toi.
Chắc đủ cá thì lại "họp",bác BA còn để quên mũ,ĐH thì hết pin máy ảnh...nên sẽ quay lại thôi.
Sáng nay TM K4 đến chơi,sau khi lên sân thượng làm vài"pô"mời ăn cơm để làm tý(hôm qua câu đc 2 con)nhưng ban chối từ.Hai thằng xuống ăn bánh cuốn dưới nhà,uống nước rồi tạm biệt.TM khen bánh cuốn ngon vì khi gọi mới tráng.

Viên Thạch nói...

Xem cái ảnh "lộ hàng" đã thấy thèm lắm rồi, giờ chú lại giới thiệu món bánh cuốn khi gọi mới tráng thì chết rồi ! Chắc mai cháu phải đi ăn bánh cuốn thôi !

Nhat Trung nói...

K ngờ VT lại có tâm hồn AU phết!Hôm nào đi với KQ thì thỏa lòng ước mong.

Viên Thạch nói...

Chú NT nói thế mà chẳng thấy chú KQ nói gì !

TranKienQuoc nói...

Nếu cháu blood thì chú afternoon!

Viên Thạch nói...

Oh My God !
Đang nhăm nhe biến tư gia nhà chú NT thành quán quân comments, chú KQ "nhiệt huyết" thế này thì...!

TranKienQuoc nói...

Còn tiếng Đức là:
Nếu cháu Blut thì chú Nachmittag!

Viên Thạch nói...

Cháu biết câu ấy nói theo tiếng Nga và tiếng Pháp nhưng không biết chuyển sang tiếng Hán thì nói thế nào ạ ?!

Nặc danh nói...

Tiếng Tàu:
Nếu cháu "xuè" thì chú "xìa wủ".