Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Uống nước nhớ nguồn (Ngô Hạnh)



Uống nước
                  nhớ nguồn
Ta nhập tâm từ lời ru của mẹ
Lắng đọng trong ta bài giảng của thầy.
Có những điều không biết hỏi ai đây
Chính người lớn thật là khó hiểu:
Đã phá bỏ đi biết bao đình miếu
Nơi tôn thờ thần thánh có công xưa?
Lịch sử có trang còn chua xót đến giờ
Công thần Nguyễn Trãi chính Vua Lê xử trảm?
Vị Đại tướng lừng danh Nguyên Giáp
Điện Biên Phủ còn kia trang sách vắng tên Ông?
Bao liệt sỹ hy sinh trên các chiến trường
Được trả nghĩa bằng những trò quy tấp rởm
Cờ mở trống dong bởi những tên bịp bợm
Tìm được một hai nhưng đau vạn linh hồn?
Người lớn ta chớ vỗ ngực rằng khôn
Hãy giải đáp những băn khoăn con trẻ!
Câu hỏi ấy lẩn quất trong ta từ bé
Nay răng đã long vẫn chưa được trả lời.
Uống nước nhớ nguồn đâu chỉ nói mà thôi!
                                                               12/2013

Không có nhận xét nào: