Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Ảnh chụp mộ Nguyễn Văn Hòa và Hoàng Châu Linh

Ảnh do Hoàng Châu Long mới đi Quế Lâm về cung cấp:
Cạnh hố đã đào, bên tay phải là mộ Hòa.

Nhìn ra xa thấy 2 quả núi.

Khoảng trống là mộ Hòa và mộ Linh.

4 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Tôi nhớ hè 1968, chiều chiều hay đi bộ từ trường mới ra rồi đi tắt lên mỏm đồi cao là tới 2 ngôi mộ của Hòa, Linh. Bia mộ xoay về đúng hướng này, sau lưng là quả núi.
Sau này, năm 2003, đến thắp hương cho Hòa, Linh và các cô chú và các bạn HSMN chết ở BV Quế Lâm và BV Nam Khê Sơn thì đi theo hướng khác nên không tìm thấy mộ 2 bạn Trỗi mà gặp ngay khu mộ VN, ở khu bằng phẳng hơn.
May là anh Tâm năm 1993 đến thăm mộ cha (cán bộ cấp tỉnh ở Quảng Ninh, chết tại BV Nam Khê Sơn), đã vẽ lại sơ đồ mộ chí. Khi đó mộ Hòa và Linh vẫn còn bia. Anh còn ghi: ngày mất của Hòa là 19/2/1967. Tận 2007 anh mới đón được hài cốt cha về.
Long đã liên lạc được với anh Tâm và sẽ theo chỉ dẫn của anh.

TranKienQuoc nói...

Khi ấy lau sậy cũng mọc dày, che kín các mộ nên càng khó tìm. (2003).

Nặc danh nói...

Gia đình anh Linh đã đưa anh Linh về VN rồi. Còn mộ phần của anh Nguyễn Văn Hòa hiện đã bị một gia đình chưa biết bốc mộ rồi. Em là Thu Hà, số ĐT 0905134747 em của anh Hòa. Rât mong các anh có thông tin gì mới cho em biết với. Em gọi cho anh Quốc mà không được. Nếu anh nhận được thông tin này gọi lại cho em ạ. Cám ơn các anh rất nhiều

TranKienQuoc nói...

Hà ơi, anh đã liên lạc được với Mai. Phải tiếp tục, em ạ.