Mời ngắm bà nhảy!
Bài đăng Phổ biến
- Vài cảm nhận qua chuyến du lịch New York (Qx)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Người Hoa ở HN (ST: ĐB)
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- Gặp gỡ của 4 lính Trỗi KGU (Chu Kì Minh)
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Vui cuối tuần: Còn 9 tháng nữa... con ạ! (ST: Viên Thạch)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Quá giỏi và quá khỏe. Con người tràn trề nhựa sống.
Chất lượng cuộc sống tốt làm cho con người thấy tự tin,tâm trạng thư thái không bị cái "Già" quấy quả.
Với mình cho rằng không cần sống quá lâu , mà cần thời gian cuộc sống vừa phải,song sống có chất lượng ,muốn vậy tự thân phải chăm lo cho sức khỏe,tinh thần của mình. Không biết điều đó có mâu thuẫn không?
Chỉ nói được câu: Bái phục! Cần học tập đừng nghĩ mình đã già!
Đăng nhận xét