Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Xót lắm Biển Đông ơi! (Ngô Hạnh)

Đã bao năm bức bối oi nồng
Nay ập đến cơn dông cuồng nộ
Dã tâm kia hiện nguyên hình của nó
Để dân mình vứt bỏ “chữ vàng” đi
Hết cái thời tình đồng chí chi chi
Không còn kẻ dám dối lừa “bốn tốt”
Chuyện hiển nhiên chẳng làm ai đường đột
Bởi tháng năm chúng gậm nhấm biển ta
Bảy mươi tư đã chiếm trọn Hoàng Sa
Tiếp đến Gạc Ma mất năm tám tám.....
Vẫn biết rõ láng giềng thâm độc lắm
Đáng buồn thay vẫn im lặng đớn hèn!
Dẫu có sao thủy triều vẫn cứ lên
Biển đảo đó vẫn muôn đời Đất Việt
Phải giữ lấy lòng dân ta đã quyết
Trang sử này xót lắm Biển Đông ơi!
                                             23/5/2014

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Còn xót mãi tác giả ơi
Kêu thì kêu thôi chứ đâu thấy chân trời!