Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Sơn Hà Xã Tắc (Vũ Quốc Hoạt)



Xin gửi các bác một thế cờ mang hình bản đồ VN với Hoàng Sa-Trường Sa.
Tác giả là Vũ Quốc Hoạt.
Nguôn: http://nguyenduyxuan.net/nhip-cau-be-ban/chu-but-gio-thieu/3489-t-quc-vi-hoang-sa-trng-sa-trong-th-c-c-ao

Xin các cao thủ chỉ giáo cho, chứ 3Chai thấy thế cờ này gián điệp tốt đen của Bắc Phương nó đã nhập cung Vua Nam. Nó dí 1 phát nữa là Nam Quốc mất Vua. Hay là cứ để cho chúng nó bắt mịa nó Vua đi, quân Nam bày đánh trận mới không Vua xem có giữ được sơn hà xã tắc?

21 nhận xét:

CB nói...

Lâu lắm không đánh cờ, nhưng biết BH muốn thử trí anh em, nên xin đối lại như sau:
-Việc đấu tiên tốt đỏ 8c đánh sang, diệt pháo đen, bắt buộc tướng đen phải chạy về e9.
-việc thứ 2 là pháo đỏ l3 diệt pháo đen e3, như vậy thế trận sẽ bình quân.
Còn tiếp theo?????
Mời các khổng Minh đấu tiếp...

tranbachai nói...

Hay hay! Pháo Hoàng Sa đã nổ. Vấn đề là phải ra tay trước. Quân và dân thảy đều nghiến răng căm giận, mà triều đình chỉ biết lui hoài.
Tốt đen E1 diệt xe hồng D1, lưỡng chiếu.

CB nói...

Tối hôm qua mới nhớ lại toàn bộ các nước đi của cờ tướng, nên xin trình bầy lại BH đừng giận vì xin đi lại nghe.
Đầu tiên phải xin phân tích lại là tình hình bàn cờ quân đỏ có 1 xe, 2 pháo, 2 mã và 2 tốt nhập cung=2 xe,
quân đen 2 xe, 2 pháo, 1 mã và 1 tốt nhâp cung.
Vây quân đỏ sẽ thắng, còn chiến thuật là:
Tấn công và phòng thủ phải song toàn:
bây giờ mới bắt đầu đấu với BH:
1- tốt đỏ c8 diệt pháo đen d8, chiếu tướng, bắt buộc tướng đen phải chạy vào e9.
2- xe đỏ d1 diệt hiểm họa tốt đen e1.
Xin mời BH...

tranbachai nói...

pháo e3 diệt xe e1

tranbachai nói...

Ghi chú: 3Chai chỉ nghĩ được trước 1 nước, trên thực tế quân Bắc thâm hiểm hơn nhiều, các bạn cẩn trọng.

CB nói...

mã h1 diệt xe f2

TranKienQuoc nói...

Các bố đánh cờ trên BT5 hay thật!

CB nói...

Lâu lắm không đánh cờ tướng, nhưng hôm qua thấy bạn bầy ra cờ thế, nên chỉ tính nhẩm về tương quan lực lượng CB khẳng định là bên đỏ sẽ thắng, nên đi nước cờ thua đầu tiên để mời tất cả các bạn cùng chơi cho vui.
Hoàn toàn CB chỉ đánh ở trong đầu thôi, chứ không trên bàn.
chỉ có 1 điều chắc chắn là bên đỏ sẽ thắng trừ khi một nước cờ đặc biệt nào đó.
Hiện nay chiến thuật của CB là: tính theo tương quan lực lượng là hơn, nên:
tấn công và phòng thủ phải như nhau, nhưng cứ đổi quân thì cuối cùng CB sẽ thắng.
tối nay sẽ chờ nước đi tới của BH.
chúc BH cuối tuần vui nhé.

QV nói...

KQ làm ảnh bàn cờ theo nước đi của 2 bên để mọi người tiện theo dõi đi. Ván cờ rất hay.

tranbachai nói...

QV nói trúng cái bụng mình quá. Nhờ KQ hay bạn nào vẽ hộ cái bàn cờ, chứ tớ không tưởng tượng được bàn cờ trong đâu như CB.

CB nói...

Trong bộ óc con người, trí nhớ là hình ảnh chứ không phải chữ viết, nên con người nhớ tới người thân, quen, đường phố,vv, là những hình ảnh đó trong bộ óc.
Khi đánh cờ cũng vậy, tất cả vị trí hay quân gì trên bàn cờ đó là hình ảnh trong bộ óc của người tính nước cờ.
Mấy bạn ở bên trang blog kia không thích tiếp tục đánh nữa nên thôi cuối tuần vui nhé BH.
hy vọng một ngày nào đó gặp lại để cùng thưởng thức cốc bia Foster.

tranbachai nói...

Có gì đâu, CB cứ tiếp tục đi. Quân ta bên kia hay bên này, tóc xanh hay tóc bạc, có khi nào là chẳng chí chóe.
Nhưng tại sao CB lại chọn Foster?

CB nói...

Beer của Úc mà.
đó là bia ngọt, larger mình thích uống, dân Anh thì lại hơi khác hơn, chúng nó thích uống bia đắng (IPA Indian pale army) là dân chính gốc Anh thích uống.

tranbachai nói...

@CB. Foster có quảng cáo trên TV VN nên quân ta nhiều người cứ nghĩ ở Úc thì phải uồng Foster.
Cậu đang ở UK à? Tớ có ở London 2005-2007 và Oxford 2003-2004. Uống Guinness cũng thích, hơi có vị ngậy, hạp khi trời lạnh.
Sao không tiếp tục ván cờ đi.

CB nói...

Guiness là bia đặc sản của Ireland, người Irish phần lớn uống bia đó, nên cứ thấy ai uống bia đó BH có thể đoán đó là người Irish, sẽ đúng 90%, dân Nhật du lịch sang đây cũng thích uống bia đó, mình uống đủ loại, nhưng thường và thích Foster hơn.
mình ở đây từ 1980.
đánh ở bên kia các bạn không thích nên không đăng tiếp nữa.
BH:tốt f3 ăn mã f2
CB: tượng c0 ăn mã e2

tranbachai nói...

Xe E7 tiến E6 (đuổi pháo)

CB nói...

Đây chính là vị trí xe đó không thể nào chạy đi đâu được:
tốt d8 tiến d9, chiếu tướng

CB nói...

bắt buộc:
sĩ đen e8 phải đánh tốt d9
-mã đỏ b8 đánh sĩ đen d7, chiếu tướng.
hết cờ.
Đây là cờ thế để bên đỏ được, trừ trường hợp không tính kỹ, mình đi nước thua để dụ BH đánh cờ.
haha

CB nói...

Nếu mình có đi về âm nhạc như BH thì có thể mình về VN lập 1 ban nhạc pop nào đó, nhưng quan trọng là tuyển 3 đứa nhẩy nền,và phải suy nghĩ và thiết kế 1 cách nhẩy nào đó mạnh mẽ hơn.
những đứa nhẩy nền cho các bài hát ở VN hiện nay chậm chạp và thân mình cứng quá.

tranbachai nói...

Hehehe, chúc mừng bạn.
Khả năng âm nhạc của mình chỉ hạn chế ở mức tay ngang thôi, vả lại cũng có tuổi rồi, khó theo kịp các bạn trẻ. Nhưng phải công nhận bạn có những ý kiến độc đáo.

CB nói...

Già hay trẻ đâu có thành vấn đề. Business là tạo công ăn việc làm cho mình và người khác.
Hy vọng một ngày nào đó cùng BH ngồi uống Foster's hay ly whisky (sản phẩm của Scotland của GB), hay ly rượu "lúa mới".
Nhớ trông nom sức khỏe.