Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

Tây Bắc đẹp như tranh trong ảnh nghệ thuật




Những bức ảnh này nằm trong chùm ảnh nghệ thuật về đất nước - con người Việt Nam nhằm ủng hộ quỹ học bổng vì trẻ em Việt.

Mùa nước đổ. Ảnh: Lê Hồng Hà - Than Uyên.
Mùa nước đổ. Ảnh: Lê Hồng Hà - Than Uyên.

Vào vụ. Ảnh: Lê Hồng Hà.
Vào vụ. Ảnh: Lê Hồng Hà.
Bình yên. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn.
Bình yên. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn.
NgAnhTuan-1-7997-1430126125.jpg
Mùa vàng. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn.
Bình minh Ma-pi-leng. Ảnh: Nguyễn Trung Quân.
Bình minh Mã Pí Lèng. Ảnh: Nguyễn Trung Quân.
NgtrungQuan-2-4260-1430126125.jpg
Hoàng hôn Mường Phăng. Ảnh: Nguyễn Trung Quân.
Mùa vàng Tú Lệ.
Mùa vàng La Pán Tẩn - Lào Cai. Ảnh: Nguyễn Trung Quân.
NgTrungQuan-4-9576-1430126126.jpg
Nhành ban trắng. Ảnh: Nguyễn Trung Quân.
NgtrungQuan-5-9675-1430126126.jpg
Về với Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Trung Quân.
NgTrungQuan-6-5162-1430126126.jpg
Xuân sắp. Ảnh: Nguyễn Trung Quân.
NgTrungQuanChieu-1-1993-1430126126.jpg
Mùa vàng Tú Lệ. Ảnh: Nguyễn Trung Quân.
TrBinhAn-Duong-4273-1430126126.jpg
Đường xuống thung lũng. Ảnh: Trần Bình An.
Những bức ảnh trên nằm trong triển lãm ảnh chủ đề "Việt Nam - Đất nước - Con người" diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, ngày 25/4. Tổng số tiền gần 70 triệu đồng thu được từ việc bán ảnh đã được BTC trao cho quỹ học bổng “Vì trẻ em Việt Nam” do báo Đầu Tư thành lập. 

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Một lần về thăm Đại Từ mong nhìn lại chốn cũ, tôi giật mình đứng nhìn từ chân lên đến đỉnh Tam Đảo, trọc lốc. Rừng xưa đâu rồi ?!
Ngày ấy, rừng rậm, đi gác đêm chỉ sợ rắn Lục thả mình trên cành cây cắn vào gáy.
Tiền bối dạy : Không có quá khứ không có hiện tại, không có hiện tại không có tương lai.
Suy ra : Giật mình là phải, Đại Từ bây giờ với mình - trọc lốc!

TV.