Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Mot ngay o Chicago
- Nguyễn Tạo - người cộng sản kiên trung
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Những bức ảnh hiếm có (ST: Đạt)
- Gặp mặt các bạn yêu thơ của Báo liếp
- Những bậc thang khủng khiếp trên thế giới (ST)
- THU CHIA BUON
- Lá vàng rụng trải thảm đường phố Thủ đô (SST: TB)
Thứ Năm, 20 tháng 1, 2011
Đạo diễn tài ba Chu-khơ-rai và Điện ảnh Xô viết
Mời các bạn vào thăm blog của Trần Phong k5 và bài víêt này!!!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
NT ko ngờ Trần Phong có blog,mình sẽ vào thăm blog của bạn thường xuyên hơn.
Ko biết TP có còn nhớ Nhất Trung ko?Mấy lần tìm bạn mà sao số chúng mình ko gặp được nhau nhỉ.Năm 1990 mẹ mình mổ lấy sạn thận ở BV Nguyễn Trãi cũng thông qua Bs Đá(lính của ô già,bị bệnh chết rồi)để tìm bạn vì biết bạn đang ct tại BV này.Rồi thời gian trôi đi thật nhanh chúng mình vẫn chưa gặp được nhau.
Nếu có dip vô Sg sẽ đến thăm Phong và có dip nào gặp BT khóa 5 và các khóa khác nữa chứ.
Nhất Trung ơi ! Trần Phong vẫn nhớ như in cái "Dung nhan mùa hạ" và giọng nói của bạn đấy ! Năm 1990, chúng mình không gặp nhau thật là tiếc ! Thời gian đó, mình nghỉ phép để thu xếp công việc gia đình. Chúng mình có duyên với nhau đấy ! Nhất định " hữu duyên thiên lí năng tương ngộ " !
Cảm ơn về tình cảm của TP đối với mình!Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn!Đt NT 0913408289.Còn Đt của Phong mình lưu rồi,NT sẽ gọi cho bạn.
Đăng nhận xét