Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
http://nguyenxuandien.blogspot.com/2011/02/tuong-vinh-noi-ve-cuoc-chien-bien-gioi.html
tướng vĩnh nói về cuộc chiến biên giới
http://nguyenxuandien.blogspot.com/2011/02/bai-noi-cua-ang-tieu-binh-chieu-1631979.html
Bài nói của Đặng tiểu bình
Lê duẩn nói về trung quốc http://dailyvnews.wordpress.com/2010/11/02/tai-li%E1%BB%87u-le-du%E1%BA%A9n-noi-v%E1%BB%81-trung-qu%E1%BB%91c/
Đăng nhận xét