Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2011

Nỗi buồn chứng khoán (Huỳnh Úc)

Em ơi ! Buồn làm chi
(Xin phép cụ Hoàng Cầm)

Em ơi ! Buồn làm chi
Anh đưa em về, đừng ngồi đó nữa
Sàn giao giao dịch một màu đỏ lửa
Nhiều mã giảm đi
Kịch sàn xuống giá
Mũi tên nghiêng nghiêng đi xuống trường kỳ.


Màu xanh trên bảng lệnh còn đâu ?
Ngày nào biêng biếc
Đứng bên sàn nhìn em hối tiếc
Anh xót xa như rụng bàn tay.

Về thôi em ơi ! Còn gì đâu mà đứng ở đây
Có cơ hội đâu  mà chờ khớp lệnh
VN-Index đảo chiều mất điểm
FPT mạnh vậy cũng không lên.

Anh thương em khuôn mặt búp sen
Bây giờ nhăn nhó
Hàm răng em trắng màu men
Bây giờ nụ cười méo mó
Cùng ngồi trên sàn với em
Những nàng môi cắn chỉ, tóc màu
Những cụ già phơ phơ tóc trắng
Những thanh niên sột soạt quần âu
Bây giờ đi đâu ? Về đâu ?

Em ơi ! Đừng buồn nữa, lòng anh đau
Màu xanh trên sàn sẽ có ngày trở lại
Anh lại cùng em khớp lệnh
Môi em lại thắm
Má em lại hồng
Niềm vui rồi sẽ mênh mông
Cười đi em nhé ! Cho lòng anh vui.

Những ngày ảm đạm của sàn chứng khoán
Tháng 2/2011

Không có nhận xét nào: