Yêu nhiều nhưng chắc gì đã biết về xuất xứ của Ngày Valentine? Hãy xem đây!!!
Và xem tâm sự của Trần Phong!
Tôi nhớ mãi phút giây huyền diệu
Trước mặt tôi em đã hiện lên,
Như hư ảnh mong manh vụt biến,
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.
(Pushkin)
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011
Valentine, chắc gì bạn đã biết??? (Dân Trí)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Thơ hay thế thì làm thì cái nhà ông Trần Phong không mê Phút-kin?
Đăng nhận xét