Bài đăng Phổ biến
- Hưởng ứng bài Cái sự học... (ST: Kháng Chiến)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Dành cho dân sành rượu: từ cưa vỏ cây đến cái nút bần (ST: TB)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011
Bạn Trỗi ở xa hãy nhìn về đất mẹ ngày này (VNEx)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
K.Q ơi, cái ngày 18.3 là cái ngày chi đó???? Có mỗi ngày 8.3 mà giới mày râu ơi VN đã bở hơi tai rồi giờ thêm ngày 18.3 nữa thì chắc các ông toi.
Hê, PH ơi, "nhịu"; nhưng thôi không sửa, để cho vui. Lúc ấy đang "máu" mà.
Đang ở đâu??? Thứ 7 này có đi dự cưới cháu Minh, con Xuân Miên, không?
@K.Q : Tôi đang ở Séc, nếu không có gì thay đổi thì cuối tháng 3 này sẽ có mặt ở Sài Gòn. Nhờ các bạn gửi lời chúc gia đình Xuân Miên cùng hai cháu.
Đăng nhận xét