Thứ Ba, 5 tháng 4, 2011

Đôn Hòa, Tạ Sơn đón bạn HN

Cuối tuần trước, Nghiêm Quốc Huy vào SG, đi Côn Đảo. Đôn Hòa hẹn tối thứ 2 đón bạn cũ ở quán Đầu Làng, cuối Hoàng Hoa Thám, TB. Đến nơi đã thấy Sơn, Hòa, Lảnh, Huy cùng Nam (đàn em Chí Quang) và Hải (em Đặng Nam). Già rồi chỉ "rau dưa là chính". Anh em vừa uống vừa kể chuyện vui.


Huy ở khu 37 Lý Nam Đế, sát nhà Chí "dốt" (anh họ vợ tôi). Mỗi lần đến lại tạt sang nhà Huy chơi. Ông già Huy cũng là thư kí gần gũi của cụ Văn, sau về QK1 rồi chuyển ngành. Nghe lại chuyện các cụ mà thêm kính trọng vì chữ NHẪN ở các cụ cao lắm.
Chiều qua SG có cơn mưa lớn, kéo dài. Cũng là cái cớ để anh em ngồi  tới 9g30 mới ra về.
Ông Phan Nam cáo ốm nên "thoát" trận này.

5 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Tối hôm qua, Huy Mai, Tạ Sơn nhắc đến Phú Hòa và biết ông đang ở Czech rồi. Khi nào về lại???

Nặc danh nói...

Nho Don hoa lam.Hoi con o trai cau Dai tu TN.Trung doi minh chieu nao kg ra doi co tranh da bong (banh).Cái trung đội ấy toàn là :PNam,VDũng,Ngọc ghẻ,Lảnh,TMỹ,Ntrung,TBình,TríCận,Kiên,Bố cái Đại vương-PDuy Hưnh(Bò đuổi)Cachiuxa(kha tư xô)Đặng t Dũng...Còn nữa thằng nào nhớ thêm vào .don hoa chan vong kieng da banh hay lam đó...Đep trai.(nhưng kém tao)Hồi đó bị nước lủ .Nhớ không?SaU CHO QUA trung Quốc tan đàn xẻ nghé ! còn chuyên tao với NGỌc GHẺ để hôm nào nhờ Kiến Quốc đăng giùm.Cố giữ sức khỏe nhé!ĐÔN HÒA. Tao xin được làm người hát Rong NẶC Danh CHÂN CHÍNH.KQuốc ,Bạn trỗik5 của tao ơi,Thông cảm,THÂN .....

TranKienQuoc nói...

Haaaaa! Viết còm hay thế mà lại "lặc danh", bạn của tôi ơi!!!

Nặc danh nói...

Huy Mai còn nhớ mãi, ngày sang Tiệp, cứ nghỉ cuồi tuần là lại tới nhà Phú Hoà chơi. Huy hỏi: Con gái lớn lắm rồi?

Nặc danh nói...

Chuyện đã qua...Giá như hồi đó các CỤ đừng đua sang Trung quốc nhỉ!5 nãm thôi ở TQ được mấy nãm !!rồi cũng về ...Những kỷ niệm không thể quên là những nãm tháng sống ở chính quê hương mình.Có ai biết cuộc chiến đến bao giờ...Lúc này bọn mình là Bố,là mẹ là ông,bà rồi mới thấy thương các CỤ.Nhân cách,nhân bản,nhân vãn.Được hình thành ở tại quê hương,chứ không phải ở bất cứ đâu.....comen từ calyponia